1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cho đăng kí 1 chân với nhảy
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế off nem chua ạ? Mod mời thường dân ạ? Nếu thế thì em xin tham gia hội để được đi ăn nem chua mod mời ạ
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 26/06/2007
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ trì, lúc trả tiền thì Cambu Chia, Lệ Quyên
  4. 110110

    110110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một loài chim ko bao giờ bay
    Là loài chim quí mỗi nguời có 1 con
    Có một loài chim ko bao giờ bay
    Là loài chim đó to bằng cái cổ tay
    Loài chim không ăn ngô không ăn khoai suôt ngày năm trong túi vải

    Loài chim lông quăn queo da nhăn nheo tối về làm chị em mất ngủ
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Ối vaò nhà này đau bụng quá há há, em chết mất thôi
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của mình được post đầu tiên của topic kìa.
  7. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    bài "thà rằng như thế" của 1 ông bạn
    Cố giấu nước mắt tìm đường vượt biên ra vũng tầu ,quyết chí ra đi lập băng lấy tên rồng đen .Để rồi giờ này trong đêm buốt giá và lạnh lùng ,mình tôi sám hối ở trong trại giam .Mãi đến hết tháng tù đày khổ đau nay đã về , hãy cố vươn lên vượt qua tháng năm lầm than. Lòng buồn nghẹn ngào nâng ly chấm dứt kiếp đại bàng , tiền đó xin quên đi đừng lấy .
    Thà chết đói thà rằng chết đói , thà rằng sẽ chết đói chứ không thèm đi đâm chém đâu. Thà chết đói thà rằng chết đói , thà rằng sống thiếu thốn chứ không để lương tâm nhói đau . Tháng năm qua rồi ..
    Chẳng còn tiền , ta biết chẳng còn tiền ăn cơm nữa đâu , dù chân tay đói run , thôi ta cũng đành hoàn lương
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đấy bạn.
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng cũng thích hát "bậy bạ"

    "Ai trên đời chẳng lấy vợ. Vợ là cái nợ của đời ta. Vợ là nỗi oan gia. Ta là ta chẳng sợ. Ta dù phải bên vợ. Nhưng, vợ là vợ mà ta là ta."
    or:
    "Đêm chong đèn ngồi uống rượu. Vợ cũng nhậu cùng ta. Vợ cầm bát ném ta. Ta cầm chai đập lại. Sau trận chiến tơi bời. Mà, vợ nằm dưới chân ta."
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tí, chả biết có cùng bài không nhưng thuộc một đoạn thế này:
    Đêm trong màn ngồi nhớ rượu, buộc cái cẳng phải mò đi. Dù vợ nói năng chi, ta phải đi cho bằng được. Dù nói xuôi hay nói ngược, thì vợ là vợ, mà ta là ta.
    Ai trong đời chẳng uống rượu, mà uống rượu thì phải say. Dù có ngã lăn quay, ta phải say cho bằng được, dù nói xuôi hay nói ngược thì rượu là rượu mà ta là ta...

    Còn dài lắm, chả nhớ nữa!

Chia sẻ trang này