1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nghêu ngao tí nhỉ .
    Vùng trời đông ...ông chồng đi lấy vợ hai
    Bà vợ hai ...thối tai lại hay đánh ....
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He, sự thật là các bác oánh giá em quá cao roài. Hôm đó em chỉ miệt mài gặm xịt gà và cái món bò cuốn lá cải ấy, chứ có chú tâm ảnh ọt je đâu ạ.
    Ban đầu còn giả vờ e ngại nên em lấy máy ra bấm bấm mục đích để che cái mẹt mình lại thoai. Cơ mà sau vài phút làm quen thì không gì có thể kìm hãm cái nhu cầu ăn uống lại được ạ. Chân thành xin lỗi đã phụ lòng mong mỏi của quý khán giả quan tâm ảnh. Thoai các bác nhanh nhanh bố trí off lại để em được chuộc lỗi nhá.
    Anh Imagine cứ việc múa rìu tự nhiên ạ, vì tăng 2 cũng kết thúc chỉ sau khi anh bỏ bạn chạy theo người mấy phút thôi ạ. Tuy nhiên theo như chỉ định thì em xin tóm tắt phần còn lại trong vài chục phút đọc như sau:
    Em xin tiếp tục từ cuối tăng 1, tại lều cá nhá. Ah, từ màn cá nhân tự giới thiệu và trả lời câu hỏi trực tiếp của hội nghị ạ.
    Trong màn giao lưu này, Bác Kòm đề ra ý tưởng: ngoài trích ngang lý lịch thì còn phải trích ngang nick name nữa. Cụ tỉ là vì sao lại lấy nickname như vậy. Theo đó thì cái tên Kongkom của bác í xuất phát từ sự thật đau lòng là, bác í là người xấu jai + thấp bé nhẹ cân nhất trong hội bạn (bác í cao 1m72 hay seo í ạ, thế tự hiểu hội bạn của bác í thế nào roài).
    Cái tên Cowboy_hanoi thì xuất phát từ sở thik xem phim cao bồi hay làm cao bồi í.
    Imagine thì mang ý nghĩa là "Mơ mộng" (cái này chủ nhân có confirm là tên thật như người, nghĩa là bác Imagine nhà ta cực kì mơ mộng ạ).
    Bạn botay.com thì khẳng định mình bó tay trước nhiều việc, mặc dù bác Kongkom ra sức phản đối lời tự bạch này và cho rằng: Bề ngoài cho thấy đây là một con người không dễ bó tay trước việc gi. Chiep! Miễn bàn loạn vụ này vì em không có khả năng xem tướng cho lắm.
    Bác Gagiabaylala triết nghĩa cái nick của mình như sau: Già là vì đã già, Gà là tuổi gà, bay là là thì là đặc tính của loài gà (chứ hok phải bác í có khả năng bay là là ạ).
    Nguyet102 là lời khẳng định hùng hồn của nữ chủ nhân: "Ta là một, là riêng, là thứ nhất"
    Giolanh thì dịch ra là Gió lạnh chứ hok phải Gió lành như ai từng nói ạ.
    Em chưa tham gia màn này nhưng cái nick của em thiết nghĩ không khó hiểu lắm. Vậy nhấn phím chuyển nhỉ.
    Sau màn giao lưu tên tuổi thì đến màn giao lưu rịu thịt. Màn này kéo dài đến khi cơm còn nguyên, thịt chưa hết, các bác chưa say, chai rượu (cái chai lavi nhỏ nhỏ là bao nhiu rịu ế nhể) của bác Gà mang theo đã cạn, và 1 chai vodka nhỏ cũng lặng lẽ trút giọt rượu cuối cùng, thì cả đoàn đã nhổ rễ tiến về phía có cái tháp Rùa.
    Tuy nhiên, cả đoàn bao gồm 9 người (5 jai = Cowboy_hanoi + anh Kòm + anh Gà + anh Imagine + jai của bạn nguyet102 và 4 gái = em + nguyet102 + giolanh + botay.com) thì sau khi ra khỏi lều câu đã rơi rớt mất 4 nhân mạng là giolanh, botay, nguyet và bạn nguyet.
    Xét thấy lực lượng đã giảm đi gần nửa, chiến dịch đại náo quán Karaoke vì tế có nguy cơ đổ bể, nên mọi người đã chuyển sang kế hoạch dự phòng là hội ngộ anh em ttvn tại cafe Setup (1A Dã Tượng thì phải).
    Tại đây, anh Kom và anh Gà ngồi đàm đạo với anh chủ quán tên gỉ gì gi, ở box nảo nào nao đó mà em tâm hồn treo ngược cành cây nên có nghe mà không nhớ. Anh Cowboy thì vớ được cái máy say sưa lượn ttvn, anh Imagine giả làm trí thức chăm chú đọc báo, em thì ngồi láo liên mỗi chỗ một tí.
    Mọi người đều có ý định ngồi đợi các thành viên đến muộn để hoành tráng tăng 3. Song càng trông đợi thì càng chẳng thấy. Thế nên một lúc sau thì tàn tiệc, bắt đầu bằng việc anh Imagine bỏ bạn chạy theo tiếng gọi của... ai đó. Sau đó những người còn lại cũng bỏ chủ quán mà chạy theo tiếng gọi của cơn buồn ngủ. Ai về giường nấy. Chuyện chỉ có vậy thôi. He he..
    Hi vọng trong lần off lần sau, quân số sẽ tăng lên và ổn định hơn để có thêm nhiều màn hay ho khác. BTC không thiếu kế hoạch, chỉ sợ thiếu người tham gia. ke ke...
    Em hoàn thành rùi nhé, anh Kòm vào kiểm định chất lượng và cấp chứng chỉ đi này.
    Bibicanha, em đi khò ạ!
  3. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hôm đó có chút việc nên phải đi, theo bibianh thì là mình có jai rồi mới đau chứ. anh cow cũng gắn cho mình cái mác đó! đúng là botay! chán quá ! oan nên
    anh Kongcom ko thấy đâu nhỉ? bác cứ mải bên hội điếu cày vậy ạ? hôm nào phải đi ọp ẹp lại cho vui chứ như vừa rồi thì ko hoành tráng hào hùng như mọi người kể lắm! em xin hết ạ
  4. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    hôm đó thấy ba?o Bó Tay . com vi? bị anh nhắc nhơ? nhiê?u quá , nên kéo theo đô?ng đảng đến định chọc tiết anh , may ma? hôm đấy ơ? nha?,
    chứ ko ngu ngơ vác xác đi thi? chắc giơ? na?y .........
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    ... Chắc giờ này em botay tiu đời với anh Sun
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun nhát gan thế.phải đến xem em nó dám làm j chứ.
  8. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Thao93 gửi cho em bài này tiếp theo bài trước của em:
    Nhà mình có má có ba, ai vô lấy má lấy cái j mà ba ôm, lấy cái chi mà ba ôm.Ngày ngày ba càng ốm nhách, ngày ngày ba càng ốm nhách.Ới mấy tội tội ba ới mấy đi tìm má cho ba.Ai mượn xin trả lại giùm,ai mượn xin trả lại giùm
    Được giolanh7 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 12/07/2007
  9. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he! cám ơn anh ima nhé! đọc xong thấy thoải mái lạ thường[
    mà lạ nhỉ? mình bắt đầu thích anh ima này rồi đấy
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có ai post bài nào nhỉ ?
    xuyên tạc tiếp đi không thì lạc đề mất !

Chia sẻ trang này