1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    " Đàn Ta_Lư"
    Đi chăn bò, bò không đi thì sao?
    Bò không đi, em lấy cái que
    Chọc vào đít bò,bò đứng dậy đi ngay.
  2. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thờì đại lắm chiến tranh, thanh niên chết hết rồi
    Con gái lấy chồng đi thôi ,chín cô lấy một ông già
    Ông gìà mà bị ho lao, chín cô lao đầu xuống ao
    Ông gìa mà bị đau tim, chín cô xông vào bóp ...him
  3. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thờì đại lắm chiến tranh, thanh niên chết hết rồi
    Con gái lấy chồng đi thôi ,chín cô lấy một ông già
    Ông gìà mà bị ho lao, chín cô lao đầu xuống ao
    Ông gìa mà bị đau tim, chín cô xông vào bóp ...him
  4. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xiết bao sướng vui bộ đội lên Tây Bắc
    Đồng bào thắc mắc-Tại sao lại về?
    -Đói quá tao mới về ,sốt rét ông mới về
    -..éo tin thì thôi,..éo tin thì thôi.....
  5. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xiết bao sướng vui bộ đội lên Tây Bắc
    Đồng bào thắc mắc-Tại sao lại về?
    -Đói quá tao mới về ,sốt rét ông mới về
    -..éo tin thì thôi,..éo tin thì thôi.....
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh vào nhà nghêu ngao tý nhờ ...
    Ta là con của bố ta mẹ ta
    Nhớ nhà là ta chốn ta về
    Ta không cần ba lô , không cần lương khô , không cần ô tô !
    Ta về thăm bố dăm hôm rồi lên
    Ta đi về không lo ăn nhiều bo bo ta càng thêm no .
    Ta đi theo ánh lửa của trái tim mình !
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh vào nhà nghêu ngao tý nhờ ...
    Ta là con của bố ta mẹ ta
    Nhớ nhà là ta chốn ta về
    Ta không cần ba lô , không cần lương khô , không cần ô tô !
    Ta về thăm bố dăm hôm rồi lên
    Ta đi về không lo ăn nhiều bo bo ta càng thêm no .
    Ta đi theo ánh lửa của trái tim mình !
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đi chăn bò, đi chăn bò cầm cái que thật to
    Bò không đi, bò không đi em chọc ít bò, bò chạy o o
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đi chăn bò, đi chăn bò cầm cái que thật to
    Bò không đi, bò không đi em chọc ít bò, bò chạy o o
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bài gì đây nhờ ?
    Nhớ hồi xưa bọn trẻ hát bài bé bé bằng bông thế này chứ !
    Bế bé bằng bông
    Hai má bằng đồng
    Hai tay bằng sắt
    Hai chân bằng chì
    Mẹ mua xe gỗ
    Cho bé tập bơi
    Khi nào bé lớn
    Cho bé làm bố đời
    Chắc ông bạn bodoi thích hat xuyên tạc quá nên lấy nich là bố đời ... có phải không ?

Chia sẻ trang này