1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích màu hồng- PINK_LOVERS' GROUP(ai thích những người thích màu hồng cũng có thể t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 28/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Êu sao giống tớ thía, hix, đến lúc đấy ăn khỏe gấp đôi ng iu, hix, chả hiểu sao, nhưng lúc đấy lại xấu, mặt mụn, bụng to, được cái vòng 1 cũng to theo, há há.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì cứ mụn miếc tùm lum ý. Đang máu mua cái cây stick SSD giống Gemini mà sợ ko có tác dụng thì fí xiền.
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đc nghe lời nói thật lòng. Cảm động ghê. Vote anh 5* rùi nhá.
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, đây là hội, nhóm của bọn con gái, bọn em thích tán nhau đấy thì làm sao, chứ có khoe người ngoài đâu mà a bảo là quảng cáo quá, bọn e ko có quảng cáo chi hết, chỉ có post hình và hỏi thăm tình hình nhau, làm gì căng thẳng thế.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Up fát đi ngủ nào. hôm nay ngủ wên nên đến cơ wan muộn. Hờ, may mà ng ta cancel cuộc hẹn ko có mình teo mất.
  6. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @boydhkt: Anh iu ơi, post ảnh anh lên đê. Để xứng đáng với những gì anh nói chứ ạ!
    @lovelycindarella: Ừ, chị qua tuổi thích màu hồng rồi. Giờ chuyển sang màu khác nhưng thấy tụi em vui quá nhảy vào xí xớn một tí.... Cái hộp kính đẹp thật. Tiếc là chị ở xa nên không mua được. Chắc là để lúc nào đó thôi.

  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    còn anh thì bớt lắm mồm đi một tí anh ạ, thôi anh lượn đi cho nước nó trong, jo thì về nhà mặc váy ra đây mà buôn chuyện với bọn em cho nó vui.Chút lời nói thật mong anh thông cảm.
    To Cin :cái thanh trị mụn đấy nó chỉ khiến mụn trồi lên nhanh hơn cho mình nặn thôi Cin ạ, cũng ko cần thiết lắm đâu.
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn phụ nữ ở làng u xơ bị viêm tuyến vú
    51 trong số 82 phụ nữ ở thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, Hà Nội vừa được Bệnh viện U bướu Hà Nội tiến hành khám bệnh khẩn cấp đã bị viêm cường tuyến vú, viêm xơ. Trong đó, có 6 trường hợp có hạch ở cổ hoặc nách.
    Ngoài ra, có 29 chị đã phẫu thuật tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm có tế bào viêm xơ. Hiện còn một chị bị u xơ song chưa phẫu thuật. Có 3 người được phát hiện ung thư. Trong đó, một chị bị được bệnh viện K Trung ương chẩn đoán bị ung thư vú trái, đã được phẫu thuật vú bảo tồn. Một người bị ung thư vòm họng, một người khác bị ung thư hạ họng song chưa điều trị. 
    Bệnh viện U bướu Hà Nội cũng đã tiến hành khám phụ khoa cho 43 chị em thì phát hiện 29 trường hợp viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến tử cung. Trong đó, có 1 người bị nang Nabot, 2 người bị nang buồng trứng.
    Đây mới chỉ là số liệu khám bệnh cho 82 chị em trong số hơn 4.000 chị trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Giữa tháng 3, Bệnh viện U bướu sẽ tiến hành khám bệnh cho toàn bộ chị em trong xã để có thống kê đầy đủ về người mắc bệnh.
    Hiện nguyên nhân gây bệnh cho người dân xã Bắc Sơn vẫn chưa được làm rõ.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/03/3B9E72BD/
    Đoàn Loan
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/03/2006
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Làng u xơ ở Sóc Sơn
    Thôn Lương Đình (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẻn vẹn 270 hộ dân thì hơn một nửa số phụ nữ mắc các bệnh u vú, u tử cung. Đàn ông thì mắc ung thư vòm họng, sỏi thận, sỏi mật... Theo người dân, họ nhiễm bệnh là do phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác Nam Sơn.
    [​IMG]

    Chị Dương Thị Ngân luôn đau khổ vì bệnh tật. Ảnh: Đ.L.
    Những lần lên bàn mổ hai khối u ở ngực và u tử cung vẫn là nỗi ám ảnh của chị Dương Thị Ngân. Chị kể, khi cảm thấy nhức nhối ở phần ngực, tôi đi khám ngay ở bệnh viện huyện và phát hiện bị u. Đến viện K khám lại thì mới thở phào vì biết là u lành, song vẫn phải mổ để cắt khối u trong ngực. "Sau khi mổ, tôi ngất xỉu vì cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đau như cái lần phải mổ u tử cung", chị Ngân rơm rớm nước mắt. Mặc cảm và buồn cho hoàn cảnh của mình song chị Ngân vẫn cho là mình may mắn vì nếu gặp u ác thì đã phải bỏ mạng.
    Mới 22 tuổi, Nguyễn Thị Huyền cũng phải lên bàn mổ vì dính khối u. Không biết từ khi nào, ổ bụng của Huyền có bọng nước và lớn dần khiến cơ thể đau nhức. Khi đi khám em được chẩn đoán là bị u mạc treo, phải phẫu thuật. Khi mổ thì bọng nước đã nặng tới 3 kg. Sau gần 1 năm lên bàn mổ, sức khoẻ của Huyền vẫn chưa trở lại bình thường, dễ mệt mỏi, đau nhức cơ thể. ?oEm không làm việc nặng giúp gia đình. Đi xin việc cũng rất khó vì nhiều chỗ nhìn vào hồ sơ và giấy khám sức khoẻ thấy em mang bệnh, không nhận vào làm việc. Sau này không biết có con được hay không vì buồng trứng bị ảnh hưởng", Huyền bày tỏ.
    Bệnh u hiểm nghèo cũng đã gây tử vong cho chị Dương Thị Hường, 40 tuổi. Chị phát hiện bị u vú từ tháng 4/2004 song không chạy chữa được, nên đã tử vong sau đó 1 năm. Sau cái chết của chị Hường, người dân thôn Lương Đình hoang mang tột độ. Họ đổ xô đi khám và phát hiện tỷ lệ nhiễm bệnh ngày càng cao.
    [​IMG]

    Ông Ngô Xuân Phương với vết mổ trên cổ. Ảnh: Đ.L.
    Theo chị Dương Thị Chiến, Hội trưởng phụ nữ thôn Lương Đình, cứ chị em nào nghi ngờ mắc u, khi đi khám đều phát hiện bị bệnh. Đã có hơn 50 chị em đi mổ vì mắc u vú, nhiều người phải cắt bỏ cả ngực. Một số người bị u xơ tử cung rồi lại mắc u vú như chị Ngân, chị Hồi... "Mọi người rất lo lắng vì tỷ lệ mắc bệnh quá cao. Một khóm tre có 7 nóc nhà thì tới 6 chị mang mắc u vú và đã đi mổ", chị Chiến nói.
    Hội phụ nữ xã cũng đã tổ chức khám bệnh dịch vụ cho chị em. Trong 223 người đến khám mới đây đã phát hiện 30% bị u xơ vú, 70% viêm đường sinh dục, 8% bị sỏi thận, sỏi mật. Chị Đỗ Thị Liên, cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã Bắc Sơn, cho rằng thực tế số mắc bệnh còn cao hơn, song họ không đi khám và có nhiều người chỉ khám một phần cơ thể vì họ không có tiền khám tổng thể. 
    Không chỉ phụ nữ, cánh đàn ông cũng mắc nhiều bệnh như u vòm họng, hạch, sỏi mật, sỏi thận. Ông Ngô Xuân Phương, 60 tuổi đã phải mổ vòm họng do ung thư. Ông kể: "Tôi phải "nuốt" vào họng mình 36 triệu đồng trong 3 năm mới có thể nói chuyện bình thường. Nhà nghèo, cả gia đình phải chạy đôn chạy đáo lo tiền để chạy chữa, đến nay vẫn chưa trả hết nợ". Hàng xóm ông Phương là ông Nhượng cũng đã mắc u vòm họng. Gia đình này không có tiền đưa đi mổ nên đang phải chữa trị bằng thuốc nam.
    Ô nhiễm từ không khí tới nước ngầm
    Theo ông Phương, nguyên nhân căn bệnh u vòm họng của ông là do hàng ngày hít phải luồng không khí bị ô nhiễm đưa từ bãi rác Nam Sơn về. Nhất là những tháng 2-3 khi có gió đông nam thì người trong nhà luôn phải dùng khẩu trang. Bãi rác cũng ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm trong khu vực. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn sử dụng nước giếng khơi vì chưa có điều kiện khoan giếng ngầm. 


    [​IMG]

    Rác thải tràn lan ở Lương Đình. Ảnh: Đ.L.Theo ghi nhận của VnExpress, đường làng la liệt những đống rác thải, nước ao hồ đen kịt do ô nhiễm. Ở Lương Đình, rác là nguồn sống của nhiều hộ sau cây lúa. Cả thôn có 40 hộ chuyên nhặt rác từ bãi Nam Sơn về tái chế để bán lại. Họ sử dụng nước ao hồ để giặt, đường làng để phơi. Ngoài ra, trong thôn còn 2 hộ thu mua rác (nilon, bóng, vỏ chai nhưa...) lớn, để làm nhựa. Những lò này hoạt động toả ra luồng khí độc hại bao vây cả thôn.
    Theo ý kiến nhiều người dân, thuốc súng từ một trường bắn gần đó cũng gây ô nhiễm không khí, đưa về mùi rất khó chịu.
    Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nguyên nhân gây bệnh theo phán đoán của người dân thôn Lương Đình bởi đến nay vẫn chưa có cuộc khảo sát và đánh giá nguyên nhân cụ thể tại khu vực này. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hữu Hoa, Chủ tịch xã Bắc Sơn tỏ vẻ lúng túng. Ông cho hay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh cho bà con nên chính quyền xã chưa có biện pháp giải quyết.
    "Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội về khảo sát, đánh giá và chữa bệnh cho bà con. Bởi phần lớn người dân nơi đây không có điều kiện chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo", chị cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã Đỗ Thị Liên nói.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/02/3B9E6E53/
    Đoàn Loan
  10. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0

    không cần anh phải chui vào đây đâu anh hai à,xin mời anh chui ra nhá!mà cũng không cần anh phải để lại vào dòng ngớ ngẩn của anh làm đếch gì đâu!sao trên đời có người lắm chuyện thế nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này