1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lượn!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi meteror, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meteror

    meteror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích lượn!


    "Lượn" là đi lang thang không có mục đích và không có nơi đến cụ thể.
    Những lúc rảnh rỗi được lượn lờ đi khắp mọi nơi, đi bất cứ con đường nào, rẽ bất kì ngã rẽ nào, lạc cũng mặc, nhưng khó lắm...cái tuyệt nhất là được khám phá ra nhiều thứ, và khi trở về với cuộc sống hiện tại thấy thoải mái vô cùng....trên con đường không chủ đích ấy, những dấu chân đã được ghi lại...từng chút một...ôi thật đẹp!
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xin một xuất lượn với na...!
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lượn là sở truờng của tớ, nhất là vào cuối tuần. Cho tớ xin 1 chân nhé.
  4. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay lòng vòng quanh khu đô thị gần nhà cùng người iu trên xe đạp, đi để mà đi, để mà cảm thấy trên con đường mình đang đi, con người bên cạnh.
    Cho mình xin một chân "lượn" nha.
  5. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nói đến lượn lờ cùng người yêu trên xe đạp lại thấy nhớ kỷ niệm của mình. Tụi tui cũng thỉnh thoảng lượn quanh khu gần nhà bằng xe đạp, tìm một quán cafe nào đó bình dân để ghé vào hoặc tìm một quán karaoke cũng bình dân nào đó để 2 đứa khoe giọng hát với nhau. Chỉ với nhau thôi. Nhưng mà xa roài. Xe đạp bây giờ chỉ có mình tui đi, quán cafe hè phố bây giờ chỉ còn mình tôi ghé và ít thường xuyên hơn, còn karaoke thì chắc chẳng bao giờ đi nữa cho đến khi có ai đó đi cùng.....................
    Xe đạp ơi! Đã xa roài còn đâu!
  6. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Anh em làm một cua lượn từ Phúc Yên, vòng qua Xuân Hoà, lao vào Đại Lải, rùi đổ ập xuống hồ, tắm, tắm, tắm, rửa, rửa, rửa sạch những kí ức buồn, rùi lên bờ đi matxa một phát, rũ sạch bụi trần, như vậy khi trở về ''cõi tục" sẽ thanh thản bít bao, sẽ nhẹ nhàng bít bao.
    Cuộc đới đó, có bao lâu mà hững hờ......
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thế hả? Tắm tắm tắm, rửa rửa rửa là sẽ thanh than sẽ hết buồn hả? Nhưng mà không biết bơi thì làm thế nào đây? Nan giải!
  8. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không bít bơi thì đi matxa lun, nâu pờ rô pờ rem, he he.
    Quá độ từ đạp xe lòng vòng tới matxa, bỏ qua giai đoạn tắm rửa sạch sẽ.
  9. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ 2 người bỏ qua luôn cả việc đạp xe lòng vòng đi, mất công. Đến luôn chỗ rồi matxa cho nhau
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hay là thế?

Chia sẻ trang này