1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hitle1234, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    bb MB wớ cơ
  2. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Hôk nỡ ra đi !
  3. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bị mưa T___________T mưa to nữa là khác, giờ tớ đau đầu quá thể đáng T___________T
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tuần rồi, ở miền Trung mưa lớn, mưa âm ỉ suốt ngày đêm. Thật bụng thì thích mưa lắm, rất thích nghe tiếng mưa rơi lốp đốp trên mái tôn. Thích nhìn mưa bắn trên cửa kiếng, nhìn hạt mưa lỏm bỏm rơi tỏm xuống vũng nước ven đường. Thật đẹp.
    Nhưng như ai đó vừa nói mình : "có biết khi mưa có biết bao người không thể buôn bán (hàng rong), làm ăn không? Những người thợ hồ thì sao? Mưa đó có thích không?. Nhưng mình nào có chịu thua...
    Rồi thì cũng hiểu, mưa nhiều tuần rồi đã gây lũ lụt, trở ngại giao thông...Lang thang dưới mưa nhẹ thì thích thật đấy, còn những cơn mưa như ở miền Trung ( mưa nặng hạt, rơi vào mặt đau như bị ném đá) thường xuyên gánh chịu thì không biết có ai muốn thích ?
  5. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Có cần tớ mát sa ge cho đỡ đau đầu hôk !
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tớ ốm rùi !
    Hum qua lang thang trời mưa !
  7. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng đi mưa, tui nghĩ là sẽ nghiện luôn đấy...
    Đi dưới mưa có một cái cảm giác sướng kinh khủng, hay kà đi trong lúc trời nổi giông thì càng thích .
    Nếu lúc ấy tâm trạng đang vui, thì đi trong mưa sẽ chẳng thấy lạnh gì cả, mà hình như thấy mưa còn ấm áp nữa. Đi chầm chậm dưới mưa, nhìn ngắm mọi người phóng xe vù vù như chạy loạn, cảm thấy mới hạnh phúc làm sao, liệu có được mấy người đi dưới giông tố mà cảm thấy mình vẫn yên bình...
    Nếu lúc ấy tâm trạng đang buồn, những giọt mưa sẽ lạnh hơn nhưng bạn có cảm thấy là mình được cân bằng không. Cái lạnh của mưa và cái lạnh của trái tim.... cái nào sẽ lạnh hơn. Hay ít ra, nếu muốn khóc, có thể đoàng hoàng mà khóc, chẳng sợ người ta nhìn mình, buồn nhưng không cô đơn, cảm giác như luôn có một người khóc cùng mình...
    Nhiều khi lang thang dưới mưa một mình .. và thèm một bàn tay nắm chặt tay mình, cùng mình đi dưới mưa
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa rồi!
    Cả nhà mình có ai đi lang thang không
    Mưa phải có tâm trạng lang thang mới thích.
    Chứ chả có tâm trạng gì thì mát giời thế nài, về nhà ngủ là sướng nhứt
  9. birdcuccu

    birdcuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ là khoái cái món massa lắm đấy ! Massa cho tớ, rồi tớ mát sa lại cho [/size=4]
  10. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    hé hé hé !
    Đàng ấy cũng bít mát sa ge ah !
    hé hé hé !
    Tớ toàn mát sa ge cho người khác !
    Chưa đc người khác mát sa ge cho bao h !
    Hôk bít cảm giác sao !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này