1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    1. tớ là zai
    2. Ở Hn
    Hí, sở thích mà, trong box nhà mình dù gái hay zai rủ đi đều đc, đi trong mưa là để tìm cảm giác thoải mái hơn, nhớ PM khi đi các bác nhá :D, tớ có mặt ngay
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Dù là sở thích cũng có lí do mà bác .
    1 trái một gái đi trong mưa thì ổn chứ 2 trai cùng đi trong mưa vì thích mưa thì .
    Hoặc là phải đi cả hội 4, 5 người đi hóng mưa cùng nhau.
  3. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bác Kiệt đi đâu cũng thấy nhá
  4. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em đã trình bày lí tro lí trấu cẩn thận rồi ạh .
    Em sắp quy ẩn cái nick này rồi, sau đó sẽ là một cái khác. Lần này nữa là em sẽ lôi nick thật của em ra dùng vĩnh viễn cho đến khi có sự cố
    Mà em cũng chỉ vào những topic hợp sở thích với em thôi ạh, không phải chỗ nào em cũng chui vào đâu.
  5. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà có mưa thì em lao ngay ra đường Tự nhiên nhớ ra 1 đoạn thoại đã xa xa xa đến 1 cơ số nhiều năm, trong 1 đêm mưa đầu hạ...." Em thích đi tắm mưa vì tắm mưa sẽ làm em lớn hơn....Sao lại thế?....Anh nhìn mấy cái cây kia kìa, tắm mưa nhiều nên cao ơi là cao...."
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mưa xong chả thấy mát mẻ gì cả
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vào mùa mưa thường rất vô chừng, có khi đang nắng đấy mà chưa biết chừng sẽ mưa đấy. Dĩ nhiên với người vô tâm thì xá gì nhũng cơn mưa. Nhưng với người đa sầu, đa ưu thì như thế đã đủ lí do để mà nghĩ mà nhớ, mà thương...
    Giời mưa xứ Huế-Nguyễn Bính
    Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
    Giời mờ ngao ngán một loài mây .
    Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
    Đập Đá mênh mang bến nước đầy.
    Đò vắng khách chơi nằm bát úp
    Thu về lại giở gió heo may ...
    Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
    Bốn tháng hình như kém mấy ngày
    Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
    Để rồi nằm mốc ở nơi đây
    Thuốc lào hút mãi người ra khói
    Thơ đọc suông tình hết cả hay
    Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
    Áo quần trộm mượn, túng đồ thay .
    Hàng xóm có người con gái lẻ
    Ý chừng duyên nợ với nhau đây
    Chao ơi! ba bốn tao ân ái
    Đã đủ tan tành một kiếp trai .
    Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ!
    Đành phụ nhau thôi, kẻo đến ngày
    Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
    Ai cười cho được lúc chia tay ?
    Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ ?
    Mà nhớ mà thương đến thế này !
    Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại
    Vung vãi ân tình khắp đó đây.
    Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
    Cả đến ông giời cũng đổi thay
    Gia đình thiên cả lên thành thị
    Buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày
    "Anh em cánh nhạn người Nam Bắc
    Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài ..."
    Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
    Hai đứa bàn nhau uống rượu say
    Nón lá áo tơi ra quán chợ
    Trơ vơ trên bến nước sông đầy
    Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
    Chén ứa men lành lạnh ngón tay .
    Ôn lại những ngày mưa gió cũ
    Những chiều quán trọ, những đêm say
    Người quen nhắc lại từng tên một
    Kể lại từng nơi đặt dấu giầy
    Trôi dạt dám mong gì vấn vít
    Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
    Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
    Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
    Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
    Đôi lòng hòa một vị chua cay
    Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
    Cha mẹ chiều chiều ... con nước mây
    Không hiểu vì đâu hai đứa lại
    Chung lưng làm một chuyến đi đầy ?
    Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày ...

    Cái cảm giác cô đơn mỗi khi mưa về thật khó tả. Một chiều mưa bạn ngồi trong căn gác nhỏ nhìn ra trời, nhìn những bong bóng nước vỡ trên nền đất thử hỏi nếu là người đa cảm làm sao bạn yên lòng cho được. Những đêm mưa dài cả đêm, tiếng mưa rơi tí tách trên mái , ngoài trời vắng lặng, mở cửa ra nhìn những đàn thiêu thân lao vào đèn đường biết đâu bạn chợt nhớ mình đã từng trải qua cảm giác này ở một không gian nào đấy? Ôi những cơn mưa cứ kéo dài như tiếng lòng thổn thức!
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sài Gòn đang mùa mưa, những cơn mưa luôn đến vội vàng bất chợt chẳng ai biết đâu mà lường trước...
    Sáng sớm có việc chạy ra đường gặp mưa sáng, mưa nhỏ thôi! Thế là cứ để vậy mà đi cuối cùng ướt như chuột lột. Mưa ngấm vào người lạnh buốt! Ngồi quán cafe đợi sáng chờ khô người mới nhớ ra đang là tháng 7 mưa Ngâu, mà mưa Ngâu có dễ chịu bao giờ đâu!
    Nhịp cầu Ô Thước nối đôi bờ sông Ngân cho ngày thất tịch, nước mắt vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ chảy thành mưa Ngâu, các cụ có cách nhìn thời tiết hay thật! ãng mạn, nên thơ...
    Buổi sáng gặp mưa nếu là một cơn mưa rào, mưa xuân xua tan cái nóng, cái bụi thì làm người ta dễ chịu thư thái, Còn với những cơn mưa phùn đất Bắc, mưa Ngâu tháng 7 lạnh lẽo thì chả ai thích gì!
    Chợt nhớ những ngày giáp Tết, một ngày xa xưa. Trời đổ một cơn mưa nhẹ tối nay, sáng mai ra có sương mù, những thềm cỏ ẩm ướt đẫm sương, ngẩng lên nhìn thì hoa xoan đã nở trắng, những bông xoan nhỏ mịn li ti nền trắng điểm những chấm đen nhìn thích mắt thật ! Tết đến rồi !
    Tháng 3 rét nàng Bân. Mưa phùn rả rích, đường xá lầy lội nhớt nhát, chả muốn đi đâu, trời lạnh căm căm chỉ muốn chui sâu vào chăn mà ngủ mãi.
    Có lần đang Tết, trời không xấu mà cũng chẳng đẹp, chiều có mưa nhè nhẹ nhưng trời lạnh lắm, chạy 200km đường vắng đêm tối sâu hun hút. Đường rừng mà, chỉ muốn vứt xe giữa đường mà chui vào một bụi nào đấy mà ngủ. Lại tự rủa mình bỏ công chạy suông như thế. Bây giờ ngẫm lại ngạc nhiên vì nhớ ra mình có lúc như thế!
    Có lần sau một chuyến đi xa còn cách Sài Gòn 40KM đã thở phào nhẹ nhõm thoã mãn thì ôi chao! Mưa! Mà mưa đầu mùa thường to và dai dẳng, áo mưa có mặc thế nhưng vẫn ướt hết. ba lô đồ đạc ướt sạch nhưng vẫn cắm đầu đi dù chỉ đi xe bằng 1 tay (tay kia lo che mặt), chỉ nhìn phía trước được khoảng 3m, nước mưa làm nhoè kính, bỏ ra thì mắt kém, nước ngập đến mắt cá...khổ ải cùng cực. Cứ vừa đi vừa nhủ : Sắp tới rồi !
    Cũng có lần mưa không to, chở theo một người! Giở thói anh hùng Rơm đưa áo mưa cho người ta cuối cùng mình hứng mưa,hứng lạnh mà không dám nói gì. Biết đâu người ta chả nhủ thầm là mình bị hâm nhỉ?
    Ngày xưa có người luôn thấy mình bị ướt khi trời mưa tưởng rằng mình thích mưa lắm?! Thích gì! Ngày bé thì có thích thật : cởi trần chạy khắp xóm cùng đồi la hét ắm mưa. Lớn lên một chút thì khác. Ngày mưa về thương mẹ lấm đất trên những con đường đất đỏ. Nắng thì bụi, mưa trơn, tạnh thì quý người hết biết, cứ bết đất đỏ quạch. Ngày mưa thì chẳng đi đâu được, mà nhà mình ngày xưa vách gỗ mái tôn có mưa là bị mưa phả, dột lung tung thì làm sao mà ưa cho được.
    Chỉ thích khi năm nay báo đài đưa tin: Vùng này năm nay hạn hán, vùng kia năm nay chưa mưa! Thương quá, thương lắm! Cứ ngóng chờ tin những cơn mưa về cho đất đai cây cỏ hồi sinh. Và bây giờ có tin mưa đầu mùa đã về...
    Sài Gòn cứ mưa to là ngập, mùi cống rãnh được dịp bốc lên nồng nặc. Trịnh viết "phố phường thành dòng sông uốn quanh...", ừ thì thế! Người ra đường lơ đễnh thấy mưa không thèm trú, có áo mưa không thèm giở ra mặc. Để rồi ướt, để rồi được nghe có người suýt xoa, để được mang tiếng là "thích" mưa.
    Ừ cũng thích! Những con đường lắm cây nhưng mấy ngày trước đã bị chặt bớt cành đi rồi, lá đổ xoà xuống đường. Tạnh mưa rồi vẫn còn những hạt vương trên lá rơi tí tách, mỗi cơn gió qua là lại thi nhau thả mình rơi xuống.
    Ừ thì thích! Sau cơn mưa, người ta dừng chân tháo áo mưa ngơ ngác nhìn nhau. Những người trú mưa lại vội vã tiếp tục hành trình của mình, hòa vào dòng đời bận rộn. Hơi nước từ mặt đường bốc lên, ẩm ướt nhớt nhát nhưng ấm và đọng trên mặt người đi. Những dòng nước nho nhỏ chảy xuống cống và lên đường ra sông, ra biển (không biết ghé chân rong chơi đâu đó không?).
    Nhưng cũng chả thích tí nào! Khi mưa đêm chắc chắn lại phải dậy, bật đèn xem có chỗ nào bị dột bị thấm, sau đấy lại ngồi hút thuốc chờ đêm qua. Cái cảm giác thức đêm nghe mưa chưa bao giờ dễ chịu. Những cơn mưa cứ như dòng chảy xối mòn làm tan chảy lớp vỏ bên ngoài của mình và lôi cái kí ức xa xưa tận sâu bên trong ra ngắm nghía, phán xét. Lần nào cũng thế! Thế thì vui gì?
    Mưa! Lại một ngày có mưa!
    Bài viết từ My Bolg !
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 01/06/2008
  9. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chú này văn chương lai láng nhỉ
  10. esmeralda84

    esmeralda84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này thi thoảng có nhg~ cơn mưa rào ... Hôm nào mưa, cả nhà mình alo tung tăng dưới mưa nhỉ ^^ nghĩ mà thik

Chia sẻ trang này