1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này. Cách đây hơn chục năm mỗi lần đi hội trại hè bên Đoàn Đội suốt ngày nghêu ngao. Nó có nhiều version lắm. Giờ già chả nhớ hết, nhớ đc vài đoạn (hát theo bài "Trống cơm")
    Nhà mình có cái máng heo, ai đem lấy mất lấy cái chi mà heo ăn, lấy cái chi mà heo ăn. Càng ngày heo càng ốm nhách, càng ngày heo càng ốm nhách ới thấy tội tội tội ghê ới mới đi tìm cái máng cho heo. Ai mượn xin trả lại giùm,ai mượn xin trả lại giùm.
    Nhà mình có cái ống bơm, ai đem lấy mất lấy cái chi mà bơm xe lấy cái chi mà bơm xe. Càng ngày xe càng xẹp lép, càng ngày xe càng xẹp lép. ỚI thấy tội tội ghê ới mới đi tìm cái ống bơm xe. Ai mượn xin trả lại giùm,ai mượn xin trả lại giùm.
  2. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    chà?o cà? nhà?.,.........
    Bò tay ơi,lĂ?n sau òp mì?nhlà?m 1 cf̣p nhè
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cười đến chảy nước mắt khi hát theo lời mới !
    Em là em không đủ sức đọc hết nên không biết bài sau đã đưọc pót chưa. NHưng đây là một bài em hay hát mỗi lần đi Hát KARAOKE
    Hát theo nhạc bài Hà Nội niềm tin và hy vọng
    Đường Hố Tây vẫn đông như hôm nào, chiều hè ấy anh đưa em vào ba (Bar) . Trời dần tối , tu xong chai rượu Jôn , anh với em nhập vô đoàn đánh võng. Và lần đó bị tom xe lên đồn , mình có phôn ông bô chẳng xin cho. Ông bô nói, mày đua xe cho chừa và lần đó anh ra ga vào Nam. Ôi em yêu, còn đâu những đêm mình đi đua xe, thôi em ơi còn đâu những hôm mình sang...Gia Lâm . Hà nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta....
  4. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    theo bài "vì yêu" nhé các bác!
    nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. tóc em xanh vì anh, mắt anh "thâm" vì em. chung bước vì yêu!
    tiếp theo là bài "vầng trăng cô đơn"
    "....đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi chim đôi chim cách xa..."
    có mấy câu em hay nghêu ngao thôi mà
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh teo rồi, đúng ko
    Hi, em tính tìm mấy bài xuyên tạc về góp vui nhưng chưa có nên chưa dám vô
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo đứt chun quần anh đi hỡi em [​IMG]
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đã cho Xuân Bắc với Tự Long chưa ông?
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em có níu kéo lúc nào đâu nhỉ
  9. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    hehe,chỉ níu kéo thôi chứ có kéo quần đâu mà đứt .
  10. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Cháu lên ba,cháu đi xe máy.Đi xe máy để cháu đâm chết người.Đâm chết người để mẹ mua xe mới,@ đời mới suzuki đẳt tiền.là lá la la.là là lá la la

Chia sẻ trang này