1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang 1 mình (đi bộ nhá)-ai thích vô đây

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shanghai_whitenight, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Haha....Mèo mama tranh thủ PR quá đấy.Okie,nào thì vote.Mọi người vào đây chúng mình làm 1 nhà riêng nhé
    Tớ đang ở Shanghai-Thượng Hải hì hì..
    [​IMG]
    Đây là con đường tớ vẫn đi hàng ngày.Nó đẹp hơn rất nhiều vào buổi tối,khi có ánh đèn đường
  2. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái pix này post tạm,trông k được đẹp lắm hihi...tớ còn nhiều pix trông nghệ thuật hơn nhìu nhưng chả bít để đâu mất rùi.Tìm thấy sẽ post típ nhé
  3. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ừ đi bộ 1 mình cũng hay đấy, hồi trước tớ hay đi thế lắm nhưng mà bây giờ thì thỉnh thoảng thôi, hôm nào bực mình thì hết giờ làm lượn mấy vòng trước khi về nhà cho thoải mái không thì có mà xì trét chết luôn
  4. odd_girl

    odd_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tui ne`,tui cugn rat thich di lang thang va di bo duoi troi hoi lot phot mua nua co , day k bit co p la so thich dien ro k
    nhung chi thich la vay thoi con di thi chua bao gio
    vi neu di 1 minh so moi ng lai goi 115 thi e so lem
    ma bac Shanghai o dau thie nho`
    nghe bac ta ma e cung muon den cho bac di bo 1 lan cho khoai day
  5. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Shanghai hihi....Tớ đang ở Shanghai muh.Mở cái topic này nhìu người ủng hộ thế hí hí...Cảm động ghê cơ. Uhm....thích đi lang thang đâu phải là điên.Đơn giản là 1 cách giải toả stress thôi Ở nhà mình thì đúng là chẳng có chỗ nào đi bộ thật
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Mình hay đi lang thang 1 mình nhưng hầu như là bằng xe máy thôi , không có điều kiện cũng như không gian để đi bộ.
  7. Shanghai_whitenight

    Shanghai_whitenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mọi người thấy con đường này thế nào?Tớ chụp khi đi chơi đảo Sùng Minh (đảo lớn thứ 3 ở TQ,sau Hải Nam và Đài Loan).1 mình đi lang lang và phát hiện ra con đường nhỏ nhỏ xinh xinh này hihi.....Tớ chụp ảnh không chuyên nhưng rất thích chụp.Ảnh này chụp lúc trời vừa sáng,bình minh đấy
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang một mình, vô định.
    Lòng vòng một lúc lại thấy mình đi tới nơi gắn với nhiều kỷ niệm đẹp. Gửi xe, lấy vé nhét vào túi rồi tản bộ. Nhìn hồ vào buổi trưa thật nắng nhưng yên tĩnh đến vô cùng. Và tôi muốn mình được thả hồn vào không gian tĩnh lặng đó. Không tiếng xe máy rộn rã, không tiếng ồn ào của những người đi tập thể dục lúc về chiều, không tiếng hô hào bóng đá của những cậu thanh niên và không quán xá như buổi tối.
    Trưa, nhìn hồ như thay bộ mặt mới, không ồn ào vội vã lúc buổi sáng, không náo nhiệt, tươi tỉnh như buổi chiều. Một khoảnh khắc rất riêng tư, trầm tĩnh và êm ả.
    Đi đã được 1/4 hồ rồi đấy, tôi dừng lại bên một cái ghế đá núp dưới bóng cây bằng lăng. Tự cho phép mình ngồi xuống và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ngay sau lưng tôi thôi là nhà cửa cao tầng san sát, nhưng trước mặt lại là một mặt hồ phẳng lặng và chói chang nắng. Cái nắng trưa gay gắt phản chiếu xuống mặt hồ. Dát lên những gợn sóng lăn tăn một màu lấp lánh, hư ảo. Thỉnh thoảng những chú cá ngoi lên mặt nước, tợp tợp vài cái rồi lại chìm xuống mặt nc tìm nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Giống như tôi, đang tìm một chỗ nghỉ chân cho mình.
    Thấy lòng cũng có chút lăn tăn gợn lên như mặt hồ kia. Bình yên đấy nhưng không bao giờ phẳng lặng.
    Lên đường, thả mình vào những bước chân chậm rãi, tôi tiếp tục đi về phía trước. Một vòng hồ và thấy lòng mình dịu lại.
    Lấy xe về đi về cơ quan, mới có chưa 11h.
    Đó, tôi đã lại ăn cắp giờ của nhà nước để làm việc riêng rồi. Hư thật
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/07/2006
  9. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Em này lãng mạn quá
    Hâm mộ rồi, hôm nào phải hẹn cùng song đôi mới được
    Cái biểu tượng kiss ở đây í nhờ
  10. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thích đi lang thang 1 mình mà lập thành 1 hội thì lang thang 1 mình sao được nữa...trái cả tiêu chí đi...Với cả ở HN bây h tớ chưa nghĩ ra chỗ nào tử tế có thể lang thang 1 mình được cả,chỗ nào cũng đầy xe và người.Màchỗ nào khong đầy xe và người thì lại không được an toàn lắm,chẹp,nghiện hút ở quanh ta......
    Chắc chỉ có về các vùng quê thì sẽ có cảm giác thanh bình hơn Hn nhiều....Xem cái ảnh mà hâm mộ bác gì ở Thượng hải quá đi mất...

Chia sẻ trang này