1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lang thang trời mưa ^^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hitle1234, 03/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    nhà mình khó off lém bạn à.
    vì lang thang trời mưa ai cũng thích đi 1 mình. một mình thôi.
    nhưng ý kiến cũng hay đấy .
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Eo ooi đi mưa lạnh lém, ngày nhỏ thich tắm mưa thui chứ bây giờ thì núp mưa cho nó lành
  3. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ra HN hơn 1 tháng, ngày hôm qua mới quay trở lại SG ( bước xuống máy bay trời đã tạnh mưa). Đi gần về tới nhà mưa ào ào lun ( đứa bạn dừng xe lại để mặc áo mưa)còn mình thì không cần (nhưng đồ thì pải cần không thì ướt hết), kéo áo mưa che đồ lại còn mình thì kệ (tắm mưa lun) lâu rồi không tắm mưa SG (hơn 1 tháng chứ ít giề)hềhề...
  4. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay trời mưa to !
    Bùn !
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng có nỗi buồn giống hệt cô !
  6. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    mưa to phải thấy dễ chịu mới đúng chứ. Bùn cái gì mà bùn
  7. hanoi_muathusom

    hanoi_muathusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến , trời đất như hiền hòa hơn. Tối qua mình đi học như mọi ngày, ngồi trong lớp nghe tiếng mưa rơi thấy người thật dễ chịu. Hy vọng là lúc về thì mưa sẽ tạnh? 9h. mưa vẫn rơi... nán thêm 1 chút nữa?
    9h35 rời khỏi lớp học ? vẫn tiếng mưa? hình như trời chẳng ngớt mưa? mặc áo mưa và lên xe phóng về nhà?.Thích thật thích cái không khí của cơn mưa? dễ chịu? sảng khoái?trong lành? thích đi lang thang dưới mưa? lạnh?
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    đã hơn một lần viết về mưa tây nguyên. hôm rồi lại đi đaknong đến đèo an khê thì mưa. vẫn như là mấy năm trước, mưa rả rích âm ỉ như kim đâm vào lòng. nhớ em vậy thôi
  9. chippuppy

    chippuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    mình thích đi lang thang trời mưa, vì khi đó, không ai biết mình đang khóc, mưa ôm trọn nỗi buồn
    mình thích đi lang thang trời mưa, vì khi đó, không ai biết mình đang vui cười và hát một mình, mưa chia xẻ niềm vui
    mình thích đi lang thang trời mưa, vì khi đó, mình ko mặc áo mưa, mọi ng nhìn mình rất lạ, và mình nhìn mọi ng thì rất thú vị, chỉ mưa chia sẻ đc
    Hình như chỉ có ai đi mưa ko mặc áo mưa mới cảm nhận đc sự thú vị của viẹc đó thì phải,
    mình thích đi lang thang thích đi trời mưa, hai đứa rủ rỉ rù rì tâm sự chuyện buồn vui, chuyện tình yêu, cùng khóc, cùng cười, cùng cảm nhận hạnh phúc khi có một ng bạn ở bên cùng mưa
    mình thích đi lang thang trời mưa, 2 người, ôm nhau thật chặt, mưa bao quanh, lạnh giá, cảm nhận rõ hơi ấm tình yêu
    mình thích đi lang thang trời mưa
    Được chippuppy sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 01/09/2007
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được đi mưa, kể từ hôm ấy...tự dưng lại thấy nhớ 1người...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này