1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích đọc TRUYỆN THIẾU NHI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoang005

    viethoang005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    font=VNI-Times][/font=VNI-Times]
    Chào các bạn,
    Mình cũng rất thích đọc truyện thiếu nhi dù đã qua tuổi thiếu nhi lâu lắm rồi. Có một quyển truyện cũng rất hay viết cho thiếu nhi và tác giả của nó đã đoạt giải Nobel, đó là "Phiêu lưu trên lưng ngỗng", ở Việt Nam đã có bản dịch dựa theo bản tiếng Pháp đọc cũng khá hay nhưng trước đây ở trong Nam có bản dịch của Lý Quốc Sỉnh đọc hay tuyệt mà lại rất đầy đủ nữa.
    Phải nói là mỗi lần đọc lại các tác phẩm dành cho thiếu nhi đều thấy tâm hồn mình như nhẹ nhàng và trong sáng hơn.
    Chúc các bạn luôn tươi trẻ
  2. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cuốn này có phải của nhà văn Thụy Điển đã được giải Nobel văn học không ? Hình như bản dịch từ tiếng pháp lấy tên là " Cuộc phiêu lưu của Nil.... gì đấy em không nhớ chính xác, chỉ biết hồi nhỏ chết mê quyển này.. đọc đi đọc lại ,nhưng về sau bọn bạn nó muợn nó dek trả nữa vì hay quá.
    À, hình như quyển này em còn thấy dựng thành phim rồi đấy, chiếu trên VTV3 tết năm ngoái ..
    Công nhận truyện thiếu nhi dành cho con gái nhiều hơn con trai. Và truyện này là 1 quyển mà bọn con trai hồi bé rất thích. Đầy máu anh hùng phiêu lưu.. trong sáng tuyệt vời..
    Không ngờ lại có người biết đến quyển này, cùng sở thích với mình..
    Cụng ly nhỉ :
  3. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cuốn này có phải của nhà văn Thụy Điển đã được giải Nobel văn học không ? Hình như bản dịch từ tiếng pháp lấy tên là " Cuộc phiêu lưu của Nil.... gì đấy em không nhớ chính xác, chỉ biết hồi nhỏ chết mê quyển này.. đọc đi đọc lại ,nhưng về sau bọn bạn nó muợn nó dek trả nữa vì hay quá.
    À, hình như quyển này em còn thấy dựng thành phim rồi đấy, chiếu trên VTV3 tết năm ngoái ..
    Công nhận truyện thiếu nhi dành cho con gái nhiều hơn con trai. Và truyện này là 1 quyển mà bọn con trai hồi bé rất thích. Đầy máu anh hùng phiêu lưu.. trong sáng tuyệt vời..
    Không ngờ lại có người biết đến quyển này, cùng sở thích với mình..
    Cụng ly nhỉ :
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Truyện thiếu nhi.. Thời thơ ấu ngọt ngào....
    Gần đây tớ say mê truyện thiếu nhi của Roalddahl.
    Có thể xem chi tiết tại :
    www.roalddahl.com
    ĐỌc truyện của RD xong.. phát hiện ra Harry Potter " học tập" cực nhiều các chi tiết tưởng tượng của những truyện ngắn của RD.
    vd: bom thối, bia bơ, kẹo dẻo đủ vị.. v.v.. các khái niệm về phù thuỷ... 1 cảm giác gọi là " nụ hôn tử thần" khi mà mọi niềm vui tiêu tan... v.v....
    Các Nhà.. huynh trưởng... thú nuôi cú, dơi chuột..v.v...
    Up cái topic này lên phát cho mọi người chia sẻ...
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Một trong những câu truyện ( luôn luôn kì diệu) của Roald Dahl mà tớ thích là chuyện : "Chú Rùa Alfie".
    "..Bạn đã nghe 1 câu chuyện thế này chưa ? Chuyện về sứ giả của tình yêu lại là 1 chú rùa. Ngài Hoppy thầm yêu bà hàng xóm Silver và ngài đã dùng chú rùa Alfie làm thần tình yêu cho mình. "
    Chú Rùa Alfie
    Ông Hoppy sống 1 mình trong că nhộ nhỏ trên tầng cao vút của một toà nhà. Ông là con người cô độc, vì thế sau khi nghỉ hưu, ông còn cô đơn hơn xưa nhiều.
    Trong đời ông có 2 mối tình. Một là tình yêu ông dành cho các loài hoa trồng ngoài ban công. Chúng được ông trồng trong các lọ, bình hoặc giỏ. Vào mùa hè, chiếc ban công nhỏ của ông rực rỡ màu sắc.
    Mối tình thứ hai của ông Hoppy đưọc giữ kín, chỉ mình ông biết.
    Căn hộ ngay bên dưới căn hộ nhà ông Hoppy có ba ncông hơi nhô ra ngoài, vì thế ông có thể thấy rõ những gì đang diễn ra dưới đó. Nó thuộc về một goá phụ tuổi còn trung niên, khá hấp dẫn, thường đươc jgọi là bà Silver. Bà cũng sống một mình. Bà không biết mnìh chính là đối tượng mà ông Hoppy thầm yêu. Ông yêu bà nhiều năm nay , nhưng vì nhút nhát, ông không bao giờ dám bày tỏ một dấu hiệu thương yêu nhỏ nhoi nào.

    ÔI.. díp mắt... mai gõ tiếp...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 05/01/2006
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Vì Tottôchan mà em từng mơ ước có 1trường học riêng bằng chỉ toàn bằng kính giữa 1rừng cây thui ạ.
    Chị Cừu kể tên đủ các sách hay roài, cơ mà hình như thiếu Những tấm lòng cao cả (hay tâm hồn cao thượng) thì fải? Truyện thiếu nhi hay làm sao có thể thiếu cuốn này được, fải ko ạ?
  7. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, full ở trong tp HCM, thế ở đâu có bán lại truyện "Những cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn" nhỉ? full đã vào một số nhà sách xem sao, thấy có bán, nhưng chất lượng giấy xấu mà hình vẽ thì xấu mù ko đẹp như quyển gốc mà full đang có đây, hic, nhưng nó lâu quá rùi, không biết bao nhiêu lâu nữa thì giữ được đây. Đọc truyện thiếu nhi, hihi, đọc nhiều lắm rùi, cứ khoảng 3-4 tháng ghé chỗ chi nhánh NXB Kim Đồng nằm trên Nguyễn Đình Chiểu lại khệ nệ bưng một chồng truyện về đọc. Hê hê.. Giờ đi xa, nhớ mấy cuốn truyện đang nằm nhà quá..
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Troài, hội này đúng là siêu hợp cạ. Tớ cũng không từ một truyện thiếu nhi nào lọt vào tay tớ. Tớ chưa được đọc "Cuộc phiêu lưu trên lưng ngỗng", giá mà tìm được...
    @ esheep: Nguyễn Ngọc Thuần đúng là một kẻ biết cách tạo nên ma thuật cho cây bút một cách bình dị nhất. Tớ chưa đọc Nhện ảo, nhưng thích vừa nhắm mắt vửa mở cửa sổ, và 1 thiên nằm mộng..."giấc mơ em nằm nghiêng
    Nhìn title của bạn, mình cứ băn khoăn không biết bạn đã đọc cacxon sống trên mái nhà chưa. Mình cực kỳ thích truyện này, dễ thương gì đâu...
    @ xacchetmimcuoi: Bố chie là Tetsu bạn ạ. Con bé em tớ học lớp 6, thỉnh thoảng hứng chí lại gọi bố tớ là papa Tetsu, làm tớ cười vỡ bụng. Chuyện đấy rất có tính giáo dục đấy chứ, về mặt truyện tranh mà nói, tớ thấy Chie xuất sắc về miêu tả tâm lý nhân vật, và về vụ vẽ ngoại cảnh thì ...tuyệt.
    Phù, lại dài dòng giống Cừu rồi. Nào, bay giờ mỗi người vào post phải chia sẻ nhưng câu chuyện hay cho mọi người đọc nhé
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới nghĩ ra thêm một truyện nữa là "Những ngọn cờ trên tháp". Đã ai đọc truyện này chưa, hay lắm đấy ạ
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ trẻ con thế này mà toàn đọc truyện của James Hadley Chase. Trừ Doraemon với 7 viên ngọc rồng ra tớ chẳng đọc truyện nào... dành cho con nít cả.

Chia sẻ trang này