1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang 1 mình (đi bộ nhá)-ai thích vô đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shanghai_whitenight, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích lang thang 1 mình (đi bộ nhá)-ai thích vô đây

    Ai có sở thích giống tớ không?Chúng mình làm 1 hội hí hí...
    1 mình lang thang trên 1 con đường.... Cảm giác tuyệt lắm mọi người ah
  2. nick_canhoi

    nick_canhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Di bo cung suong chu bo .Cam giac rat thanh than. Thu di biet lien.[​IMG]
  3. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ lại còn phải đi bộ một mình thì chắc chẳng bao giờ ofline rồi !
    Nhưng mà đôi khi mình cũng phải đi bộ vì lý do bất khả kháng : như hỏng xe, tắc đường,.....
    Thế thôi nhỉ !
  4. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Oh,có offline chứ Nhưng đi dạo 1 mình nó có cái hay riêng.Rất thú vị.Nói thật ở nhà mình thì chẳng có chỗ nào mà đi bộ rùi.Tớ ở xa,đầu tiên là phải đi bộ,về sau nghiền luôn hehe...Chứ cái kiểu đi bộ vì tắc đường và hỏng xe thì...akay lắm lấy đâu ra thú với chả vị nữa
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cho tớ tham gia với. Tớ cũng hay đi dạo một mình vào buổi đêm. Cái cảm giác lúc đó lạ lắm. Hix....
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng rất thích cảm giác được đimột mình. Dù là cưỡi trên xe máy hay là đi bộ dạo lòng vòng, nhìn ngắm phố phường và nghĩ về tất cả những gì đã qua
    Thấy lòng thanh thản đến kỳ lạ. Cho dù ...
  7. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi dạo về hehe....Tối nào cũng phải lượn vài vòng.Nơi tớ ở có những con đường thẳng tắp 2 bên là 2 hàng cây ngô đồng,hic....buổi tối trông lãng mạn cưc kì cả nhà ah.Hồi tớ còn ở nhà,chẳng lúc nào đi dạo được vì nhà mình ra đường toàn xe máy,mình có đi dạo không khéo mấy bác đánh võng lại đâm cho 1 phát thì đen hơ hơ....Tớ cứ tưởng trong cái cuộc sống đầy rẫy những bon chen này sẽ chẳng có lúc nào mình nghĩ đến chuyện lãng mạn được nữa,cứ tưởng lạng mạn nó là 2 từ quá xa xỉ hic...Nhưng không phải thế..... Đi dạo quanh những con phố mình thích và tha hồ lãng mạn...Lúc đó cảm thấy cuộc sống dù khó khăn đến mấy mình cũng có đủ nghị lực để vượt qua...
  8. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Nghe miêu tả thèm quá,nhà bác ở đâu vậy.Em thi e cung thich đi kiểu đó nhưng fải là ..2 ng cơ.Đi với con bạn thân chẳng hạn,thú ra phết
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì hì , đi bộ một mình cũng thú vị , đa số cứ hôm nào đi bộ y như rằng đi 1 ,mình , khi nào đi xe có 2 người
    đi bộ nhìu lúc thú vị nhưng chỉ khi nào cần có những suy nghĩ , tâm sự 1 mình tớ mới đi ...
    2 năm rồi đa số là đi bộ giờ cũng thấy mỏi mỏi , mệt mêt ! hì hì
    nhưng vẫn muốn tham gia hội !! cho vui nhểy !!
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em được đào tạo đi bộ từ nhỏ ..Nên giờ khoái đi bộ lém,đi chơi cuốc bộ xung quanh cùng gia đình,bạn bè .. Đi dạo 1 mình trên phố cũng tuyệt .Tha hồ mà thanh thản,tự do hưởng thụ con phố,ko ai là phiền,kêu ca,gọi í ới hay ra lệnh,than phiền,.....Đi dạo quanh hồ buổi tối là tuyệt nhất

Chia sẻ trang này