1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích mặc váy.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoanganhtuan88, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hê tự nhận, ngượng. Mày cứ để râu đi đừng cạo để hôm tới đọ nhé!!!!
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    C­ưng ơi,đừng có đòi đọ râu,đọ mao với anh nhá
    Chả nhẽ anh lại về 7x gọi chị em lên đây làm chứng bây giờ
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có muốn lăng xê thì nó khéo một tý. Cãi nhau làm gì cái chuyện ấy, chị em họ cười cho là thích khoe. Bạn chọc nhẹ mày một câu mà phản ứng mạnh thế, chứng tỏ mày manly lắm rồi, không cần phải đọ cả mao nữa đâu bạn ạh. Tả cho chị em xem nhá, thằng **** nó lông lá đầy người. Không tin thì đến hôm off tới chị em cứ vạch ra xem thử.
    Solo: Gây án nhiều quá không dám cho số ĐT cho các em hử!!!??
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chị em nghĩ thế nào là chuyện nhỏ,chuyện gi­ữa tao với mày mới là chuyện nhớn
    Anh em như thể tay chân,chị em như thể áo quần.Quần áo rách còn vá lại được,chứ chân tay mờ gẫy thì suốt đời chống nạng như thằng Giang còi à
    Thế nên chú có đứng sau anh n­ửa bước thì cũng đừng có lấy thế mà tủi nhục,có hiểu được thế mới đáng là bạn hẩu,nhỉ
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai to rồi!!!
    Ở đây chuyện anh em mình là chuyện nhỏ. Chuyện váy víu của chị em mới là chuyện lớn. Anh em chúng ta chỉ như quần áo, chị em thích thì mặc, chán thì bỏ. Váy với chị em thì như tay chân vậy!! tự nhiên đang mặc vứt đi thế nào được.
    Thế nên anh em ta có cái tư cách gì mà dám đứng giữa cái hội "Váy" này mà ho hoe gì. Biết phận mà an hưởng đê. Bóng Váy bao trùm thiên hạ, dân chúng được nhờ............
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chú đã nói thế thì anh cũng có lời,kể ra thì chú cũng có ý đúng."Hữu xạ tự nhiên hương",khổ cái mình là Shi''t,ko to mồm thì chả ai dám dây vào hic hic
    Thêm n­ữa,anh ko ngờ chú tầm nhìn lại thấp hẹp và thiển cận như thế.Để váy trùm lên thì còn nhìn thấy cái khỉ khô,tối om rùi còn nhờ vả được gì nữa.Có là thân zai thì phải đứng ở trên váy mờ nhìn xuống,có thế mới quan sát được mà cũng biết rõ được mình đang làm cái gì,ở chỗ nào và được cái chi chi chớ...hê hê
    P/s: dạo này mình mẹ mìn ghê,các bé gái chớ sợ
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh với chú cái con mèo nhà mày nhá!!! đang nói chuyện bàn bè mày lại quay ra trên phân. Ý tao nói là ở đây chị em là nhất nhá, chứ trùm cái đầu mày ý. Thế theo mày thì đứng lên váy mà nhìn xuống là đứng lên chị em đấy. Hôm tới off thì ráng mà lảm thử xem. Thằng đàn ông con trai không phải lúc nào cũng đứng trên. Mà cái chính là biết mình đứng ở đâu và biết mình làm được cái gì ở cái vị thế đấy. Chứ cái tư tưởng phải ở trên thì không sống được đâu, cứ tận dụng tốt vị thế của mình thì nó khắc lên.
    Môi lần post bài lại nhìn thấy ảnh em FaK ở trang đầu. Tiếc là một thành viên mấu như thế của hội Váy lại không tham gia lần off tới được. Chân trắng quá!!! tiếc quá.
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chết chết, chưa off mà các bác nam cứ ăn nói kiểu thế này với bác solo gì đó trưng cái ảnh love criminal ra thế kia thì chị em chạy hết.
    Váy viếc là để mặc chứ ai lại đội lên đầu bao giờ? Mà có đội lên đầu thì người ta cũng gọi tên khác cho nó tế nhị (hình như gọi là cái mũ thì phải??).
    Mừ bác dê bác nói chuyện thô thế. Khen phụ nữ thì phải khen cho nó ý nhị. Ai lại nói thẳng tuột ra chân em trắng quá làm cho các chị em khác nghe cũng ngượng. Hoá ra bác dê này đi offline mục đích chỉ để ngắm chân chị em à?
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chết thôi,mày nói thế tao mang tiếng với chị em quá.Nói là nói với mày thế,chứ dĩ nhiên là hôm đó tao đứng dưới rùi,có váy mà mặc thì cũng liều đứng trên cho chị em ngắm
    Uh tiếc quá nhỉ,em FAK ko lên đây kể cho anh nghe chuyện thằng Dê chơi po-ol ngu nth nhỉ,à mờ lời thằng Dê nói có đúng ko đấy hở em gái
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thô đâu mà thô. Con gái cũng có chân, con trai cũng có chân. Chân là bộ phận rất cần thiết cho mỗi con người. Một người đẹp luôn phải có chân. Một đôi chân đẹp luôn phải có người. Vậy chân đẹp là chân đẹp, chân trắng là chân trắng. Vẻ đẹp tự nhiên của con người thi có gì mà dấu diếm. Chân trắng cũng không làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Mà người được khen cũng không thấy bị xúc phạm( nhờ em FaK nhờ!!). Vậy tại sao lại không nói thẳng ra được.
    Hôm tới off thì phải tiếp xúc nói chuyện, nói thì phải nhìn người ta. Chân là một bộ phận luôn có của một con người( trừ trường hợp què cụt). Để con mắt nhìn thấy mọi thứ xunh quanh thì phải có ánh sáng. Ánh sáng phản xạ từ mọi vật xunh quanh vào mắt, do vậy mà chúng ta nhận biết được hình dáng của mọi thứ. Ánh sáng có ở khắp nơi, mắt hoạt động tốt. Vậy tại sao không nhìn thấy chân nhỉ, nhìn thấy cũng là chuyện thường mà!!!!

Chia sẻ trang này