1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích mặc váy.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoanganhtuan88, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bát Tràng không thay đổi, đường về thì vẫn thế. Đầy các loại ổ, bụi lẫn cát của các công trình đang thi công cho cái cầu bắc sang Thanh Trì bay tứ tung. Có lẽ là các cuộc đua ô tô địa hình trên thế giới nên chọn nơi đây là địa hình để thi thố mới là lý tưởng. Đầy gian khổ và thách thức, một con đường đau khổ.
    Nếu như những người không biết về Bát Tràng mấy đến đây, người ta thường bị choáng ngợp trước một Bát Tràng thay đổi đên không ngờ, hoanh tráng và đồ sộ. Người ta có thể mua đủ mọi thứ đồ ở đây, to, bé, sặc sỡ, đơn điệu nói chung là ôi thôi đủ mọi mẫu mã mà trên đời này người ta có thể làm ra từ đất, nước và lửa. Bước chân vào bất cứ một show room nào người ta cũng có thể ngất ngây vì độ to lớn của chúng, những song hành với nó là giá cả mà theo phần lớn là đắt lè lưỡi.
    Có lẽ nhiều người thấy buồn lòng, buồn vì một Bát Tràng thay đổi nhiều quá, không còn là một vùng quê yên ả. Buồn vì không còn thấy những chợ bán đồ sành sứ theo kiểu cổ nữa, thay vào đó là những của hàng buôn bán mọc lên tạo thành một trung tâm thương mại theo kiểu tây âu thực thụ. Uy tín của các cửa hàng dựa theo dựa theo chính cái dáng vẻ uy nghi của cửa hàng đó, càng buôn bán lớn, của hàng càng đồ sộ và nhiều đồ đắt tiền.
    Nhưng vẫn còn một Bát Tràng khác. Chíng xác hớn là trên đây mới chỉ là một Bát Tràng khác, còn một Bát Tràng thực thụ mà nhiều người không biết...............
    (to be cont..)
  2. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Choáng choáng,bác Dê cảm xúc văn chương hoài cổ dạt dào.
    EM định đi từ lâu lắm rồi,từ cái lúc Bát tràng còn là một làng gốm theo đúng nghĩa cúa nó ấy.Nhưng lần lưã mãi mà cũng chưa đi được
    NGhe mọi người tả vậy lại càng ko muốn đi.
    Thế nhưng "một Bát tràng thực thụ " cụ thể là ở đâu hả bác?Có fải đi sâu vào làng ko?
    Bác chỉ cho em mới.Để lúc thi xong em đi một cái cho thoả lòng
    Gốm Phủ lãng,gốm Nhung,gốm Chi em đi cả rồi.Nói chung là ổn.Còn mỗi Bát tràng thôi.Nhưng để vào máy cái cửa hàng to nhu mấy cái shop,hàng hoá trên kệ bày biện đẹp mắt như bán cho Tây thì em ko hứng thú
    Bác lỡ nói rồi thì bật mí luôn nhá
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Anh Dê thân yêu sao dạo này cảm xúc văn chương tự nhiên lai láng chảy tồ tồ vậy? Đang bức xúc hả anh? Nhà mình đi Bát tràng zồi hôm sau về đi tiếp Đĩa Tràng, Thìa Tràng, Đũa Tràng, Nồi Tràng, Chảo Tràng... nhaaaaa
    To anh cafehoanhtrang: Em là con gái hông mê giai thì hổng lẽ đi mê gái? Mê giai cũng là một tội sao? Sao có người ác chi ác vầy nè?
    To anh Còi77: Dân sành điệu dùng O2 có khác, ngồi quán sành điệu New Window cơ đấy? Em thì sinh ziên nghèo vượt khó chỉ ngồi Old Winow thui à mờ đã thấy sang thấy oách xà lách lắm zồi
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix hix...hú hú.....xúc động quá...mãi mới vào được ttvn....mãi mới đăng nhập được cái nick này....hix...
    Oà oà....em đói quá....oà oà.... vừa đi thi về.....hẹn thi 2h..thế mờ phải ngồi nghe bác hiệu trưởng đáng kính thao thao trong suốt 30 phút zồi mới được thi......báo hại em đi học về vội vàng phóng xe đi ngay.....báo hại em ăn được mỗi quả táo....oà oà oà.......đói quá đói quá...
    Hix... mọi người đi Bát Tràng điiii ..điiiii..đến đấy không phải để mua đồ mà là để nặn đồ lấy ý ạh ..có vẻ thú vị ..điiii...
    ANh zê tiếp nào
    Được meo_sieu_ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 14/12/2004
  5. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bát Tràng hả, tớ đi rồi, làm hùng hục cả ngày được cái vòng (khá đẹp) về tặng em thì đúng hôm đấy em bảo em đã yêu thằng khác. Tuy không phải thể nhưng mà giờ vẫn đang lung tung. Nghe đến Bát Tràng là tớ sợ lắm !
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hay thế.
    Chưa đi Bát Tràng bao giờ. Khi nào đi thì rủ tớ với. Hứa là rủ phát đi ngay, không lằng nhằng đòi bác Dê nào đó mời mãi mà vẫn không đi đâu. (xem chi tiết phía dưới )
    Hí hí... không ngờ mình good bye to romance với Cafe rồi mà vẫn lo lắng bảo vệ mình ghê . Xúc động... đậy quá cơ, Cafe ới ời...
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    VIết tiếp là viết tiếp thế nào, mọi người phải đi Bát Tràng về rồi mới viết tiếp.
    Mà mấy cái lời nhí nhố của mình bị post lên đây thế này, ngượng quá!!!!
    to Fool: cầu chúa cho máy bay không đâm vào đâu. A mieng.....
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo bố cáo!!!
    hôm tới Chủ Nhật 19-12 có một buổi chiếu phim vào lúc 16h ở rạp Fansland, hình như do hội sinh viên tổ chức thì phải. Bộ phim hài "bố của cô râu" (bố vợ!!!) giá vé chỉ có 10k một người. Mọi người có ai đi không nhể, cho ý kiến hoặc giơ tay một phát. Vé thì không lo, đếm đầu người tớ đăng ký cho( tất nhiên là đầu tư có hoàn lại).
    Cho ý kiến nhanh!!!
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Iem Iem ! , em với chị WK nhớ ! 2 vé !. Còn chị Nhung thì em hỏi sau ! Chị Peeve nữa ! Nhưng cứ mua cho em 2 vé đê !
    Mọi người xem thế nào.....hôm ý off ẹp phát nhể..thế thì cả hụi mình sẽ đi ! ANh please đâu ! Chị anny đâu !
  10. DoYouRemember

    DoYouRemember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này