1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hề, ban ngày thì đi ngay, chứ bây giờ đêm thía này, đố dám ra khỏi nhà, ra hóng mưa thì được thôi
  2. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa rất to, nghe thích thật, có nên phi ra ngoài bây h không nhỉ
  3. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Nắng cứ gọi là vỡ đầu !​
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hội hay, mình thích lang thang trời mưa kèm Sl45 và tai nghe, hát hò ầm ỹ.
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ !
    Rất xì tin nữa chứ !​
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chiều SG mưa to, em ngồi cafe vỉa hè bên Bùi Thị Xuân mặc mưa tạt ướt hết người.
    Mà cứ mưa vào là đầy tạp niệm
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    Có ai có sở thích trời ko mưa mà mặc áo mưa ko vậy? nếu mà ai có sở thích đó thì ko cùng sở thích với tôi, tôi thích đi dưới trời mưa thật to , mắt tôi cũng mở to ... và tôi thấy các cô gái đi ngược chiều với tôi rất vội vã vì ko mang theo áo mưa hoặc chạy mưa ko kịp... Những lúc đó tôi ko hiểu tôi đang trên mặt đất hay lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó...Ôi sao mà nhiều thịt đến thế. một cảm giác rất cool và lãng mạn . Đó là động lực khiến tôi có thể đi dọc cả một đoạn đường dài " đội sấm , dội chớp, đội cả trời mưa".
  8. cm62

    cm62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mưa ........
    Nhiều khi thích đi dưới mưa mà chẳng thèm mặc áo.
    Thích lắm
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Trời dạo này mưa nhiều, rất thuận tiện cho món này.
    Trước hết lúc bình thường thì nếu thấy mưa chẳng khi nào lao đầu ra mà hứng.
    Nhưng đang đi rồi, nếu không có việc gì quan trọng cần chỉnh tề thì chả việc gì phải mặc cả, cứ chậm rãi mà đi
    Nhưng cũng có hôm mưa to, gió mạnh rát mặt quá chịu không nổi, kính bị ướt chả nhìn thấy gì, đành chịu.
    Với lại những hôm mưa to ngập đường nguy cơ đẩy bộ là rất cao.
    Chỉ thích những lúc mưa đêm, mưa to, xách cái dù đứng đợi ai đó, cùng đi dạo bộ. Cái thưở xa xưa ấy
    Bởi thế cứ mưa vào là chịu không nổi
  10. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hội này muốn ọp ẹp gì xem dự báo thời tiết trước hôm nào điềm báo mưa rủ nhau đi đội mưa tập thể thì vui đáo để...

Chia sẻ trang này