1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Híc anh Cow ơi, anh không gương mẫu tẹo nào, toàn xuyên tạc thế nè, mai về mách hai bác nhà anh nhá, hiehie
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình .... khoẻ không ku
  3. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    làm bài nữa cho rôm nào
    "trường sơn đông trường sơn tây"
    Cùng đánh võng trên đường Tràng Thi ,2 đứa cùng phi thẳng ra hồ ,đường ra hồ mùa này lạnh lắm .thằng đi rim (dream)táng..thằng đi Wave .thằng đi wave tây tây...tây tây đấm trúng cái cột điện ,lăn đùng và ngã ngửa ,nước bắn đầy mặt hoá ra là nước cống ......
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cùng oánh võng trên đường ngoại ô, hai đứa ở hai đầu xa lộ. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, đường đua anh nhớ đường đua em.
    Đường bên Đông anh đua, thương em, thương em bên ấy đông người, con đường mà quyết tử. Lũ choai choai nhiều lách mình mà cho khéo. Công an nhiều em có ngán hay không.
    Còn bên Tây em thương anh đường cong. Hết nhớ rồi, có ai mà thuộc tiếp. Biết rằng em thick bài xuyên tạc, thì post lên đây cùng hát đi nào.
  5. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dạ...ku không khỏe lắm ạ...
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Eo nghe bài này nhớ bạn lớp trưởng lớp đại học kinh, ngày xưa toàn hát bài này.
    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/05/2007
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 26/06/2007
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Xuyên tạc bài "Cô gái vót chông":
    Ai nhanh tay gắp bằng tay em, mỗi bát cơm 19 con tôm.
    Không ăn nhanh nó gắp mất phần
    C.. t... s. B. những thằng ăn tham. (Câu này chửi bậy nên em không ghi rõ).
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đọc được hết, em yên tâm
  9. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Ko biết thơ xuyên tạc có dc ko nhỉ?Hôm nọ em góp 1 bài hát xuyên tạc rồi. Hôm nay làm 1 bài thơ xuyên tạc vậy. Bài này là em hâm mộ nhất thời còn đi học cấp 3.
    Đêm nay Bác ko ngủ (Em ko nhớ chính xac tựa đề)
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy mât chiêc đồng hồ
    Đêm qua Bác ko ngủ
    Thì còn ai vào đây
    Bài hát xuyên tac:
    Một con vịt xoè ra 2 cái cánh
    Nó kêu rằng ai lớp díu ài lợp dìu (I Love You I Love You)
    Gặp vịt cái nó kì kèo đòi kít (kiss)
    Kít (kiss) xong rồi vẫy cái đít ra đi
    Bài nữa, em thuộc đúng 2 câu ko nhớ tựa:
    Gió rít gió rít gió lùa qua kẽ đít
    Rắm rơi rắm rơi thối ình khắp muôn nơi
    Nice weekend to all!
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Bài Đêm nay Bác không ngủ anh tưởng dài lắm cơ mà, đánh nhau òm tỏi thì fải
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này