1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/914357/trang-2.ttvn
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    con chim non trên cành cao (hót véo von )x2 em yêu chim em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui
  3. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhại bài "Mùa hoa anh đào" này:
    Mùa xuân sang có hoa anh đào
    Mùa hè sang có hoa đào anh
    Mùa thu sang cũng có hoa anh đào
    Vậy cả năm có hoa anh đào
  4. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Ối hội này hay quá, lại dc cái tiếng thơm là bạn của mode. Cho em xin 1 chân nào.
    Chiếc áo bà bà
    (Em thuộc có mỗi mấy câu)
    Chiếc áo bà bà quê mùa em *** mặc
    Em thích đua đòi mặc áo hai dây
    Biết nói gì đây anh đành đi cuớp giật
    Tặng cho em anh biết tặng gì bây giờ
    etc
  5. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bố toàn buôn chuyện, có bài nào hay thì post lên, nhớ chú thích là cải biên theo bài nào để còn biết mà nghêu ngao:
    Bài này em mới sáng tác- giai điệu của bài Mùa xuân bên cửa sổ
    Khi mặt trận bình yên, anh lính lại sáng sới, cô gái lại lên New.
    Họ tạm xa từng ngày qua, càng khát khao thầm nhớ
    Họ vững tin rồi cầu lô sẽ quay về
    Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có ăn xong rồi ..... bậy
    Mùa xuân đâu chỉ có lắc lư trên sàn
    Cuộc đời này còn có cả những lần bay
    * Giai điệu bài Em là bông hồng nhỏ:
    Em sẽ là đầu trâu của mẹ
    Em sẽ là đầu gấu của cha
    Em đến trường học bao điều bậy
    ăn cắp rồi lại oánh người ta
    Trời âm u, đất mịt mù
    Bàn chân em đi thình thịch
    Đưa em vào nhà tù Sơn La
    Còn bài Năm mười mười lăm hai mươi với cả Sơn Tinh Thuỷ Tinh có bác nào thuộc thì bốt lên đê
  6. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ tên bài xuyên tạc này là gì,nhưng rất quen thuộc.Hi vọng mọi người biết bài này.
    Đời người là một khúc chân giò.Nhà trường toàn cho ăn rau muống.Ta kêu la trường ta mới nói rằng: Đời học sinh chúng mày nên chỉ có rau mà ăn.Nếu chúng mày cứ la,cho mày ăn toàn muối.Nếu chúng mày cứ la.Sẽ không có muối mà ăn.
  7. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ai thuộc post tiếp đi.
    Có ai có bài Người đi xây hồ Kẻ Gỗ k? (Nghệ Tĩnh mình ơi 5 nay lại mất mùa... ý)
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tham gia một chân cho zui cử zui nhà nèo
    Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể kít, ngoi lên lặn xuống cá vàng đớp giun...kim
    Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng nên ko mang theo quần bơi, trông xa xa nơi cuối chân trời vài ba đứa quên ko mang theo quần bơi
  9. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ô..buồn cười nhỉ...
    Được coconut_fairy sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 10/05/2007
  10. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bài Hát mãi khúc quân hành
    Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến đấu

Chia sẻ trang này