1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích nấu ăn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuhangvuitinh, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nhiều girl quá.
    Tôi làm một chân nào.Trong đầu có tầm khoảng gần 30 món thôi.Những món như thịt luộc rồi các cái luộc liếc bỏ qua nhé..món là món cho ra món ý
    Có ai thử không nhỉ..
  2. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thía có cho con trai tham gia ko nào
    tui đang kí một chân nếu được
    hehe , mời mọi người an món nước luộc của tui
  3. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thía có cho con trai tham gia ko nào
    tui đang kí một chân nếu được
    hehe , mời mọi người an món nước luộc của tui
  4. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    có ai muốn học nấu món gì ko
    em là chuyên gia nấu ăn đây
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    có ai muốn học nấu món gì ko
    em là chuyên gia nấu ăn đây
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ui hehe, kô ngờ anh Lộc cũng tham gia Hội nấu ăn cơ đấy. Hihi, thế chắc vợ anh sau này nhàn lắm nhỉ
    Em cũng thích nấu ăn lắm lắm, cho em làm một chân nhé. Mà chị thuhangvuitinh ơi, chị đừng post công thức nấu ăn ở đây, vào box Ẩm thực nhìu lắm ý. Hội của mình chỉ là những người cùng sở thích + trao đổi kinh nghiệm nấu nướng + vui vẻ là chính thui muh Hihi, nghe chị quảng cáo em cũng thèm đc thưởng thức món cá hấp của chị lắm rùi. Chị phải nhanh nhanh lên kô khéo đến lúc em vù đi đâu đó lại kô kịp ăn thì tiếc cho em lắm
    Hihi, hồi bé em nhớ suốt ngày nấu trộm thức ăn ở đằng sau bếp. Vui cực. Em cứ rủ cả lũ bạn em về nhà chơi + thưởng thức tài nấu ăn của em luôn ý. Đến lúc papa và mama đi làm về thì cứ gọi là bị... mắng te tua. Hihi, nhưng mà thích + vui lắm. Có lần em đi ra ngoài hàng ăn đc một loại chè ngon cực , hôm sau về thực hành luôn Ngon kô kém gì ngoài hàng nhé, bọn bạn em cứ khen mãi đấy. Kể mình cũng siêu, mò hơi bị đỉnh. Nhớ lúc ngồi ăn cứ phải đoán vị của nó thui.
    Còn nhiều kỉ niệm xung quanh cái việc nấu ăn này lắm ạh. Món ăn công phu nhất lần đầu tiên em làm đó là Bắp cải cuốn thịt rán. Hihi, công thức tren báo Thiếu niên nhi đồng gì gì ý. Sau đó em tự mình đi chợ rùi về nhà nghiền ngẫm làm. Mỗi tội là em làm hơi chậm, lần đầu tiên mà nên kô ngon lắm, nhưng mẹ em ăn cứ khen (vì con gái mẹ giỏi ).
    Sau đó thì em biết làm nhiều món khác, phần lớn đều do mẹ dạy, kô thì cô hàng xóm cạnh nhà em --- cô ý toàn nấu đồ ăn trên máy bay thui nên tanh tưởi cực, em toàn vác bút sách sang học hỏi . Hehe.
    Em luôn mong muốn mình có thể nấu đc những món thật ngon để cho mọi người có cảm giác ngon miệng và vui vẻ khi ăn. Hihi, em còn nhớ một câu nói của một quảng cáo trên ti vi: Nấu ăn là một nghệ thuật. Và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Em rất tâm đắc với câu này, đúng thật, mình làm cái gì cũng cần nhiều thời gian, sự cẩn thận chu đáo và nghệ thuật. Hihi, mặc dù sau này em sẽ kô trở thành một người đầu bếp cho các nhà hàng hay quán ăn... nhưng chỉ cần nấu ăn cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ của mình sau này thì.... học náu ăn cũng kô phải là một điều thừa đâu nhỉ
    Còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng để hôm khác em kể tiếp. Bi h muộn rồi em out đi khò cái. Chúc mọi người luôn vui vẻ để nấu đc những món ăn ngon.
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ui hehe, kô ngờ anh Lộc cũng tham gia Hội nấu ăn cơ đấy. Hihi, thế chắc vợ anh sau này nhàn lắm nhỉ
    Em cũng thích nấu ăn lắm lắm, cho em làm một chân nhé. Mà chị thuhangvuitinh ơi, chị đừng post công thức nấu ăn ở đây, vào box Ẩm thực nhìu lắm ý. Hội của mình chỉ là những người cùng sở thích + trao đổi kinh nghiệm nấu nướng + vui vẻ là chính thui muh Hihi, nghe chị quảng cáo em cũng thèm đc thưởng thức món cá hấp của chị lắm rùi. Chị phải nhanh nhanh lên kô khéo đến lúc em vù đi đâu đó lại kô kịp ăn thì tiếc cho em lắm
    Hihi, hồi bé em nhớ suốt ngày nấu trộm thức ăn ở đằng sau bếp. Vui cực. Em cứ rủ cả lũ bạn em về nhà chơi + thưởng thức tài nấu ăn của em luôn ý. Đến lúc papa và mama đi làm về thì cứ gọi là bị... mắng te tua. Hihi, nhưng mà thích + vui lắm. Có lần em đi ra ngoài hàng ăn đc một loại chè ngon cực , hôm sau về thực hành luôn Ngon kô kém gì ngoài hàng nhé, bọn bạn em cứ khen mãi đấy. Kể mình cũng siêu, mò hơi bị đỉnh. Nhớ lúc ngồi ăn cứ phải đoán vị của nó thui.
    Còn nhiều kỉ niệm xung quanh cái việc nấu ăn này lắm ạh. Món ăn công phu nhất lần đầu tiên em làm đó là Bắp cải cuốn thịt rán. Hihi, công thức tren báo Thiếu niên nhi đồng gì gì ý. Sau đó em tự mình đi chợ rùi về nhà nghiền ngẫm làm. Mỗi tội là em làm hơi chậm, lần đầu tiên mà nên kô ngon lắm, nhưng mẹ em ăn cứ khen (vì con gái mẹ giỏi ).
    Sau đó thì em biết làm nhiều món khác, phần lớn đều do mẹ dạy, kô thì cô hàng xóm cạnh nhà em --- cô ý toàn nấu đồ ăn trên máy bay thui nên tanh tưởi cực, em toàn vác bút sách sang học hỏi . Hehe.
    Em luôn mong muốn mình có thể nấu đc những món thật ngon để cho mọi người có cảm giác ngon miệng và vui vẻ khi ăn. Hihi, em còn nhớ một câu nói của một quảng cáo trên ti vi: Nấu ăn là một nghệ thuật. Và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Em rất tâm đắc với câu này, đúng thật, mình làm cái gì cũng cần nhiều thời gian, sự cẩn thận chu đáo và nghệ thuật. Hihi, mặc dù sau này em sẽ kô trở thành một người đầu bếp cho các nhà hàng hay quán ăn... nhưng chỉ cần nấu ăn cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ của mình sau này thì.... học náu ăn cũng kô phải là một điều thừa đâu nhỉ
    Còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng để hôm khác em kể tiếp. Bi h muộn rồi em out đi khò cái. Chúc mọi người luôn vui vẻ để nấu đc những món ăn ngon.
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người !
    Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người , mình hy vọng sẽ nghe các bạn nói về những niệm và những món ngon để mọi người cùng tham khảo .
    Rất hoan nghênh các bạn trai tham gia cho cuộc sống bớt phần đơn điệu
    Kỷ niệm ăn uống thì mình nhiều lắm ngày bé mình là " siêu cao thủ ăn vụng " mà "sư phụ " chính là người bố yêu quý .......
    Những chuyện bi hài của nó thì nhiều nhưng để lúc khác kể cho mọi người nghe vậy . Bí mật sẽ được bật mí thôi mà .
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người !
    Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người , mình hy vọng sẽ nghe các bạn nói về những niệm và những món ngon để mọi người cùng tham khảo .
    Rất hoan nghênh các bạn trai tham gia cho cuộc sống bớt phần đơn điệu
    Kỷ niệm ăn uống thì mình nhiều lắm ngày bé mình là " siêu cao thủ ăn vụng " mà "sư phụ " chính là người bố yêu quý .......
    Những chuyện bi hài của nó thì nhiều nhưng để lúc khác kể cho mọi người nghe vậy . Bí mật sẽ được bật mí thôi mà .
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    thích nấu pasta và làm các loại salads...
    tớ thích ăn cheese nên thích nấu nhiều món add với cheese

Chia sẻ trang này