1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanyen

    tanyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mình cũng thíc mưa nhưng bi h già rùi ko tắm mưa như hồi còn dẻo dai nữa. ôi ngày xưa ấy.
    bi h ngồi ngắm mưa. mắt đong đưa. nhớ ngày xưa. thế thui
  2. minhtoithoi

    minhtoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    h mà có mưa chắc e cũng lang thang đấy ạ
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    thấy hội toàn con gái nhỉ?
    HN hình như dạo này ít mưa thì phải. Sài Gòn thì ngày nào cũng mưa. Mưa mưa, tạnh tạnh
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ốm dồi !
    Ốm liểng xiểng suốt dồi !​
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ thích ngồi trong quán cafe nhìn mưa rơi xối xả và thiên hạ thì chạy cong đuôi...có được gia nhập hội này ko nhỉ ?Em thích ngồi nhìn mưa hơn là đi lang thang dưới mưa....Thích những cơn mưa rào mùa hạ...thích lội nước ( HN bao h chẳng gập sau mỗi cơn mưa rào)...và nhất là có bác nào tốt bụng cõng mình bì bõm lội mưa thì thích nhất!
  6. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0

    Có buổi chiều ngồi quán nhìn ra ngoài, hôm ấy trời ảm đạm, gió nhiều. Trời không lạnh, không mưa nhưng buồn. Cảm thấy chán chẳng hiểu vì lẽ gì.
    Có lần chạy vội vàng hối hả để tránh một cơn mưa đang đến nhưng rồi chợt cảm thấy không cần phải thế, vậy là thong thả đi, xuyên qua cơn mưa, băng qua những con đường có bao người đang cuống quýt tránh mưa. Ngửa mặt hứng những giọt mưa đầu mùa. Lúc đó không cảm thấy lạnh. Hình như có đôi chút hưng phấn. Chẳng hiểu vì lẽ gì ?
    Có những đêm thức khuya không muốn ngủ, ngồi hút thuốc lắng nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài. Cứ ngồi thế chờ sáng, hút hết thuốc rồi buồn ơi là buồn. Có hôm mưa đêm, tiếng mưa tí tách rơi trên mái. Lại muốn nghe bài Bâng khuâng chiều nội trú, nhớ rằng ngày trước có người không thích nghe bài này.
    Sài Gòn độ này có mưa, những cơn mưa đến có báo trước. Mưa không to nhưng trời xấu quá ảnh hưởng đến tâm trạng, làm gì cũng không vui nổi ! Tạnh mưa rồi tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào. Đi lang thang vài nơi, có hôm dừng chân trú mưa ở một hàng hiên nào đó, mưa tạt vào người. Gọi là trú mưa nhưng thật ra muốn dừng lại ngắm mưa một chút mà thôi. Cứ muốn mưa mãi như thế.
    Cố nhân có bao giờ còn đi ngang qua những cơn mưa như ngày xưa không nhỉ ?
    Từ dạo đấy cũng chẳng thể thực hiện nổi lời hứa, chưa một lần đặt chân về chốn cũ ! Cho dù có đi ngang !

    Trích từ My Blog
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý các bác, đi mưa nhiều tóc mỏng, nguy cơ hói rất cao
  8. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký với, hội này khá đó, nếu lúc mưa có ai múôn đi dạo cùng thì pm mình đi với nha, bão cũng đi
  9. tanyen

    tanyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tên này. sợ jì rụng lông. bi h có thuốc mọc lông hiệu ngiệm lém. ai mua thì liên hệ nhé. dày ngay
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    1. Gái hay trai hay ...?
    2. Ở HN, SG hay một tỉnh nào khác...?
    1. là nữ khả năng rủ là rất cao, không quan tâm đến GT khác.
    2. SG mới chắc chắn rủ được.
    Mùa này SG mưa suốt, thiếu gì cơ hội

Chia sẻ trang này