1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Hát xuyên tạc đây :
    [​IMG]
  2. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 tháng 6, tết của thiếu nhi. Mẹ đưa e đi vào chuồng ..í có mấy của quý có cả vàng thoi có mấy chú giòi đứng lên phát biểu.
  3. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không biết có chưa,cứ tống bừa vào kiếm sao.

    Tôi kể người nghe, chuyện tình Lan và Điệp là 1 chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, Lan vẫn thường luyện skill, nên viết thành bài thơ..... .....Ngày đó, Điệp full đao lẫn kích, săn boss như điên. Lan như Nga Mi hiền, theo sau nhu mì, nguyện thề mãi buff quyết ko hề lìa xa..... .....Chuông đổ chùa xa, chiều ra Trường Bạch, Điệp cùng Lan săn boss...... .....Bỗng 1 thằng điên, nghi chắc là Đường Môn, lao tới phóng Điệp 1 đao...... .......Lần cuối, nhìn nhau Lan khẽ nói :"Giết nó đi anh, em yêu anh chân thành. Nếu anh về thành, Điệp ơi Lan cắt tóc lên chùa làm Ni Cô
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi hôm qua xây lại đình
    Người người nhà nhà đều cùng gắng lo
    Nào là sếu táu đinh lim tôi đem làm kèo
    Nào là cát trắng xi măng tôi xây lại tường
    Làng tôi quanh co quanh co có đình rất to

    Làng tôi hôm qua vào mùa gặt
    Người đều bảo vụ này trúng to
    Nào là thóc lúa xay xong ta mang về nhà
    Nào là xấy xấy phơi phơi ta cho vào bồ
    Làng ôi quanh co quanh co có đụm rơm to
    Làng tôi ngày xưa buôn lạc ngọt
    Bây giờ chuyển thành làm bánh đa cua
    Nào là chợ Sắt buôn tivi đầu điện tử
    Giờ thì chợ Sắt buôn linh tinh toàn hàng lởm
    Làng tôi quăn qoen quăn qoen có Đồ Sơn cơ
    Làng tôi khi xưa toàn đường gạch
    Bây giờ cả làng đổ bêtông
    Nào là giếng nước cây đa đây sân đình
    Nào là bóng mát ao liêu xiêu nay ko còn
    Làng tôi bán đất hết rồi còn đâu
    Làng tôi ô tô phi ầm ầm
    Đi ko cẩn thân là mình chết toi
    Nào là Mecerdec, Toyota, Matiz
    Còi xe inh tai inh tai suốt ngày ko thôi
    Làng tôi khi xưa hay trồng đào
    Vậy mọi người lại phải chặt nó đi
    Nào là dự án xây chung cư xây biệt thự
    Nào là cắt đất phân lô xây nhà nghỉ
    Đào ngọc đào phai biết trồng nơi đâu
    còn nữa đi ăn cái đã
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 20/07/2007
  5. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngại đọc từ đầu đến cuối nên không biết có bác nào xiên tạc chưa nên em cứ cho đại vào, nếu có rồi thì coi như các bác nghe đĩa vấp.
    Em sẽ là đầu trâu của mẹ, em sẽ là đầu gấu của ba. Em đến trường học bao điều bậy, ăn cắp rồi, lại đánh người ta. Trời âm u, đất mịt mù, bàn chân em, đi thình thịch, đưa em vào nhà tù Sơn La.
    Trái đất này, là của chúng mình, quả bí xanh, bay giữa nồi canh.
    Bố em ghét nhất là bọn hay hat hoặc đọc thơ xiên tạc, may ông già it online.
  6. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [Chết thôi !!! Giục giã em H viết report mà em viết thế này thì hỏng !
    Imagine là tên một bài hát mà anh thích của John Lenon có nghĩa là sự tưởng tượng. Và anh xin nhận là trong anh cũng có một góc dành cho mơ mộng thôi chứ em lại bảo là anh cực kì mơ mộng thì sai bét rồi.
    Vàng vàng: lại sai nữa.
    Đính chính giúp bạn Nguyệt: Anh bạn đi cùng Nguyệt được giới thiệu khác cơ, không phải là " jai của Nguyệt" như em Hương thêm mắm muối nhé. chính xác là đồng nghiệp cùng công ty ----------> cơ hội vẫn còn cho một số người.
    Qua tổng kết rút kinh nghiệm vừa rồi. Ima có ý kiến là ban tổ chức nên đưa tăng 2* (ngủ trưa thân mật) vào chương trình ----> cái này rất là thiết thực, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho các thành viên, tránh tình trạng rã đám

    Bắt quả tang anh Ima nhé, anh trốn bạn, trốn bè để vào đây a?
    Mà sao ngẫm lại tôi với anh chung nhau nhiều sở thích nhỉ. Đang định khoe với anh là tôi mới vào 1 topic vui lắm thì đã nhìn thấy anh ngồi lù lù 1 đống ở NHL.
    Lần sau anh em offline anh nhớ đăng ký cho tôi tham gia với nhé, tôi sẽ lại báo nhà là đi công tác.
    Hồi mẫu giáo Mầm non B tôi và bọn bạn hay hát: Bé bé bằng bông, hai má bằng đồng, hai tay bằng sắt hai chân bằng chì. Mẹ mua cây chuối, cho bé tập bơi, bao giờ chết đuối cho bé vào áo quan.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại một bài cũ này : Tiểu đoàn 307
    Ai đã từng đi qua bãi tha ma , bãi tha ma có nhiều ma lắm ...có một lần ma cầm dao găm , đâm chết người ....Đầu lâu trắng hếu ! Ai đã từng nghe tiếng ma cười , tiếng ma cười êu ôi kinh quá ....
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhân Loa Kèn nhắc lại bài Tiểu đoàn 307 tôi nhớ ra có một bài hát xuyên tạc từ những năm cuối thập kỷ 80 ( khoảng 1986-1989) . Hồi đó đang có phong trào vận động sáng tác Quốc ca ( thay Quốc ca cũ bài Tiến Quân ca bằng bài khác ?),có cả một ban vận động và hội đồng giám khảo ,giải thưởng nữa chứ !!! Nhưng thật nực cười và ấu trĩ vì chắc không bài nào có thể trường tồn và vượt thời gian như Tiến quân ca của cụ Văn Cao !
    Vì thế trong giới văn nghệ sỹ có lưu truyền bài hát xuyên tạc từ bài Tiểu đoàn 307 nhằm chế diễu cái sự vô lý và khùng điên đó .
    Cũng đã 20 năm trôi qua rồi ,nhưng cái bài hát xuyên tạc này phổ biến nhiều ở Khu văn công Cầu Giấy nơi có Đoàn Ca Múa Miền Nam và Đoàn Văn công Tây Nguyên . Sáng tác cho lời xuyên tạc này là Phạm Cao Đạt ,học khoa Chỉ huy Nhạc viện HN sau về công tác tại Đoàn Ca Múa Bông Sen ?
    Quốc Ca cu ( Quốc ca cũ )
    Theo lời bài hát Tiểu đoàn 307 .
    Ai đã từng nghe Quốc Ca cu ( Quốc ca cũ ) .
    Quốc Ca cu có nhiều thiếu sót
    Ai đã từng theo dõi tình hình ?
    Đất nước mình có bao thay đỗi ( đổi )
    Thay đỗi - Cần phải thay đỗi !
    Ra nghị quyết thay đỗi Quốc Ca là điều tất yêu ( yếu)
    Xét đến cùng , bài nào giải nhất thì thưởng mươi nghin( mười nghìn )
    Sau thì phổ biến cho toàn dân hát .
    Quốc Ca .
    Quốc Ca .
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Anh "Com" đi đâu mà lâu ko thấy xuất hiện thế nhỉ? Hay luyện giọng bằng thuốc lào để hát "Xi nâu" cho nó ..khàn
  10. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    anh tutruongbukhalo có bộ ria mép nhìn như phim kiếm hiệp ý nhỉ? nhìn như trong phim "tam quốc diến nghĩa" ấy, mà em ko nhầm anh có phải là anh gagiabaylala ko nhỉ? em chào anh ạ!

Chia sẻ trang này