1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích nấu ăn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuhangvuitinh, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ăn uống là một chủ đề vô cùng thú vị .Vậy tại sao chúng ta ko lập danh sách trong hội mình để còn giao lưu nhỉ . ???
    Ít nhất để đến lúc có món ngon còn gọi nhau một tiếng chứ !
    Nhưng chúng ta chơi với nhau với tôn chỉ :Tình bạn là trên hết .
    Để mọi người thấy rằng Hội nấu Ăn ko chỉ biết có ăn uống mà còn có những trái tim dạt dào yêu thương ...
    Nào các bạn chúng ta hãy nắm tay nhau , xích lại gần nhau và có thể hãy chia sẻ với nhau những khúc mắc trong cuộc sống .
    Ai đồng ý hãy nói về mình nhé , nếu có thể hãy up ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng , người nhà cả mà
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhiều món đó nhưng ko biết nên để bạn tham khảo món nào trước ...Hi hi cứ nói đi nhé bạn thích tôm cua ốc hay cái gì ?????????? tớ sẽ tận lực giúp bạn
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhiều món đó nhưng ko biết nên để bạn tham khảo món nào trước ...Hi hi cứ nói đi nhé bạn thích tôm cua ốc hay cái gì ?????????? tớ sẽ tận lực giúp bạn
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích có người nếm các món của mình hơn là vào nấu hộ , vướng chân vướng tay , 0 làm được cái gì hết .Mà tớ cũng 0 thích con trai vào bếp lắm , vì từ bố tớ suy ra , bố tớ nấu những món thập cẩm ngũ vị 0 thể ăn nổi , mỗi mình bố tớ ăn được , chẳng hiểu là món gì
    Lần đầu tiên tớ vào bếp hồi hè lớp 2 , nấu được 1 nồi cơm 0 bị khét , luộc 1 đĩa rau muống 0 bị vàng , rang nồi tôm 0 bị cháy , tóm lại bữa ăn đầu đời do chính tay nấu 0 đến nỗi tệ . Sau này được mẹ hướng dẫn dần dần , biết làm thêm nhiều món , nhưng tớ tự mò làm là chính , vì mẹ 0 ở nhà suốt ngày để hướng dẫn được .
    Hồi học lớp 5 có thằng em họ đến ở để đi học , có 1 hôm bị mất điện đốt 1 đống củi ở giữa sân nhà để nấu cơm , hôm đấy mặt mũi nhọ nhem hết cả , may mà có bố mẹ đứng gần đấy 0 thì mình khêu ngọn lửa cao thêm tí nữa thì cháy nhà . Có mấy lần đun xong rùi mải xem fim hoạt hình ý ạ , cháy khét cả nồi thức ăn , phi tang luôn , ra chợ mua cái khác làm lại từ đầu .Số may là chợ gần nhà , bố mẹ lại chưa đi làm về , hú hồn .
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích có người nếm các món của mình hơn là vào nấu hộ , vướng chân vướng tay , 0 làm được cái gì hết .Mà tớ cũng 0 thích con trai vào bếp lắm , vì từ bố tớ suy ra , bố tớ nấu những món thập cẩm ngũ vị 0 thể ăn nổi , mỗi mình bố tớ ăn được , chẳng hiểu là món gì
    Lần đầu tiên tớ vào bếp hồi hè lớp 2 , nấu được 1 nồi cơm 0 bị khét , luộc 1 đĩa rau muống 0 bị vàng , rang nồi tôm 0 bị cháy , tóm lại bữa ăn đầu đời do chính tay nấu 0 đến nỗi tệ . Sau này được mẹ hướng dẫn dần dần , biết làm thêm nhiều món , nhưng tớ tự mò làm là chính , vì mẹ 0 ở nhà suốt ngày để hướng dẫn được .
    Hồi học lớp 5 có thằng em họ đến ở để đi học , có 1 hôm bị mất điện đốt 1 đống củi ở giữa sân nhà để nấu cơm , hôm đấy mặt mũi nhọ nhem hết cả , may mà có bố mẹ đứng gần đấy 0 thì mình khêu ngọn lửa cao thêm tí nữa thì cháy nhà . Có mấy lần đun xong rùi mải xem fim hoạt hình ý ạ , cháy khét cả nồi thức ăn , phi tang luôn , ra chợ mua cái khác làm lại từ đầu .Số may là chợ gần nhà , bố mẹ lại chưa đi làm về , hú hồn .
  6. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuhangvuitinh này vui tính thật, nào thì mình nắm tay và xích lại gần nhau hơn. Mình cũng vừa đọc qua công thức cơm chiên Dương Châu xong,thấy nó quá phức tạp , bạn ạ, đúng là phải có bạn ở bên cạnh động viên rồi ( nào xích lại gần nữa đi) , hehe , mà đoạn nào khó quá thì bạn làm hộ luôn nhé.
    Mình cũng có một vài khúc mắc đây: lá dứa mua ở đâu vậy, ngò là cái gì? hột vịt lạt có phải là trứng vịt lộn không bạn? :)
    Thú thực là mình rất ít nấu ăn, nghe nói con trai bây giờ mà không biết nấu ăn thì vứt :) nên mình phải trau dồi món này ngay không lại ế
    Thế nhé , thuhang nhé. Mình sẵn sàng mời bạn thử tay nghề của Textbọn mìnhText đấy. Trả lời sớm nhé,
    Bb.
  7. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuhangvuitinh này vui tính thật, nào thì mình nắm tay và xích lại gần nhau hơn. Mình cũng vừa đọc qua công thức cơm chiên Dương Châu xong,thấy nó quá phức tạp , bạn ạ, đúng là phải có bạn ở bên cạnh động viên rồi ( nào xích lại gần nữa đi) , hehe , mà đoạn nào khó quá thì bạn làm hộ luôn nhé.
    Mình cũng có một vài khúc mắc đây: lá dứa mua ở đâu vậy, ngò là cái gì? hột vịt lạt có phải là trứng vịt lộn không bạn? :)
    Thú thực là mình rất ít nấu ăn, nghe nói con trai bây giờ mà không biết nấu ăn thì vứt :) nên mình phải trau dồi món này ngay không lại ế
    Thế nhé , thuhang nhé. Mình sẵn sàng mời bạn thử tay nghề của Textbọn mìnhText đấy. Trả lời sớm nhé,
    Bb.
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia nấu các món nhậu Vịt nấu giềng mẻ, các loại lẩu, bê xào xả ớt, được mami tin tưởng món trứng tráng thái chỉ cho vào bún thang, rang cơm thì cũng tàm tạm. Cơm hàng ngày vẩy tay 30'' là xong hi hi ngại nhất rửa rau và rửa bát Nhưng mà từ hồi có Osin nên sinh ra tính lười, ít khi làm,lâu ngày 0 làm tay chân vụng về, nấu các món thể nào cũng bị nhạt. Cũng may nhạt còn chữa được, mặn thì thôi phi tang như Wk khẩn cấp
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia nấu các món nhậu Vịt nấu giềng mẻ, các loại lẩu, bê xào xả ớt, được mami tin tưởng món trứng tráng thái chỉ cho vào bún thang, rang cơm thì cũng tàm tạm. Cơm hàng ngày vẩy tay 30'' là xong hi hi ngại nhất rửa rau và rửa bát Nhưng mà từ hồi có Osin nên sinh ra tính lười, ít khi làm,lâu ngày 0 làm tay chân vụng về, nấu các món thể nào cũng bị nhạt. Cũng may nhạt còn chữa được, mặn thì thôi phi tang như Wk khẩn cấp
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , có thật không í hả Linh hâm .... hờ hờ khó tin thật
    Nấu mỳ úp nào ngon nhất ?!
    - Chọn mua gói mỳ Đệ nhất or mỳ vua ( dân du học hay mua đem đi )
    - Cắt các túi cho vào bát
    - Đập trứng vào
    - Đổ nước sôi
    - lấy đĩa úp lên
    - 3 fút sau mở ra , trộn hết lên
    - lấy đĩa đậy lại
    - 2 fút sau , bỏ đĩa ra
    - chén .
    Xin hết.

Chia sẻ trang này