1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang một mình.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Nhimcon1982, 16/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích lang thang một mình.

    Chả hiểu vì sao cái máu lang thang 1 mình của mình có từ tấm bé. Cứ lang thang, lang thang không cần mục đích, không cần biết mình đi đâu.

    Lúc còn bé mình hay đạp xe khắp ngõ ngách cái thành phố nho nhỏ của mình. Khi ra Bắc, chiều về hay lang thang trên mấy cái đồi gần nhà.

    Khoảng 2001 xuống Sài Gòn học nhớ miền Bắc, cứ chiều về lại xách xe đạp long nhong, đi không mục đích nhiều hôm đi lạc và cứ để lạc như thế, chán mới kiếm đường về.

    Sau này học hành, công việc trở nên bận rộn thì buổi tối thường phóng xe máy lang thang. Đi một mình không phải vì không có khả năng đi 2 hay nhiều người mà là vì thích như thế, trốn được là trốn ngay tắp lự. Cũng thích ngồi cafe 1 mình. Chỉ 1 mình.

    Chẳng biết có bác nào có sở thích như thế không nhỉ?



    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 16/05/2008
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hơi hơi giống mình. Chào mừng nhà Sở thích mới
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đã có hội lang thang trời mưa .
    "Lang thang 1 mình" thì k cần thiết lập hội :) ! Cảm ơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này