1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ấy chết! em nhầm !
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Hát thì phải có khán giả phải không ạ ?
    Em xin 1 chân nhé
    ^^
  3. Rozie

    Rozie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    YESTERDAY

    Yesterday,
    All those backups seemed a waste of pay.
    Now my database has gone away.
    Oh I believe in yesterday.
    Suddenly,
    Therê?Ts not half the files there used to be,
    And therê?Ts a deadline hanging over me
    The system crashed so suddenly.
    I pushed something wrong
    What it was I could not say.
    Now all my datâ?Ts gone and I long for yesterday-ay-ay-ay.
    Yesterday,
    Need for backup seemed so far away.
    Seemed my data were all here to stay,
    Now I believe in yesterday.
  4. CAspe106

    CAspe106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có con chim vành khuyên ù
    Dáng trông thật du côn qué
    Mặt thẹo, đầu đinh "Đánh chết cha chúng mày"
    Chim đập bác chào mào bầm tím
    Chim đập cô sơn ca bầm xanh
    Chim đập anh chích chòe bầm đen
    Chim đập chị sáo nâu bầm dập
    Có con chim vành khuyên ù
    Kết băng cùng con chim ốm
    Đầu trọc , cầm dao, Phá nát tan xóm làng.
    Đồ quỷ
    Copy
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vầng trời đông ..... ANh Hồng đi lấy vợ hai , bà vợ hai thối tai mười hai lít mủ .......ngàn triệu đân nắm tay nhau ...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Như có ông già đi tầu bay bằng giấy , quần áo ông bằng cái lốp xe bò ,ông ta đeo kính râm và đồng hồ Sel ko ...Ông ta đi xe đạp Phượng Hoàng , hút thuốc lá ...Xì ke ...Việt nam quần ống loe ...Việt nam quần ống loe ......
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    Kụ Noa ơi cháu thuộc 1 đoạn bài " em tập lái Vespa " cháu xổ cho kụ và mọi người ở đây nghe nhá
    Đêm nao xa-lộ Biên Hoà, dậy em học lái vespa một mình,
    Chiếc xe cắt chỉ mới toanh, lần đầu em lái nên anh phải đèo.
    Con đường nhẵn nhụi êm êm, cỏ non lún phún hai bên ven bờ.
    Đường lằn chính giữa thẳng ro, cột đèn dựng đứng!
    Cột đèn đứng dựng chiếu vô rõ ràng.

    Mắt em ra vẻ mơ màng, chân co chân duỗi, tay sang số đều.
    Bờ vai lên xuống theo chiều, ngừng vươn hơi thở như diều căng giây.
    Xe run, cặp má hây hây, còn em nhún nhẩy, tóc mây rối xoà.
    Hứng tình em nhấn hết ga, ngã ba anh với tay sang bóp còi.
    Bin, bin! Bin, bin, bin, bin!
  8. diary4myself

    diary4myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố vào đây làm một bài, bài này nhại theo bài hát chính của Seagame tổ chức tại Việt Nam có tựa đề "Vì thế giới ngàymai"(còn năm bao nhiêu chẳng nhớ rõ..) . Không biết đã ai post chưa vì lười đọc...
    Tựa đề là "Vì hạnh phúc gia đình"
    Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc gia đình.
    Hãy yên tâm, đã có condom () thì ta đây không sợ AIDS.
    Những con tim, thao thức lo âu, vì lo mình bị mắc AIDS
    Việc đó bây giờ đã không còn khi mà ta xài condom
    Hãy vui lên bà con, bởi vì đã có condom, nghìn 2 cái, 2 nghìn 5 cái, nhà nhà xài condom.
    Hãy yên tâm bà con, bởi vì đã có condom, rất tiết kiệm, lại rất an toàn...vì một thế giới ngày mai.
  9. diary4myself

    diary4myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa nhại theo bài "Hát với dòng sông" của Mỹ Tâm.
    Tựa đề " Hát với đàn bê"
    Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên đàn bê.
    Đàn bê khi xa xưa, nay đã lớn thành bò.
    Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn, nỗi buồn của em mọtt bé gái chăn bê.
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng đàn bê...ánh mắt, bờ môi rạng ngời ấm áp thật phê.
    Đàn bê ngày ấy cũng dần bị thui hết, khi cái đói làm em quên hết cả tình người...
    Đàn bê lớn em không mong đợi gì, thịt bò đi em không hề hôi tiếc
    Ngày xa xưa em hát với đàn bê, và giờ đây em hát với đàn bò...
    Dù đàn bò không ngoan ngoãn như đàn bê....
  10. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cái topic này dạo này vắng vẻ thế! anh cow_boy đâu rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này