1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích mặc váy.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoanganhtuan88, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hơ? hơ? ca? nha? đi chơi vui nhê?, hoa?nh tráng quá. Dạo na?y mi?nh ma?i mê bên hội cá mú chim co? quá nên chă?ng va?o đây mấy. Hội nha? mi?nh lại dụ dôf lôi kéo được nhiê?u tha?nh viên mới ghê. Chúc Dê va? **** chăn dắt thêm được nhiê?u tha?nh viên mới nhiệt ti?nh va? dêf xương
  2. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hahahahah, anh đã bảo rồi mèo ngố ạ, ở hiền gặp lành mà. Đừng cố làm gì tốn công Mọi âm mưu đen tối cuối cùng sẽ bị phá sản hết
    Có mấy cái ảnh chụp rõ mẹt lắm, chốc nữa anh sẽ post lên. Thế nào dân tình cũng đổ xô đến xin gia nhập hội váy
  3. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    The girl (mắt nhìn xa xăm): Ko biết anh ý đang nghĩ gì nhỉ, có nghĩ giống mình ko? Eo ôi ...
    The guy: Cô ấy có nghĩ giống mình ko. Ôi nếu thế thì ...
    Sao mà rõ thế
    (ảnh này đã bi xoá theo yêu cầu của thành viên Sửa đi sửa lại 3 lần rồi )


    Phần sau câu chuyện nhường cho em mèo ngố kể nốt
    Được cafehoanhtrang sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 12/10/2004
    Được cafehoanhtrang sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/10/2004
    Được cafehoanhtrang sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 12/10/2004
  4. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái nhể,Chú mặc áo hoa có phải hồi trước học FPT-Aptech không.Ma` cũng đá bóng nữa thì phải?
  5. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mèo ngố ơi, cần gì phải nhường, thực tế là e đến trước mà? Hai người đâu có bao giờ đi chậm hơn một người đâu, nhỉ?
    Mà nhìn mấy cái bài toán của e đau đầu quá, nó còn phức tạp hơn nhiều toán cao cấp, WK ơi.
    Chị hỏi nhỏ mèo ngố nhé, số phận cái nhẫn ấy ấy... ra sao rồi?
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!!! chắc đồng chí cũng APTECH hả.
    Đây là bức ảnh tình cảm nhất trong buổi vừa rồi.
    pót nó không lên thôi thì click vào cái link này vây.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/de/Picture(2)1.jpg
    Được de sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 12/10/2004
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ.... lần thứ 5 này..... lần cuối cùng em tường thuật nhớ.... không được thì thôi luôn......cứ như em không có zuyên làm rì pót tờ ý nhờ ...
    Hmm... hux...... e hèm... ( mất cả hứng ! )
    3h. Em với anh DE đến trước tiên, sau đó đến chị STILLCRYING ạh . ( đi xe đỏ điệu ơi là điệu ! )
    1 lát sau... anh CAFEHOANHTRANG đơn thương độc mã xuất hiện ...( chưa thấy người đã thấy zăng )...nhưng mờ trông vô cùng tội nghiệp....,....hix... chi WK ơi ... chị nỡ lòng nào.....nhà cách nhau có VÀI MILIMET ( quote anh CAFEHOANHTRANG ).... thế mừ.......làm em buồn cho anh CAFE mất 0,1 zây..
    Lý zo cho sự " cô đơn tạm thời " của anh CAFE là : (e hèm ! )..khá là chính đáng... ( và cũng zất đau lòng.. - đối với ai nhỉ ? )...là. ( e hèm ! ).. chị WK đi cùng bạn. .
    Thía là, để zúp đỡ anh CAFE khỏi bị zằn vặt bởi " vết thương lòng " ý ( zất là nghiêm trọng nhớ... )....anh DE đã za quyết định : nếu bạn chị WK là con zai --> sẽ cho ở nhà luôn !
    THật may mắn làm sao.. thật không bõ công anh CAFE mong đợi, bạn chị WK là 1 CHỊ ZẤT XINH ! ...thế nhưng mờ tên tuổi địa chỉ lẫn nick name đều quá bí ẩn... chịp chịp.....
    Xong ! Ổn định quân số... mọi người zồng zắn vào NHÀ TÙ ! ...háo hức quá... he he.. không biết điều khủng khiếp zì đang đợi phía trước..... hix....vì quá hồi hộp mà em quên béng mất.... không bố trí cho chị STILLCRYING đứng cạnh anh DE.....may mà không có chuyện zì đáng tiếc xảy za....phù....
    Nhưng mờ.... em là em hơi bị akay anh DE nhớ.... đầu llâu đâu ? Xương đâu ? Làm zì có !
    Tìm mãi mà ứh thấy những zòng chứ BÍ ẨN VÀ KINH ZỊ đâu.......chán thế không piết......
    Hmm... sau 1 vòng tham wan nhà tù.....( em vẫn thắc mắc cái từ " toà đề hình " là zì.. ) ---> 4h kém 3 phút ---> ứh kịp đi xem hoàng thành ạh.......tiếc ..... quyết định đi xem Thành cổ... nhưng mờ thất vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên......hux....Cả cái thành ,em thấy mỗi cái cầu thang là hay....hông phải cái cầu thang hình con zồng đâu ạh..cái cầu thang có cái tay vịn vừa to vừa trơn ở chỗ cái phòng zì zì đó ý ạh... thích cực ! ..tha hồ trượt !
    5h.. hay 5 kém zì đó... em ứh để ý........ lên đường đến CV vầng Trăng !
    Thích cực ! . Mới đến đã được ăn kem... kem zâu ạh.... ngon ơi là ngon.. thế mà em lại quên béng mất cái tên của cái kem ý zồi..... hmm..... không biết nó bán ở đâu nhỉ....
    Măm măm.... măm măm xong zồi ! ..vẫn thòm thèm...
    Khu vực " Trò chơi cảm zác mạnh " thẳng tiến ! . Thì vì hội váy toàn NGƯỜI LỚN và NGƯỜI GIÀ mừ ! ..làm sao có thể chơi mấy trò TRẺ CON kia được chứ ạh ! ( mặc zầu anh DE cứ nằng nặc đòi chơi Ô TÔ ĐỤNG ----> cưa sừng làm DE NON ! )
    ...nhưng mờ trò TẢU HẢI TẶC hấp zẫn hơn ! ..sau 1 hồi thuyết phục, ( lẫn đe zoạ ), các chị đã đồng ý chơi cùng em ! ( ziêng khoản này em phục anh DE - zày zạn kinh nghiệm mờ.. ) . HUx...... hét sướng ơi là sướng nhớ .... ban đầu công nhận em cũng thấy sợ sợ.....nhưng mờ sau đó lại thấy hay ! ...chỉ tiếc là.... vừa bắt đầu thích thích thì cũng là lúc người ta bắt xuống ạh... ( zã man ! )
    Nhưng mờ hông seo ! CÒn nhiều trò nữa !
    Trò tiếp theo..... em ... ứh nhớ tên.....tức là.... 4 người sẽ chui vào 1 " quả cầu " ...sau đó.... nó quay quay..vòng vòng... vui lắm ạh ! . Vì sắp xếp lệch lạc --> em ngồi với chị WK ở 1 bên, bên kia là anh CAFE với anh DE cho nên.... hix... ( anh CAFE kém ! )..
    Còn lại 2 chị, ( chị STILLCRYING và chị... zì ý ạh )....thì ngồi ghế đá trông đồ và .. thở hổn hển... ( chưa hết sợ.. )
    Sau 4 vòng quay ( mà theo chị WK thì... được lợi thêm 2 vòng ạh ) -->tóc tai bù xù ( tóc em không sao hết ! ) ---> chơi ZỒNG THÉP THĂNG LONG ! ...xời.... em đợi mãi... cả anh CAFE cũng hết sức háo hức.... ....nhưng mờ thú vị ở chỗ.. mọi người vừa "Á á " thì đã.... hết ( ). hmm.... cụt cả hứng..
    Trò tiếp theo là zì nhỉ... hm.... àh... hm... àh ! ..ĐU QUAY KHỔNG LỒ ạh. ..chính nơi đây... bức ảnh " ấy ấy " đầy lãng mạn đã được chụp... chẹp chẹp.. chao ôi..... ngày sau chắc chị WK với anh CAFE phải cảm ơn em lắm đấy.... he he....
    HIx... đi được 1 vòng thì trời bắt đầu tối ạh.... chán ơi là chán... tắt cả nắng... chán.......âm u âm u...
    Kì kèo mãi... cuối cùng em cũng được chơi ĐU QUAY BẠCH TUỘC nhớ ....lần này anh CAFE có vẻ tiến bộ hơn nhiều..... anh ý với chị WK ngồi chung nhớ..... kinh kinh.......thế mừ ứh kịp chụp cảnh đấy.... 2 người " tình tứ " lắm ạh...
    Sau đấy anh DE lại đi " ngược đãi " các chị ( bằng xích đu và bập bênh ) ( đúng là tính nết khó sửa ) ... nạn nhân đầu tiên là chị WK , thế mừ anh CAFE ứh có phản ứng zì.... anh ơi là anh ! .
    Sau đấy...chán ơi là chán... ( lại chán tập 2 ).....chị WK với bạn chị ý ( lúc này vẫn là ẩn số.... vẫn làm các anh đau đầu.... đau lòng.... hix hix.... tội nghiệp các anh ghê.. - buồn 0,0000001 giây.. - )- phải về ạh... hix....tiếc....
    Nhưng mờ như thế vẫn ứh đủ để làm zảm tinh thần chơi - chơi - chơi của những thành viên ƯU TÚ của hội váy ( là Em nè ) -----> 4 người , trong đó có em, chị STILLCRYING, anh CAFE và anh DE vào xem PHÒNG CHIẾU PHIM THỰC TẾ ẢO ạh ( đòi mãi mới được đấy ạh ).
    HIx... zõ zàng em vào truớc nhớ... thế mờ mấy em bé zì zì ý lại được ngồi trên... bất công thế.....thiên vị ! bất công ! ...nhưng mờ thôi......em là NGƯỜI LỚN --> không chấp !
    Sau 1 hồi gào zú ( vì đau nhiều hơn vì sợ ) , 4 người.. mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, mình mẩy bầm zập... ( chậc ! Ai thiết kế cái phóng ý không biết ! -ngột ngạt khó thở chết được ! )..hmmm........đúng cái kiểu " KHi vào trai tráng khi ra bủng beo " mọi người nhểy ? .
    HỘi ý 2 zây. Quyết định.. CÁC ANH CHỊ ý quyết định... đi về.. ( em muốn chơi cơ ! ) ---> cũng may , trước khi ra khỏi đấy, em đã kịp trăn trối ( ứh biết chữ " trăn trối " có viết đúng không nhểy ? ) :" KHi nào có người yêu , em sẽ zẫn nó đến đây " xời !
    May..... " về " nhưng mờ không phải là " về " ----> mọi người kéo nhau đi ăn nộm ạh ...anh DE ác.. .tự zưng cho ớt vào...
    Ăn xong......buôn 1 lúc...... chỉ 1 lúc thui mờ.. thía mừ lúc nhìn đồng hồ... đã là 8h ạh....thế là kế hoạch ăn kem bị phá sản.... thảm hại.......
    OK ! 8h hơn 1 tí -- > em về đến nhà --> sớm hơn zờ " zới nghiêm " gần 30 phút --> con ngoan !
    Kết quả của cuộc đi này như sau :
    - Em " đút túi " mà không phải là " đút túi " 150k ( ưóc zì được " đút túi " luôn )
    - 3h sáng hum sau em mới zám mò za khỏi chăn và ..bật đèn... hừ..... khoảng 30 phút sau thì ngủ được... --> may thế ! ..tất cả là tại anh DE nhớ !
    - Hm.... zì nữa nhỉ.... .xem nào.... hmm......hmm... zì nữa....? ...hmmmm.....thui để em nghĩ sau
    Nào nào... mọi người đọc zồi cho em ý kiến nào ( tiện tay vote cho em luôn - 5 sao 5 sao ... )
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hội XX đã chính thức có lời mời hội váy tham gia buổi giao lưu vào cuối tuần này.Địa điểm tại công viên vầng trăng(theo lời đề nghị của thành viên nhỏ tuổi nhất,bé mèo),thời gian vào hồi 16h00 ngày chủ nhật 17-10,lý do chào mừng nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 sắp tới !
    Yêu cầu những ai có nhu cầu ngắm con zai mặc váy và tận mắt chứng kiến những khuôn mặt xấu xí đến kinh zị thì yêu cầu liên hệ: hội váy gồm có hai đại diện là Dê và Angelica;còn nhà XX thì mời gặp hội phó FOV và em thư ký Annylinh.Mọi người đâu rùi,nhào zô,nhào zô
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hội váy đi chơi ma? to?ang thấy mặc guâ?ng không a?
  10. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vào đây ngó nghiêng, mới biết những người hiền lành vô tội đang bị bắt nạt ...
    Hmmm, Dê và Mèo ngố ko biết ăn chia vụ này thế nào. Hôm trc Dê đem ảnh ra gạ bán cho tớ, tớ nhất định ko mua, cây đứng ko sợ chết ngay, à quên, cây ngay ko sợ chết đứng
    To Dê: sao lại cắt phần "ấy ấy" ở dưới đi để mọi người tưởng là "ấy ấy"
    To WK: Họ đang ghen với anh và em đấy em ạ, để ý làm giề
    To Mèo: Trc khi post bài em phải mua cho anh 1 thùng bazơ đã chứ (axit bây giờ hay bị hắt tứ tung lắm)
    Ờ mà hội váy mình trừ buổi off đầu tiên mặc váy ra (tớ bị hụt mất ) thì chẳng thấy váy đâu nữa. Đề nghị chị em buổi off tới tranh thủ trình diễn nốt, sắp đến mùa đông rồi để váy trong tủ cho phí ra

Chia sẻ trang này