1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    mưa ..............
    mưa rơi..............
    mưa không rơi !!!!!!!!!!!!!!!!
    Tạnh mưa ..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đât là bài thơ em viết khi đang lang thang trong mưa ............ tặng các bác
    Mà em cũng muốn đăng kí tham gia hội của mình
  2. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Độ này Sài Gòn đang mùa mưa rộ, trời có thể đổ mưa bất kì lúc nào!
    Mà mưa Sài Gòn thường bất chợt, đang nắng đẹp đấy, khô ráo đấy, đùng cái trời đổ mưa như thể trêu ngươi người. Đang mưa hăng lại đột ngột nắng lại, khó chịu quá!
    Mưa sáng, mưa chiều, mưa đêm...mưa lúc nào thì khó chịu nhất nhỉ?
    Sáng ra mà trời đổ mưa bước ra đường thể nào cũng không vui cho được, trời đất sầu thảm, não nề, đường xá lầy lội nhếch nhác, chen vào dòng người đông đúc vội vã thì kiểu gì cũng lem luốc, ai dày công ăn mặc chỉn chu cẩn thận cuối cùng trông cũng lôi thôi, thành ra mưa sáng dễ gây bực bội.
    Mưa chiều thì có đỡ hơn chút nếu mưa đầu chiều, bình thường trời nắng người ta nếu không có công việc gì đặc biệt cũng chẳng hơi đâu chạy ra đường hứng nắng, có mưa càng thích... có cớ không phải đi. Mưa lúc chập tối thì chán lắm, thời gian kẹt xe sẽ lâu hơn, tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi rất nhiều.
    Trời mưa tối thì cũng có cái hay, ngoài đường vắng hơn bình thường, vào những quán cafe thấy đông hơn ngày thường, cái cảm giác đi ngoài mưa vào nơi ấm áp thật thú vị. Chợt nhủ không ở Sài Gòn mưa mùa này mình làm gì nhỉ?
    Trên Tây Nguyên có mưa mình cũng chẳng ở nhà đâu, chập tối đội mưa chui vào quán quen, gọi ly cafe ra, châm điếu thuốc chờ bạn đến. Mưa thế này nhưng nếu đã gọi thì kiểu gì cũng sẽ có người tới. Mà cái quán quen của mình, ngồi một mình cũng chưa buồn bao giờ, mưa rả rích trên ngói, không gian tối mịt nên cũng chẳng thấy mưa thế nào, nến đã đốt rồi, đèn hơi tôi tối, không khí trông có vẻ ảm đạm nhưng như thế lại hay. Những lúc như thế dễ cảm nhất, ngồi suy nghĩ về những điều gì đó xa xôi hay có thể nói vài câu chào hỏi với chủ quán. Cứ ngồi thế cho đến lúc về cũng xong.
    Bạn đã đến rồi! Người chưa đến cũng chưa chắc đã đến nhưng vậy thôi cũng đủ. Ngồi nói chuyện phiếm với nhau, mưa Tây Nguyên mùa này thường lâu tạnh, thì kệ! Mưa cứ mưa ! Có người ngồi cùng đã là tuyệt diệu lắm, nếu là một ai đó mà mình chỉ hẹn một mình người ấy thì e rằng có thể ngồi mãi không chán.
    Còn nếu mưa miền Bắc thì sao? Bây giờ thì chẳng biết thế nào? Ngày trước cứ mưa lại thích, mùa này miền Bắc vốn nực mưa xuống trời dịu đi, ngồi nghe tiếng ếch nhái kêu ồm oạp, nhà mái tôn thành ra khi mưa đến, tiếng mưa xầm xập xối xả trên đầu, nếu không bận học thể nào cũng có một mẻ bắp rang, cả đám lôi nhau ra tán gẫuthì làm sao mà buồn cho được. Đêm ngủ còn thích hơn,! Rúc sâu vào chăn ấm là làm một mạch đến sáng, chẳng có tí mộng mị nào. Sáng ra người tươi tỉnh khoẻ khoắn mà nhìn trời đất cũng tươi hơn thường ngày, cây cối trông cũng như đổi khác.
    Lại chuyển sang kí ức khác, nơi miền Bắc sau những cơn mưa to, nước trắng đồng không còn thấy bóng dáng của lúa, thế này lại hỏng mất một mùa lúa của bà con rồi!
    Mà chỉ có nhớ đến thế đâu? Nhớ sau cơn mưa trên Hòa Bình, hồ thuỷ điện nhìn như to hơn thì phải ? Mơ mận,lê...nở hoa trắng đồi, khi ấy là mùa xuân ! Còn trên Đà Lạt ư ? Bình thường đã lạnh rồi, càng lạnh hơn nếu trời đổ mưa. Càng lạnh nữa nếu phải dầm mưa ngoài trời đợi sáng, có quán cafe nào mở là chui vào ngay, nhấp ngụm cafe ấm sau đấy uống thêm ly trà Bắc thì cái lạnh đã đi trốn mất. Nhìn ra hoa anh đào đã phớt hồng, khi ấy cũng là mùa xuân!
    Cũng vào một mùa xuân khác trời sao mà ảm đạm thế? Mưa chẳng thèm to cho mà cứ như nhả từng hạt, từng hạt. Trời lạnh buốt, đường vắng tanh đi mãi mà không thấy nhà đâu ? Đèo vừa dài vừa ngoằn nghèo dễ sợ, lúc ấy lòng còn lạnh hơn tiết trời thế mà thay đổi ngay khi có người gọi điện đến, lạ nhỉ?
    Lại một mùa xuân nữa, trời đất chẳng khác gì mùa trước nhưng người đi đã có kinh nghiệm hơn, trang bị cẩn thận hơn thế mà từ ấy trở đi lòng lạnh băng và hiếm khi ấm lại! Người xưa chẳng còn gọi điện lại lần nữa! Như vậy đã đủ chưa hay còn sân si mãi ?
    Từ dạo ấy thỉnh thoảng cứ mơ thấy một đêm mưa to, gió lớn có người chẳng chịu về cho, cứ chờ một người mãi...Cũng trong cơn mơ ấy còn có con đường vắng không người có 2 người đổ bóng xuống đường. Bóng cao, bóng thấp. Lũ thiêu thân, **** đêm, mối... cứ ngu ngốc lao vào quầng sáng của ngọn đèn đường. Có người muốn về, người kia thì không...cứ muốn như thế mãi...
    Cũng từ dạo ấy có giấc mơ lạ. Đêm khuya lắm, bên sông vắng và sâu, có người bơi dưới sông, mà sông ấy cũng quen, trên bờ từ rất xa có người đứng vẫy, người bơi cứ bơi mãi mà không bao giờ đến được bờ. Mơ mộng gì mà lộn xộn vậy nhỉ?
    Thế bây giờ hỏi "Có muốn về lại những nơi ấy không ?". Về làm gì! Cái gì qua thời gian cũng đã khác. Người khác, cảnh cũng khác mà tình cũng đã khác. Hơi sức đâu mà tìm, mà kiếm, mà bấu víu đến những điều tưởng đã xa xưa ấy. Con đường ấy chỉ đi một lần thôi. Nếu có kiếp sau cũng muốn đi lại như thế nhưng cũng chỉ một lần như kiếp này và cũng diễn ra như thế này.
    Chợt nhớ đến lũ côn trùng kia, chúng nó lao vào ánh sáng đấy! Làm người cũng thế! Ai chả muốn tìm chỗ sáng mà đi, mà đến chẳng qua khi đến chỗ sáng, rồi nhìn vào khoảng tối sau lưng cũng nhớ cũng thương lắm chứ!
    Chợt ao ước vào một ngày mưa nào đó, đón một người đi cùng, vào quán đốt nến lên cùng uống trà nóng. Chắc khi đó chẳng thể nào nhớ nỗi những ngày mưa xa xưa! Mà cũng đã nghĩ ra, lòng mình lâu nay chưa ấm nhưng cũng chẳng còn lạnh nữa, cứ đợi vậy!
  3. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hum trước đi mưa giờ vẫn chưa khỏi !​
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn ước rằng: Một hôm trời mưa thật to, mình và người ấy sẽ chạy trong mưa để được tận hưởng cơn mưa ấy, sau đó chúng tớ sẽ kiss dưới mưa.
    Chưa biết bao giờ ước mơ ấy thành hiện thực, nhưng tớ luôn tin ước mơ ấy rồi se thành hiện thực.
    Join vào nhà mình. Cheer cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ nhé!
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mai thể nào chả mưa !
    Mơ ước jì mà nhỏ nhoi thế !​
  6. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    bạn dừng mơ như thế vì mình thấy kỉ niệm ấy đẹp quá
    NHư mình nè hix lần đầu kiss với người mình yêu thương nhất là dưới cơn mưa đầu tiên của mùa hè 4 năm trước hôm đấy mưa to quá trời luôn mưa đầu mùa mà ............. kỉ niệm vừa đẹp vừa lãng mạn nhưng sau khi chia tay thì 4 năm rùi mình không quên được người ấy và cũng không quên được cơn mưa ấy
    Bây giờ mỗi lần mưa tim vẫn đau
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, cũng đận này 4 năm về trước
    4 năm tính ra thì dài, ngẫm lại như thấy mới hôm qua.
  8. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hum nay gió to thế !
    mây đen thế !
    Cứ tưởng mưa thế mà lại ko mưa !​
  9. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tớ thích mưa vì đon giản, nhìn mưa rơi tớ ngộ ra được nhiều điều, mưa làm mát trời, và cũng làm ấm lòng nếu có người ấy bên cạnh và nhất là cái khung cảnh sau khi mưa tạnh.. đầy sức sống...
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ mùa mưa đến òy Hit tha hồ tắm mưa ná rồi về uống thuốc panadol đi ná...thi thoảng mưa mới hay và thi thoảng mới đi mưa mới thấy thú vị...

Chia sẻ trang này