1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    có đi bao giờ đâu mà hỏi, lắm chuyện
    mọi người xuyên tạc tiếp bài hát đi đang hò kéo pháo của anh Còm mà
  2. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá đi mất thoai !
    Đang hăng với chủ đề mới thì sinh ra dỗi mới hờn ! Đàn bà nhí nhảnh ... đỏng đảnh . Loãng hết cả chủ đề ! .................................Nhưng mà tui thích thế !
    Xích lô xích lô đi vòng quanh thế giới
    Bao nhiêu, bao nhiêu?
    5 dồng thôi cô em
    Đắt thế đắt thế 4 đồng thôi anh nhé
    Xong ngay xong ngay xin mời em lên xe
    Khiếp quá khiếp quá, sao người cô hôi thế
    Xuống ngay xuống ngay ko thì hôi xe tôi
    Lần trước có cô bên hàng nước
    Lên xe xong xuôi cô liền ôm eo tôi
    Ra về có hai hào xu rách
    Cô liền đút ngay vào ăng gô
    Về đến phố....
    Cô sợ chồng...rút tay khỏi quần tôi
    nào tiếp chiêu :D
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ồ ku Kít nó băng qua đường
    Bị Đờ Rim táng bay vô tường
    Xin chú Cơm cho tiền mua thuốc men
    Rồi sau đó Kít đi giang hồ
    Hằng đại ca dắt đi chôm đồ
    Ôi đớn đau đến bao giờ lại vui
    Dựa theo bài:
    Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
    Bên dòng sông nước trôi xa dần
    ....
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm thấy anh Cao bồi
    hai bé theo anh về sở thích chơi
    Rồi sau đó Kít yêu Cao Bồi
    Hằng hình như cũng yêu Cao bồi
    Hai bé tranh với nhau Cao bồi ơi !
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em k biết hát bài kia. Chả theo đc. Tiếp bài này của anh Còm.
    Một hai ba nào lock nick anh nào trêu Hằng
    Một hai ba nào ghét nhứt anh nào điêu nhé
    Có biết hay k? em hiền cứ như là maseur nhá
    Giờ em ghét Còm, ứ cưới xin gì em dzìa
  6. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hò dô ta nào nếu lấy nhau về đâu sống
    Vào đây vui đùa nếu lấy em nhiều anh buồn....
    Cứ thách cao lên , anh mà thích lên thì em sẽ biết
    Về sau em lấy chồng , thằng chồng em là đứa hơi giầu
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, lâu không vào nhà, xum xuê xanh mát nhể! Cũng tưới tí nước cho mát nào.
    Hát theo cái bài ja mà: "Kon trăng rất già, mà còn hào hoa í..."
    Anh Cow rất trẻ, và lại đẹp trai, nhưng anh thất tình, vì em Thuý Hằng.
    Anh Kông rất già, mà lại hào hoa. Kưa em Thuý Hằng, mot fat đổ liền.
    Ôi thôi chết rồi, tội đời anh Cow. Anh đi treo biển, "Dỗi em Thuý Hằng".
    Anh Cow buồn, nước mắt cứ tuôn, anh Cow rấtd hận, hận anh Kông Kòm.
    Ka ka... bla..bla...
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sáng tác cứ cố áp đặt tên vào nên ngang phè phè chả vần điệu gì cả. Nói chung là còn yếu lắm
    P/S: Ku Kít còn pé đề nghị anh Cơm ko lôi vào chiện iu đương người lớn nhá
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 20/06/2007
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ai khoẻ thì hát 1 mình đi. Yếu ngồi nghe
  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước anh yêu từ khi còn 12 tuổi ....có bé không nhỉ ?
    @ Hằng . Vào đây thì nghe hay hát và sáng tác , sưu tầm đều được cả . không phân giầu nghèo khoảng cách nhé !
    Chân đút túi tay đi lang thang
    có anh chàng mem mới về làng
    trông thấy thế cô em mời chào
    vào quán này đi anh !
    Anh không biết nên đi theo luôn
    mấy cô nàng hút mất hồn rồi
    sau hôm ấy anh luôn bồi hồi
    Rồi anh nghiện em luôn !

Chia sẻ trang này