1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích đọc TRUYỆN THIẾU NHI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    e m cũng đọc chie rùi
    hay
    thế còn jindo thì sao, truyện này đọc giải trí là hay nhất ,he he
    ah đây là jindo bộ 1 chứ không fải nhí nhố như 2 với 3 đâu nhé
  2. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À, về truyện Jindo thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
    Đấy là một bộ truyện tranh hấp dẫn, ngày trước mình rất mong sớm đến thứ 3 để đọc Jindo.
    Tớ thích Jindo vì ý chí kiên cường của cậu ấy, không biết bao nhiêu lần Jindo bị chơi xấu, bị chấn thương, thậm chí nhiều lúc tưởng như không thể chạy được nữa. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng, vẫn động viên đồng đội và tự mình vượt qua nỗi đau về thể xác.
    Tớ cũng thích tính cách thẳng thắn của Jindo, tớ không nhớ trong tập nào, Jindo đã dạy cho mấy thằng chơi xấu, hay dùng tiểu xảo trong thi đấu một trận, tớ thấy rất hả hê khi mấy thằng đó nằm đo ván trên đường. Nhưng mà công nhận là truyện Jindo hơi bị bạo lực.
    Tớ thích Jindo vì những động tác không tưởng của cậu ấy. Jindo có thể vừa lộn nhào vừa đi bóng, có thể ghi bàn trong tư thế trồng cây chuối hay là vượt qua đối thủ bằng cách chui qua háng... và còn nhiều thứ nữa.
    Tớ thích máy ủi Yara vì tinh thần thi đấu cao thượng, khi biết Hiro bị thương, Yara không thể thi đấu hết sức vì cảm thấy như thế là mình đang lợi dụng. hic hic, cao thượng không thể tả nổi.
    Nhưng trên tất cả, tớ thích tinh thần đoàn kết của toàn đội bóng. Tớ không nhớ tên của một cầu thủ to như hộ pháp, nhưng chơi bóng không được tốt lắm (hình như là Shuto hay là gì đấy). Khi bị đối phương ghi bàn sau sai lầm của cầu thủ ấy, Jindo không hề trách cứ đồng đội (mặc dù bình thường cậu ta cực kỳ lắm lời và hay gây rắc rối). Jindo đã hết lời động viên và làm cho cầu thủ ấy tự tin hơn, thi đấu tốt hơn. Cuối cùng thì Suya cũng dành chiến thắng.
    Tớ rất cảm động trước hình ảnh các cầu thủ Suya động viên nhau khi thất bại trong trận chung kết lần đầu tiên.
    Hic hic, con nhiều thứ lắm, nhưng mà tớ không nhớ hết. Thôi để lúc nào rảnh rỗi kể lại cho bà con nghe vậy.
    Chúc cả nhà mạnh khoẻ, vui vẻ, lúc nào cũng trẻ.....
  3. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À, về truyện Jindo thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
    Đấy là một bộ truyện tranh hấp dẫn, ngày trước mình rất mong sớm đến thứ 3 để đọc Jindo.
    Tớ thích Jindo vì ý chí kiên cường của cậu ấy, không biết bao nhiêu lần Jindo bị chơi xấu, bị chấn thương, thậm chí nhiều lúc tưởng như không thể chạy được nữa. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng, vẫn động viên đồng đội và tự mình vượt qua nỗi đau về thể xác.
    Tớ cũng thích tính cách thẳng thắn của Jindo, tớ không nhớ trong tập nào, Jindo đã dạy cho mấy thằng chơi xấu, hay dùng tiểu xảo trong thi đấu một trận, tớ thấy rất hả hê khi mấy thằng đó nằm đo ván trên đường. Nhưng mà công nhận là truyện Jindo hơi bị bạo lực.
    Tớ thích Jindo vì những động tác không tưởng của cậu ấy. Jindo có thể vừa lộn nhào vừa đi bóng, có thể ghi bàn trong tư thế trồng cây chuối hay là vượt qua đối thủ bằng cách chui qua háng... và còn nhiều thứ nữa.
    Tớ thích máy ủi Yara vì tinh thần thi đấu cao thượng, khi biết Hiro bị thương, Yara không thể thi đấu hết sức vì cảm thấy như thế là mình đang lợi dụng. hic hic, cao thượng không thể tả nổi.
    Nhưng trên tất cả, tớ thích tinh thần đoàn kết của toàn đội bóng. Tớ không nhớ tên của một cầu thủ to như hộ pháp, nhưng chơi bóng không được tốt lắm (hình như là Shuto hay là gì đấy). Khi bị đối phương ghi bàn sau sai lầm của cầu thủ ấy, Jindo không hề trách cứ đồng đội (mặc dù bình thường cậu ta cực kỳ lắm lời và hay gây rắc rối). Jindo đã hết lời động viên và làm cho cầu thủ ấy tự tin hơn, thi đấu tốt hơn. Cuối cùng thì Suya cũng dành chiến thắng.
    Tớ rất cảm động trước hình ảnh các cầu thủ Suya động viên nhau khi thất bại trong trận chung kết lần đầu tiên.
    Hic hic, con nhiều thứ lắm, nhưng mà tớ không nhớ hết. Thôi để lúc nào rảnh rỗi kể lại cho bà con nghe vậy.
    Chúc cả nhà mạnh khoẻ, vui vẻ, lúc nào cũng trẻ.....
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, cái nàng này, đang hỏi mọi người đọc truyện Tuyết chưa thì lại quay ra kể về Cánh buồm đỏ thắm! Rõ thật!!!!!
    Eo ơi, cái truyện Tuyết đó, tớ đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán. Thực ra hơi lạc đề tí vì truyện này là truyện người lớn chứ hổng phải của trẻ em, nhg mà đây là một câu chuyện rất đẹp về tình yêu mà tớ được đọc. Những mẩu chuyện của Pautopski khiến tớ sống đẹp hơn, và cảm nhận cuộc sống đẹp hơn...
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, cái nàng này, đang hỏi mọi người đọc truyện Tuyết chưa thì lại quay ra kể về Cánh buồm đỏ thắm! Rõ thật!!!!!
    Eo ơi, cái truyện Tuyết đó, tớ đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán. Thực ra hơi lạc đề tí vì truyện này là truyện người lớn chứ hổng phải của trẻ em, nhg mà đây là một câu chuyện rất đẹp về tình yêu mà tớ được đọc. Những mẩu chuyện của Pautopski khiến tớ sống đẹp hơn, và cảm nhận cuộc sống đẹp hơn...
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Ừ nhỉ, buồn cườ iquá ! Mình thật là đãng trí, đã xoá mấ t1 câu từ lúc nào 0 biết. Đầy đủ thì nó phải như thế này :
    Còn về truyện cánh buồm đỏ thắm, tớ năn nỉ ấy hãy đọc đi. khi mà cả thế giới đã viết về Grin : Grin tạo ra trong trang sách của mình thế giới của những con người vui vẻ và dũng cảm.. tao jra những sự kiện đáng kinh ngạc khiế ntâm trí ta ngất ngây như vừa nhấp rượu nồng..."...
    ...Ấy đã bao giờ đọc TUYẾT của Pautôpxki chưa ? Những con người... những tâm hồn.. những sự tình cờ thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người.. có ai biết rằng nếu để tâm1 chút thôi.. sẽ đem lại hạnh phúc cho 1 người nào đó suốt cả cuộc đời..
    Nếu ấy đã từng đọc Tuyết và yêu những giây tình cờ khi quả chuông của cũ kêu lên 1 tiếng thánh thót, trong phòng tràn ngập mùi thơm của những cây nến hình xoắn ốc quen thuộc, và con mèo già Ackhip vươn vai nhìn ấy... những khoảnh khắc đã gắn bó cả cuộc đời ấ y mà ấy nghĩ rằng nó đã trôi qua, 0 thể nào có lại được. .thì bây giờ ấy lại đưọc gặp lại những giây phút đó..
    Thì Đảm bảo ấ y sẽ thích đọc cánh buồm đỏ thắm.

    Tớ bình chọn truyện Tuyếtcánh buồm đỏ thắm Hoàng tử bé là những thiên truyện ngắn đẹp và lãng mạn nhất thế kỉ 20 !
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Ừ nhỉ, buồn cườ iquá ! Mình thật là đãng trí, đã xoá mấ t1 câu từ lúc nào 0 biết. Đầy đủ thì nó phải như thế này :
    Còn về truyện cánh buồm đỏ thắm, tớ năn nỉ ấy hãy đọc đi. khi mà cả thế giới đã viết về Grin : Grin tạo ra trong trang sách của mình thế giới của những con người vui vẻ và dũng cảm.. tao jra những sự kiện đáng kinh ngạc khiế ntâm trí ta ngất ngây như vừa nhấp rượu nồng..."...
    ...Ấy đã bao giờ đọc TUYẾT của Pautôpxki chưa ? Những con người... những tâm hồn.. những sự tình cờ thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người.. có ai biết rằng nếu để tâm1 chút thôi.. sẽ đem lại hạnh phúc cho 1 người nào đó suốt cả cuộc đời..
    Nếu ấy đã từng đọc Tuyết và yêu những giây tình cờ khi quả chuông của cũ kêu lên 1 tiếng thánh thót, trong phòng tràn ngập mùi thơm của những cây nến hình xoắn ốc quen thuộc, và con mèo già Ackhip vươn vai nhìn ấy... những khoảnh khắc đã gắn bó cả cuộc đời ấ y mà ấy nghĩ rằng nó đã trôi qua, 0 thể nào có lại được. .thì bây giờ ấy lại đưọc gặp lại những giây phút đó..
    Thì Đảm bảo ấ y sẽ thích đọc cánh buồm đỏ thắm.

    Tớ bình chọn truyện Tuyếtcánh buồm đỏ thắm Hoàng tử bé là những thiên truyện ngắn đẹp và lãng mạn nhất thế kỉ 20 !
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    À, còn 1 thể loại tớ cũng rấ tthích đấy là truyện "dường" như là" dành cho các bóy, kiểu ngịch ngợm quậy phá nhưng đáng yêu như Tom Sawyer chẳng hạn. hồi bé tớ mê thể loại này lắm, đế nnỗi tính tớ cũng giống con trai luôn.. kaka
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    À, còn 1 thể loại tớ cũng rấ tthích đấy là truyện "dường" như là" dành cho các bóy, kiểu ngịch ngợm quậy phá nhưng đáng yêu như Tom Sawyer chẳng hạn. hồi bé tớ mê thể loại này lắm, đế nnỗi tính tớ cũng giống con trai luôn.. kaka
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chí lí ,đọc truyện này là hay nhất....đọc hoài kô chán,đọc hoài rồi mà vẫn cười đứt ruột.
    Bộ 1 mới có Jindo chứ bộ 2,3 thì làm gì có mà chỉ là của "đường dẫn đến khung thành" thôi
    Doremon cũng vậy

Chia sẻ trang này