1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^ ( nhà 2 )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sieuchandoi, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Oài, mưa to wá. Hnay vẫn fải đi làm nen ko dám tắm mưa. Cơ mà đến nơi thì cũgn ướt hết nửa cái quần.. Ngồi trong văn fòng nhìn ra ngoài đường ngắm mưa thật thoải mái bít bao. Thanh thản và bình yên...
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay một mình một phòng ngắm mưa, thích thật.
    Chiều hết mưa lại một cơ số người đi làm, chán.
    Hôm nào mưa, cũng mặc áo mưa mà vẫn ướt...
  3. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thu rồi, mưa cũng lạnh hơn. Chẳng còn mưa rào mùa hạ mát trong và tươi vui nữa. Hè, mỗi lần mưa, lại rú lên như điên, rùi cùng đứa e trong phòng lao ra ban công đứng ngắm mưa, để mưa hắt vào mặt, vào người, để hít hà cái ko khí trong như fa lê sau khi mưa xuống, để nhảy nhót và hát như điên, và để con tim thổn thức mong chờ một người đến trong mưa...
    Nhớ mưa, lúc giao mùa, tắm mưa cùng hội bạn. Cả lũ ướt như chuột lột, và lạnh run như cầy sấy. Nhớ 1 người trong ấy, một người mà hễ cứ gặp mưa là lại bị lạnh, lại sổ mũi mà vẫn cứ dầm nước rất lâu. Thương quá đi thôi
    Thu rồi, mưa lạnh và buồn thế. Cứ có cái cảm giác xao xuyến, nhớ mong, chờ đợi. Dù chẳng biết là xao xuyến vì đâu, nhớ mong ai và chờ đợi ai. Chỉ mong mưa mãi ko thôi...
  4. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rain...

    Go outside
    Kiss the rain
    Whenever you need me
    Kiss the rain
    Whenever Iâ?Tm gone, too long.
    If your lips
    Feel lonely and thirsty
    Kiss the rain...
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tỉnh dậy nghe tiếng mưa. Thấy là lạ, hình như là cơn mưa này đến vô tình thì phải.
    Chưa kịp ra hứng mưa thì đã tạnh mất rồi
    Ngày hôm nay thật đẹp, nhưng cái gió thì buồn quá
  6. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt !
    Lang thang đến là thích !​
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì tìm chỗ trú chứ... lang thang làm cái chi
  8. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    thế là mình tìm dc hội để đi chơi mưa rồi,đợt nào mưa gió dài ngày nhà mình op mưa đi,ah quên,e cho xí 1 chân trong nhà mình zới nhá.
    tieubao215
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở đâu mà có mưa thế? HN mấy hôm nay nắng đẹp
  10. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Trú thì làm sao thấy đc cái thú khi lang thang trời mưa !​

Chia sẻ trang này