1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hitle1234, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hic hic noi cho vui thoi,o nha on thi vo met...
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Suốt ngày nhe xỉ cười thế mừ cũng bít chán á???????????
  3. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vưỡn phải đi học !
  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều có phải vui đâu !
    Cười để quên đi bớt nối sầu !
  5. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Sao sầu nhiều thế em....trưởng ban ăn chơi mà sầu thì còn ăn chơi đc gì chứ...
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chiều mưa rả rích- buồn
    đọc cuốn thương nhớ 12 của vũ bằng mà nhớ mưa miền Nam đến lạ.ai đã từng đeo ba lô lang thang mọi miền tổ quốc thì mới thấy mưa ở đâu cũng buồn.một lần lang thang ở Eah''leo - Dalak mình đã từng ngồi uống riệu đế với một bác người hà nam ninh cũ, 54 tuổi, không vợ con, một thân trong rừng cafe.ông có cái nhìn đục đục, trầm lặng và đôi chút man dại của người đã sống lâu với rừng, ông bảo ông nhớ mưa ngoài bắc.mưa trong này ào đến như đàn thú và khi đi qua chỉ để lại ngổn ngang nhưng mưa ngoài bắc thì "kỳ lắm" cái mưa ngọt ngọt, dìu dịu nhưng "ngấm" ngấm vào lòng người. có lẽ mình là một thằng thanh niên quá trẻ nên không hiểu hết nhưng lời nói đó, và cho đến tận bây giờ cũng chưa hiểu hết được. nhưng bây giờ, đội khi lang thang trong mưa để xoa dịu những đau đớn cồn cào trong lòng mới thấy phần nào cái ngấm dai dẵng của mưa ngoài bắc.nếu như mưa trong đó như ngững dùi xoáy sâu vào lòng thì ở ngoài này mưa nhẹ lướt như những nụ hôn cuối của hai người yêu nhau trong đoạn kết tan vỡ của tình yêu-lặng lẽ và cô quạnh. còn nhớ ngày nào cùng em đi trong mưa, chỉ muốn mua hết áo mưa vì không muốn em bị ướt.nhưng em bảo đi dưới mưa với anh em mới cảm nhận đươc sự ấm áp và che chở của anh.em cười, mắt long lanh khi thấy mình lúi húi lau yên xe vì sợ em bị ướt và thực sự mình cũng cảm thấy hơi ấm của em từ đàng sau, vẫn thường bảo em "anh sợ lưng bị lạnh" em thườn ôm chặt và hôn mình vào gáy, gai gai nhưng ấm lòng.
    bây giờ mưa vẫn ẩm ươt và lạnh hơn ngày nào.buồn, lang thang và một lúc nào đó tạt vào quán cóc bên đường. một chai riệu, một quả xoài, vài điếu thuốc... rồi lại lang ********* tới khuya. chẳng buồn mặc áo mưa, chẳng buồn lau yên xe. cứ đi mải miết mà lòng vẫn bâng khuâng...
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, ghét quá
  8. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, chán thế, đi chơi hok thoải mái gì cả, thích mỗi cái là ngủ ngon
  9. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Lang thang trong đêm mưa cũng hay lắm chứ....đường phố vắng tanh chả có ai làm phiền, tha hồ mà ngẩn ngơ suy ngẫm về cuộc đời
  10. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này