1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em bay lên nào là em bay qua rào. bay vào chuồng xí làm ... la lả là la
  2. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Làm phát góp vui:
    " Anh ị đầu sông em cuối sông
    Thấy em chùi đ...í...t bằng lá thông...
    Thương em anh vất cho tờ giấy ......."
  3. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    bài này hát theo nhạc bài VẪN NHỚ
    Từng chiều buồn lang thang bước chân ăn mày.Lặng nhìn người ta ăn bát cơm đơm đầy.Thèm thuồng anh đứng lên giơ đôi tay ăn xin,lạy chị cho miếng cơm cho tôi ăn được không?....................
  4. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em cuống lên rồi chùi đ .... bằng tay
  5. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ thế này:
    Anh ị đầu sông em đứng trông
    Thấy anh chùi đ... bằng lá vông
    Thương anh em xé cho tờ báo
    Thôi nhé bây giờ đừng chùi lá vông
    Em có sẵn bẹ dừa rồ...i
    .................
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Du Già loanh quanh ở khu VC CCầu giáy á ? vui nhở .....nhớ đoàn múa Bông sen quá ...
    Giải phóng Điện biên
    Giải phóng điện biên bộ đội ta bắt cua về xào , su hào bắp cải , lại còn thêm mấy cân cà chua ...Bộ đội ta ăn chán ăn chê , rồi đút túi đem về biếu ban chỉ huy .....
    Bài tiếp này đầu đề gì nhỉ , bỗng dưng ko nhớ nhỉ ???
    Kìa nắng sớm mai bố con mình đi chơi phố , bốn cô phi dê đi 4 xe đạp Pơ giô , một cô áo xanh chẳng may bị kẹp otô . Máu phun ra đường thành suối hai bên bờ , chiếc vành xe thành hình số 8 , khi ấy không còn là hình chữ O , lò xo bóng đèn bắn tung ra ngoài , chúng em nhặt đwọc bán đựoc đồng hai
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bài này có trên báo Tuổi trẻ cười khoảng 20 năm trước.
    Khung cửa sổ hai nhà cuối phố.
    Chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ.
    Đôi bạn ngày xưa, nhậu chung 1 quán.
    Cây bưởi sau nhà, ngan ngát hương thơm.
    Giấu chục mực khô trong chiếc may ô.
    Ông Tám ngập ngừng sang nhà hàng xóm.
    Bên ấy có người giờ đây đang nhậu,
    Bên ấy có người, giờ đang lai dai.
    Nào ai đã, một lần dám nói
    Khô mực thơm cho lòng không bối rối.
    Bà Tám như, chùm nho giận giữ.
    Điều con sang, gọi chồng về ngay.
    Hai người chia tay, sao chẳng nói điều chi
    Mà khô mục vương vấn bước người đi,
    Hai người chia tay, sao chẳng nói điều gì,
    Mà khô mực vuơng vấn mãi người đi.
  8. Pakmer

    Pakmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá!
  9. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ặ mỏằi ngặỏằi 'i 'Âu hỏt rỏằ"i ư nhỏằ??
    Mơnh vỏằôa mỏằ>i vào 'ặỏằÊc 1 ti mà chỏng thỏƠy có chỏằĐ nhà nào ra tiỏp cỏÊ? Hày cuỏằ'i tuỏằ"n mỏằi ngặỏằi 'i chặĂi hỏt cỏÊ rỏằ"i?
    "ng bỏĂn ima cung mỏƠt tfm mỏƠt tưch luôn.
    Buỏằ"n tơnh:
    Chiỏằu biên giỏằ>i anh thăm thuỏằ'c lào
    Sỏằ trong túi không còn 'iỏu nào
    Vỏãt lông nĂch anh làm phĂt nào
    tân tân tân ten tăn tăn ten, a hỏằTi à, ỏằâ hỏằTi ỏằô lĂ ỏằâ ặ ỏằô.
  10. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    anh ima đâu rồi nhỉ? nhớ anh quá!

Chia sẻ trang này