1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    NHƯ KHÚC CUỒNG CA
    (Nhại bài Như khúc tình ca của Nguyễn Văn Hiên)
    Tôi vẫn thấy em như bà chằn
    Dù sướng hay buồn vẫn cứ quát tằng tằng
    Đôi mắt ốc , răng nanh lợn lòi
    Mồm vểnh rộng bằng vài cái bánh xa tăng!....

  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Như có ông già đi tàu bay bằng giấy, quần ống leo bằng cái đít xe bò. 3 mươi 5 đứa con để dành vợ ông nuôi, 3 mươi 5 con lợn con gà để ông cưới vợ 2. Vợ 2 bị thối tai ặc ặc, vợ 3 bị rách da êu êu, vợ tư đầu lắc lư vợ 5 nằm với ông
  4. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
  5. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em Nguyệt thì anh nào cũng thích hết
  6. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Từ buổi con lên đường xa mẹ
    Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào trung.
    Non xanh núi biếc chập trùng
    Sớm nắng biển chiều mưa rừng gian khổ.....
    Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
    Vì hoà bình đâu ngại bước gian nguy
    Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi ..
    (spam rồi...thôi không post nữa)
    Được dang26k2006 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 27/07/2007
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Ơ, lâu lắm rồi mới lại có người nói thích mình.
    Anh ima và các anh em khác đã được "nhất không nhì" thích ơi, cho biết cái cảm giác nó như thế nào ấy nhỉ, còn tôi thì cũng thấy thích thích rồi đấy!
    @ ima: anh co nho buoi off lai chieu va toi nay cua tư ca ko đấy, làm gì mà từ sáng đến giờ tôi alo mai ma ko được? Hnay la toi báo nhà đi công tác 2 ngày rồi đấy.
    Ngồi buồn tự nhiên lại nhớ hôm đi qua cổng trường xưa, được anh ima hát lại bài hát truyền thống của trường, nghe cũng vui vui. Hình như là bài "Chúng em là học sinh Trưng Vương" anh ima nhỉ.
    Gửi tặng những bạn đã, đang và sẽ là học sinh Trưng Vương - Đồng Khánh!
    Chúng em là bà con Nông dân.
    Ngày ngày vui rủ nhau đi bừa,
    Đồng em đó, giữa bãi lầy
    Gió mùa hè lộng gió mùi phân.
    Nơi đây có đàn bò to to,
    Nơi đây có đàn vịt lăng xăng.
    Từng miếng đất, từng thửa ruộng,
    Mở rộng chân trời gọi em cấy tiếp.
    Rồi mai đây có đống thóc to,
    Chúng em hứa gắng sao xứng là bà con nông dân,
    Sao xứng là bà con nông dân.
  8. depzai_la_phaingoan

    depzai_la_phaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Góp vui 1 bài cho nó máu...!!!
    Tết Trồng cây
    Hoan hô các cụ trồng cây
    mười cây chết chín , một cây gật gù
    Mai sau các cụ đi tù
    Ngồi trong nhà đá thò cu ra ngoài.
  9. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    em lại bắt đầu thích anh rồi đấy !
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi em không đến chơi
    Chim vẫn hót trong... quần đấy thôi!
    Chỉ có riêng tôi thì đã đi tu lâu rồi
    Bài hát cho em giờ chỉ hát như nguyện cầu
    Hẹn người kiếp sau!....

    (Xin lỗi NS Thanh Tùng!)

Chia sẻ trang này