1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Sáng !
    Mưa !
    Thật là mát mẻ !

  2. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nhà này offline thì chọn lúc nào mưa rào nhé. Dầm mưa tập thể
  3. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    .... "để mến yêu người HN hơn" nữa chứ
  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa nhể !
    Vừa đi ướt hết cả người !
    Nhưng vui !
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    em xin post bài sưu tầm sau:
    KHông đề
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy lòng mình tách thành 2 nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt ngày xưa
    Bài 2 cũng sưu tầm nốt(hic,hic,em hổng biết sáng tác)
    (Quên mất tên rùi...)
    Qua dải mưa sân tôi ngắm em
    Làn mưa nhòa những nét thân quen
    Tình yêu mới nở sao mà đẹp
    Một thoáng nhìn nhau mưa cũng ghen
    --> hì, chỗ em mưa to kinh lém! bác nào đi dầm mưa đi
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhé cả nhà
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.

  7. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    trời fải jó ...
    hok mưa ...
    cứ âm u ....
    chán xế .......
  8. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    mưa to lúc mình đang ngủ
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    úi, cái này thì em xin rút
    dầm mưa kỉu ý, ốm ra_ ai đi học cho em
    đợi đến hè đi, lúc đấy em ốm tý cũng đc
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay chit đc
    đọc mà cứ thấy chênh vênh ra seo ý
    em vote cho bác 5 * vì bài thơ nhớ!

Chia sẻ trang này