1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh tr 34) !!!!

    Lang thang bên F69 thấy có mấy người chung ST nên lập 1 cái cho zui

    Theo bài Kachiusa:

    Đào mà ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào
    Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông đào
    Đào đẵn đi, đốt lấy than mới kêu là than đào
    Mấy em làm đêm, người ta cũng kêu là đào.

    Cầu mà đang xây, người ta mới kêu là xây cầu
    Cầu mà xây xong, người ta mới kêu là cây cầu
    Cầu uốn cong, bắc qua sông mới kêu là Sông Cầu
    Chúng ta mà ...đi, người ta cung kêu là ...đi cầu.

    Nhà mà đang xây, người ta mới kêu là xây nhà
    Nhà mà xây xong, người ta mới kêu là căn nhà
    Nhà bán đi, sống lang thang mới kêu là không nhà
    Má bên cạnh Ba, thì Ba cũng kêu là ...nhà.

    Đời mà lên hương, người ta mới kêu là lên đời
    Đời mà đi tong, người ta mới kêu là đi đời
    Đời sướng vui hát ca vang mới kêu là yêu đời
    Có em ở bên, thì ta cũng kêu là ...bạn đời.

    @vitawa (sưu tầm)
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hội này có vẻ hot
    ké một chân
    em nghe rồi hóng thôi
    hát xuyên tạc về bố em oánh chết!! ^_^
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Biết mỗi bài này:
    "Đường vào trại giam ôi tăm tối, tuổi 15 em bước lên Giang hồ, vác dao đi theo trùm đại bàng..."

    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 26/06/2007
  4. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như đây là hội vừa thích hát xuyên tạc vừa thích 8 thì fải (nhưng sao thấy 8 nhiều hơn hát là thế nào nhở).
    Bài này nghiêm cấm trẻ em dưới 18t nhé, không các bé lại tập tành học theo thì khổ
    Có con chim vành khuyên đực
    Dáng trông thật găngtơ quá
    Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời
    Chim gặp bác chào mào - 1 cước
    Chim gặp cô sơn ca - đập luôn
    Chim gặp anh chích choè - bạt tai
    Chim gặp chị sáo nâu - 1 đạp
    ................
    Có con chim vành khuyên đực
    Thích con chim vành khuyên cái
    Gọi lại, nỉ non kéo nhau ngay về nhà
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm rượu tây (í ửn theo nhạc bài Thì thầm mùa xuân ạ)
    Rượu sâm panh xanh long lanh, từng giọt rượu long lanh rơi, rượu tây. Và trong ánh mắt mắt nhấp nháy, giọt rượu tây, rượu tây rơi, ngập ngừng.
    Rượu tây đã đến bên em, và rượu tây đã đến bên anh, thì thầm. Rượu tây khẽ vuốt tóc em và rượu tây khẽ nói cùng anh: Uống đi.
    Và em đã biết uống, lần đầu tiên. Và em đã biết say, biết nghiện rượu. Rượu tây đã đến bên em, mỗi lần say. Và rượu tây đã trao cho em ánh mắt anh. Để rùi, uống say, để rùi, nhớ thương....
  6. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp vui 1 bài.
    Sắc màu
    1 tờ giấy trắng.Chấm thêm màu vàng.Tờ giấy trắng chấm thêm vàng giữa đồng hoang.Đừng dùng bao xi măng,đừng dùng giấy báo cũ.Dùng cái đó ngó sau mông đen sì.
  7. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    đang đêm nên tặng mọi ng` bài này
    ai đã từng đi wa,
    bãi tha ma
    bãi tha ma có nhiều ma chơi
    ai đã từng nghe tiếng ma cười
    tiếng ma cười hi hi ha ha
    ma thấy người ma chạy ra ôm
    ma ôm chầm
    ma hôn chút chít
    chút chít
    chút chít
    chút chít
  8. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Nhà mà có cái bơm xe ai vô lấy mất lấy cái chi mà bơm xe,lấy cái chi mà bơm xe.Càng ngày xe càng xịt lốp ,càng ngày xe càng xịt lốp.Ớ ...ơ phải đi tìm lấy cái bơm xe
    Nhà mà có cái máng heo ai vô lấy mất lấy cái chi mà nuôi heo,lấy cái chi mà nuôi heo.Càng ngày heo càng teo tóp,càng ngày heo càng teo tóp.Ớ ...ơ phải đi tìm lấy cái máng heo.
    Nhà mà có cái xích lô ai vô lấy mất lấy cái chi mà nuôi con,lấy cái chi mà nuôi con.Càng ngày con càng teo tóp,càng ngày con càng teo tóp.Ớ ...ơ phải đi tìm lấy cái xích lô.
  9. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bọn bạn cấp 2 của em ngày xưa căm bà chủ nhiệm nên xuyên tạc 1 loạt bài hát thành lớp ca chửi bà ế
    nhưung sợ post lên đay lại vi phạm nội quy mất hêh hơi bậy bạ tí,mí bài ý theo bài kiếp dỏ đen,hải phòng sao rùi vâng trăng khóc nữa thì phải hehe
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Offline đê ăn nem chua rán, rồi ngồi hát hò cho zui
    @asagi_rio711: Cứ post đi không sao đâu

Chia sẻ trang này