1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hitle1234, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái nóng HN! Chịu ko nổi!
    Mún về ngay SG để được tắm mưa! Thời gian nì mà tắm mưa ở SG là 1!
    Chắc fải nhảy loi choi cầu mưa ở HN nữa!
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... đi được là đi roài! Cần gì bác hối...
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ò ò, sao không về SG ngày đi.nhanh thôi mừ. bình thường tắm i hai tiếng thì hum ní tắm cả ngày cho đã đi. hộ luôn phần cảu những người đang chết héo vì nóng đây. đi đi nào bạn ơi
  4. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gà chưa được ăn xôi xéo đã lại định bỏ HN đi à? . Chờ khi nào được ăn xôi hãy về, hay là để heo cầu mưa cho Gà nhé, hay nước sôi nèo?
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ tư, trời SG đổ mưa tuy không lớn nhưng đủ làm ướt những ai ra đường mà không mặc áo mưa trong năm phút. Từ trong cty, mình đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định không mặc áo mưa, cứ để như vậy mà về nhà.
    SG những ngày vừa qua nắng nóng như thiêu như đốt. Bất chợt cơn mưa đầu mùa đến như cuốn phăng đi tất cả những oi bức, bụi bặm và những tất bật của cuộc sống. Cảm giác thật sảng khoái khi được lang thang trong cơn mưa đầu mùa hiếm hoi! Chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hứng lấy từng giọt mưa mát rượi nhưng... không dám "liều mạng" vì đang chạy xe ngoài đường. Đến những ngã tư khi đèn đỏ mình mới tranh thủ mà ngẩng mặt lên trời. Ôi, mưa... Thật tuyệt! Còn vài giây nữa đèn giao thông chuyển sang xanh, mình nhìn xuống thì... ôi thôi, pà con cô pác đang chăm chú nhìn mình như... "quái vật"! Và "dám cá" là trong những người đó thế nào cũng có người nghĩ "con nhỏ này chắc bị tưng tưng rồi!" khi nhìn mình vào lúc đó. Áo mưa có không mặc mà treo trên xe, người thì ướt sũng nước mà mặt thì cứ ngơ ngơ ngó lên trời... Mặc kệ mọi người, đến ngã tư kế tiếp mình sẽ vẫn "nhìn trời" tiếp!...
    Về gần đến nhà thì trong người bắt đầu thấm lạnh nhưng bù lại trong đầu thì cực kỳ sảng khoái. Cảm ơn cơn mưa đã gột rửa giúp mình những "oi bức" tồn đọng trong đầu những ngày qua!
  6. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào đây đọc mới nhớ. Lâu rồi, mình ko cởi truồng tắm mưa nhẩy
  7. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    SG trời đã đổ mưa, thế nhưng HN thì trời mấy hôm nay vẫn oi bức vậy. Buổi sáng, trời thật là xanh.... buổi chiều, trời nắng gắt...đến xế chiều thì trời lại nổi gió, tưởng chừng như mưa mà ... Thật thèm cơn mưa như SG quá
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trời SG sáng nay mưa dầm mưa dề cho đến giữa chiều đấy, bạn ạ. Tuy mưa vào buổi sáng đi làm sẽ... khổ nhưng không khí thật trong lành và làm cho con người ta cũng mát mẻ và đỡ tất bật hơn!
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao lại thế nì! Gà nhảy loi choi ở HN cầu mưa thế mà sao lại mưa ở HN!? Nóng chít được! Thành Gà nướng nắng HN mất roài! Nhớ wá, mưa SG!
  10. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, thành gà nướng càng tiện cho mọi người đỡ phải vất vả . Nhưng dù sao cũng mong mưa wá trời luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này