1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hội những người thích hẹn hò offline !CHƯƠNG TRÌNH ĐI BÃI ĐÁ (biển ở hn) và KFC vào 15Gngày 22/4 tứ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girl_never_die, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đi chơi với GirlNeverNhai thì kế hoạch sẽ như một buổi đi chơi bình thường với các bạn gái khác:
    Ngày hôm đấy phải là ngày chủ nhật, đơn giản đó là ngày mà mình rảnh rỗi nhất với lại cảm giác ngày chủ nhật rất khác với ngày thường. Buổi đi chơi sẽ bắt đầu từ sáng, hôm đấy trời hơi lạnh, có gió, nắng đẹp nhưng không gắt. Tốt nhất cả hai không nên ăn sáng trước khi gặp nhau.
    Khoảng 8h30 mình sẽ qua đón GirlNeverNhai (hy vọng không phải chờ quá lâu [​IMG]) rồi đến rạp Quân đội ở Lý Nam Đế để xem một bộ phim do MFC trình chiếu. Phim đấy nên là một phim hài hước, có thể vừa nói chuyện vừa chỉ ra chỗ gây cười của bộ phim. Xem xong chắc là khoảng 11h và cả hai sẽ cảm thấy đói. Mình sẽ đưa GirlNeverNhai sang Gia Lâm ... ăn phở Từ, vừa ăn vừa ngắm cảnh sông Hồng.
    Sau đó sẽ ra Lâm ngối uống cafe và tán phét hoặc ra Highland, hoặc một quán nào đó, tuỳ. Buổi trưa các quán vắng khách, yên tĩnh, ngồi nói chuyện sẽ thấy thoải mái. Câu chuyện sẽ xoay quanh về các về sở thích, các mối quan tâm của hai người hay bất cứ thứ gì mà hai cô bạn gái khi ngồi với nhau sẽ nói với nhau. Cái này mình nghĩ GirlNeverNhai phải cố gắng vì mình không phải là một người buôn chuyện hay. Đôi câu mình sẽ bốc phét hơi quá nhưng hy vọng là GirlNeverNhai sẽ tin là thật.
    Sau đó sẽ ra phố Nguyễn Xấu để xem sách và nói chuyện đôi chút về văn học, ví dụ như về Thiếu iot và Phải lấy người như anh chẳng hạn. Có lẽ mình sẽ mua tặng GirlNeverNhai một quyển sách về tình cảm lãng mạn nào đó. Nếu GirlNeverNhai ko thích, tất nhiên, có thể cho bà bán xôi nào đó cũng đc. Sau khi xem sách có thể đi xem đĩa nhạc nhẽo gì đó, nghe nói Bức thu tình thứ 3 vừa mới phát hành...
    Tiếp tục nhấc mông chuyển sang Vincom để chơi game (đua xe phải ko bác Ben), một trò nào đó hài hước pha chút mạo hiểm. Mặc dù mình chưa vào Vincom chơi game hay xem phim bao giờ.
    Sau khi toát mồ hôi căng thẳng nhưng vui vẻ với mấy trò đó thì cần đến lúc có một khoảng thời gian yên tĩnh với hai người. Mình sẽ ra hồ Tây chèo thuyền, chèo chứ ko phải đạp vịt. Ra giữa hồ và mặc kệ nó trôi lang thang...
    Đến gần chiều thì GirlNeverNhai sẽ đói và hai đứa sẽ vào KFC ăn gà rán, khoai tây chiên và uống Coca. Sau đó mình sẽ đưa GirlNeverNhai về, vì buổi chiều là lúc mà GirlNeverNhai có vẻ ko thích đi chơi lắm hơn nữa buổi đi chơi đã quá dài và buổi tối mình còn phải đi đá bóng với F87 nữa.
    Vài lưu ý:
    Trong ngày đi chơi, nếu ko thích, bất cứ lúc nào GirlNeverNhai có thể cancel, mình sẽ ko phiền lòng một chút nào.
    Mọi chi phí trong buổi đi chơi, dĩ nhiên, GirlNeverNhai sẽ phải trả, mình hy vọng ko phải nhắc lại điều này
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Mình ko muốn ngày hôm đấy GirlNeverNhai sẽ lo lắng bởi cái cái đèn pin bất chợt mọc lên. Vì thế tốt nhất đi ngủ đi
  3. st_mobile326

    st_mobile326 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    date with me
    will not make you fall
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với kế hoạch KFC or loterial are okie. Nếu là xem phim thì đề nghị là nên đi Megastar và trời đẹp thì đi ngoài đường cũng okie đấy chứ lên cầu Long Biên mình thích lắm. Buổi tối thì lên chỗ nào đó có thể ngắm Hà nội từ trên cao cũng good mà. Hâm mộ em GND lâu phết rồi cứ tưởng em ý có người yêu rồi chứ nhỉ. À mà nếu đi chơi như thế thì để con trai trả tiền or share chứ ai lại để con gái bánh bao thế bao giờ ngượng lắm. Nếu cuối tuần rảnh sẽ rủ em ý còn giờ thì recommend vậy thôi bác nào bổ xung thêm kế hoạch đi. Tối đi về theo dõi sau topic hay đấy!!!!
  5. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    sozy nhầm!
    Được dauthaitukieptruoc sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 20/03/2007
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nhứt trí với Pà chị ... PM cho em cái số để em contact ... mà tối thứ 4 hoặc 7 nhá vì hichic ... ngoài thứ 4-7-CN em học + làm kín cả ngày 9h tối mới ló mặt về nhà ( thi thoảng trốn học cũng được )
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    Chồng thì đã bắn đi buôn
    Chị tay rảnh rỗi chị chuồn đi chơi
    Cơ mà chưa hết chị ơi
    Thằng cu nhà chị bỏ rơi nhà à
    Hay là lại vất xuống bà
    Lăng quăng du hí đúng là chị Hư
    Xa chồng là phải như sư
    Sáng thì con cái tối thư cho chồng
    Bỏ ngay cái tính lông bông
    suốt ngày lêu lổng chạy rông ngoài đường
    Ở đây đông đúc khó lường
    Nhỡ đâu gặp kẻ bất lương toi đời
    Rủ rê rồi bắt bán chơi
    Khổ cho chồng chị biết nơi nào tìm
    Nếu mà có muốn xem phim
    Bao nhiêu bạn gái,cứ tìm cả đi
    lại thêm cu tí thiếu chi
    Có đâu cứ phải anh gì trên đây
    Mà năm nay tuổi đấy thây
    Còn không lo nhỡ ... sau này trách ai
    Ơ mà em nói hơi dài
    Hâm hâm nên thế, có sai chỗ nào
    Nhẹ nhàng chị cứ vào rao
    Em về em sửa đừng gào thế kia
  8. vn7xmen

    vn7xmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh r...ó...n r...é....n giơ 1 cái tay xin phát biểu:
    - Nam 30t có già quá không?
    (Được cái tuy già nhưng mặt mũi vưỡn sáng sủa)
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    À ghê, vào cạnh tranh với anh à
  10. anhquanganh

    anhquanganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.
    Call là call thế nào. Tui đàng hoàng mà. Call boy mà nhận khách hàng sinh 79 à? Phải 59,69 chứ. Tui chỉ muốn thử cảm giác lái máy bay bà già thế nào thôi mà. Thấy người ta lái suốt, mình cũng muốn thử.

Chia sẻ trang này