1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích hát xuyên tạc - OFFLINE thứ 7 ngày 07/07/2007 (tr 27) đã diễn ra tốt đẹp (ảnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cowboy_hanoi, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cahoidangboi

    cahoidangboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hehhe. em có nghe bài này rồi (tất nhiên là đoạn đầu) ở trung tâm TâmViệt ý.
    Dưng mừ đoạn sau hay nhể.
    hehhe hm nào đi học chính trị ở trường buồn lại lôi mấy đứa bạn ra làm thơ tán nhau vậy.
    tỉ phú time
    lôi ra sài tạm ít chút cho nó oai
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi công tác vìa Mới lại dạo này hết vốn rùi
  3. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko có vốn nữa nên đành ngồi ngoài hóng nhưng thấy vắng vẻ quá
  4. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hội này vui nhỉ!
    Nhưng các bác cứ tự do phát hành thế này đọc loạn lắm. Hay là bác nào làm hội chủ thì phát ra một cái chủ đề hàng tuần nào đó, anh em bám vào đấy mà xuyên , mà tạc, mà sáng tác tối tác thì mới vui .
    Em phát trước nhé
    Chủ đề tuần khai mạc là chủ đề "thất tình"
    Anh tài nào xuyên được một bài thất tình hay nhất hội được thưởng một tràng pháo tay của ... hatbui
    Nếu là nữ anh hùng, khuyến mại thêm một cơ số nụ hôn!
  5. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vớt cái topic này lên trước khi nó chìm nghỉm làm bạn với tàu Titanic. Tặng các bạn bài Về quê (nguyên tác: Sợi nhớ- sợi thương) của 1 bạn k rõ tên trên Viet-guitar hát, điệu Bebop thật là vui:
    http://www.4shared.com/account/file.jsp?id=23184322&sId=qC6Dpe1IJ59bi4ko
  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều quý khán giả luôn miệng hỏi Đức Mạnh (tui), sao lúc nào mặt cũng tươi roi rói dzậy ? Hì hì, đơn giản thôi ! Nhờ chăm chỉ đánh răng thường xuyên, nên (Đức Mạnh tui) luôn tự tin với hàm răng trắng của mình. Bữa nào hông đánh răng, ngủ hổng có ngon, bồn chồn bứt rứt dễ sợ luôn, hừ ! Đánh răng xong, ngủ một giấc ngon tới sáng luôn á, hì hì ...
    [​IMG]
  7. cuongvj

    cuongvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài Sơn Tinh Thuỷ Tinh này:
    Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thanh bình, thanh, thanh bình
    Muôn hoa đua tươi, có nàng Mỵ Nương vừa tròn 18
    Xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa
    Da nàng mà trắng tinh,
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh
    Cho đến 1 hôm, đâu đó xuất hiện hai chàng. Hai, hai chàng.
    Vai mang cung tên, đến xin cầu hôn Mỵ Nương công chúa
    Hai tay như nhau, ba chân như nhau
    Vua Hùng mà bó tay,
    bó cái chân mà bó cái tay
    bó cái chân mà bó cái tay
    Ôi khó làm sao, vua biết phân biệt thế nào, thế , thế nào?
    Ta đây Thủy Tinh , có tài gọi mưa hô gió
    Sơn Tinh ta đây, có tài mà đánh gốc cây
    Đánh gốc cây là đá gốc cây
    Đánh gốc cây là đá gốc cây
    Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này, thế, thế này!
    Mỵ Nương con ta, rất thèm là ăn thịt chó
    Ngày mai đem ra, chó đực mà sáu chân
    Sáu, sáu chân là sáu, sáu chân
    Sáu, sáu chân là sáu, sáu chân
    Ngay sớm ngày sau, Sơn Tinh vớ được chó dại, chó, chó dại
    Đến trước Thủy Tinh, dắt tay nàng tiên mơ ước
    Đi trong muôn hoa, đàn chim reo ca
    Buông lời ái ân
    Ái ái ân là ấn ấn ai
    Ái ái ân là ấn ấn ai
    Thôi thế là thôi, Thủy Tinh đến chậm mất rồi, mất, mất rồi
    Sơn Tinh ngươi kia, thù mi ngàn năm ta nhớ
    Mỵ Nương em ơi, thôi rồi là giết chết anh,
    Giết chết anh là đánh tiết canh
    Giết chết anh là đánh tiết canh
    Sư bố thằng vua, mi giết chết mẹ ta rồi
    Biển khơi bao la, hỏi ta mò đâu được ra con chó?
    Sơn Tinh đi ra, vua cha đi ra
    Thủy Tinh kêu la
    Kêu rằng : **** YOU!!!
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các cao thủ hết tài rồi à ?
    em cũng hết nhưng vì phing trào up lên cùng các bác sáng tác nào !
    khoái cái toppic này lắm !
  9. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Được doinat sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 11/10/2007
  10. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này