1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình nghêu ngao tí nhể !
    Hạt gạo làng ta
    có vị phù sa
    của sông King thầy
    có hương sen thơm
    trong hồ nước đầy
    có lời mẹ hát
    ngọt bùi hôm nay
    Hạt gạo làng ta
    có bão tháng bảy
    có mưa tháng ba
    giọt mồ hôi sa
    những trưa tháng sáu
    nước như ai nấu
    chết cả cá cờ
    cua ngoi lên bờ
    mẹ em xuống cấy....
    Hạt gạo làng ta
    gửi ra tiền tuyến
    gửi về phương xa
    Em vui em hát
    Hạt gạo làng ta
    Em vui em haaaaaaaaaáat
    Rượu vào lời raaaaa!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
    Là thật ra anh chưa dám liều
    Còn anh nói đã trót yêu em rồi
    Là thật ra anh ẩm IC
    @ Anh Còm: Em chả fân biệt giàu nghèo gì đâu. Vì em cũng đang k có mồng tơi mà rách đây này
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nhớ em
    Cái tay anh nằm mơ
    Rồi một ngày nhớ...em
    Lúc đêm anh mò sang ...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói: em vẫn chưa yêu
    Thì thật ra, em yêu tám đời
    Còn em nói đã trót quên anh rồi
    Thì thật ra: Ba anh nghỉ hưu...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Các pác hát theo bài "Anh đến thăm em đêm 30" cho phê này:
    "Anh đến thăm em 30 đêm
    Còn đêm nào đen bằng 30 đêm
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng, làm bằng chứng: anh hâm!...."

  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày hết cơm trái tim em nhận ra
    Rằng thì là với em chỉ thương riêng mình anh
    Thôi xin anh chớ giận dỗi như ngày mới quen nhau
    Em xin anh hãy chào đón em về với anh
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin em hãy hờ hững như ngày mới quen nhau
    Thôi xin hãy để đấy cho người thấy thêm đau

  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Chỗ em đang làm ăn mà anh cứ vào ném đá là thế nào nhỉ?
    Thôi xin anh hãy ngồi xuống yên lặng để em đong
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có lịch thi nên không bít bao giờ mí được về
    P/S: A Cơm và Hằng Loe vào Wán Nước xem kỹ lại luật nhé, có người ý kiến ý cò về 2 đ/c rồi đấy, tái phạm là lại người đi người ở đấy
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 21/06/2007
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Thành bại đôi khi không fải do duyên số, mà bởi lòng người. Ván đã đóng thuyền rồi, xin được dành lời cuối cho em:
    Đường vào tim Loe ôi gian dối
    Bàn chân anh chen lối (a) Cơm không thành
    Trái tim Loe muôn đời lạnh lùng (với riêng mình thế mí đau)
    Hỡi ôi Trái Tim Mùa Đông
    P/S: Mượn chuyện trên mạng để nói chuyện đời. Đợt vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra đôi khi rất chán chường và mệt mỏi, cowboy vui lắm vì mỗi lần vào Topic này lại được thư giãn, cười nhiều. Xin được Chân Thành Cám Ơn

Chia sẻ trang này