1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ngắm bầu trời.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hội những người thích ngắm bầu trời.

    Mình có một sở thích là ngắm bầu trời, bầu trời xanh, mây trắng, trông khoảng không gian rộng ngút tầm mắt.

    Bầu trời lúc nào cũng đẹp và quyết rũ, nếu ban ngày mình thích bầu trời xanh trong vắt, buổi đêm thích ngắm bầu trời đầy sao.

    Ngắm bầu trời là cảm xúc gì đó rất tuyệt vời, cảm giác phóng khoáng, cảm giác về không gian rộng lớn, cảm giác như mình có thể bay....

    Đôi khi không chỉ là ngắm và còn là cảm nhận. Hãy thử nhìn bầu trời rùi nhắm mắt vào cảm nhận bạn sẽ thấy rất điều kỳ diệu...
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bầu trời ở mỗi nơi một khác, một màu khác, một cảm nhận khác, một hình thù khác. Những cơn gió, những đám mây tạo nên hình thù khác nhau trên bầu trời.
    Bầu trường thường là chất liệu làm nền tuỵệt vời nhất trong các bước tranh về như rặng núi, cánh đồng lúa, xóm làng, hay bụi tre....
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau cơn mưa, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Rong ruổi xe giữa trưa hè hanh hao, ngẩng mặt nhìn bầu trời có cảm giác thanh thản đến lạ. Ước gì lòng mình cũng trong trẻo k chút gợn mây như bầu trời này thì hay biết mấy...
    @ Chúc mừng topic của anh đã đc mở trở lại
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mỗi thời điểm chúng ta có cái nhìn về bầu trời khác nhau. Với mình bầu trời luôn là người bạn, lúc buồn, lúc cô đơn mình thích lang thang rong ruổi trên con đường ở ngoại ô hay ở ngoài Hà Nội để ngắm bầu trời.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hay ngắm trăng thui bầu trời thì tiện thể nhìn
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu sao mình cũng mê ngắm bầu trời, một khoảng không bao la, rộng khoáng đạt, đủ để ngắm trời xanh ngắt, với nhiều chùm mây bay lượn trên không trung. Thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
    Khi mình ngắm trời đất bao la có thể thỏa sức tưởng tượng về những đám mây về những thứ có thể xẩy ra trên trời cao kia. Ôi bầu trời, khi màn đêm xuống, trăng sao lấp lánh, lại tưởng tượng ra những cô tiên như trong truyện cổ tích ấy.
    Tặng cuncon và tất cả những ai yêu bầu trời.
    [​IMG]
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh của chị HT đẹp nhỉ ? trông thực sự êm ái, ui em mún ngủ
    Ngày còn bé vào mỗi buổi tối hè, ăn cơm xong cả nhà trải chiếu ra hiên ngồi, bố mẹ thường đố mấy chị em những hình thù do mây tạo thành. Thật thú vị, có những lúc mình nhìn thấy những chú cún bông, rùi người gánh lúa, cả rồng nữa... cứ nhìn chăm chú vào các hình thù ấy thì thấy nó dần biến mất và một hình thù khác lại được tạo ra. Vào những đêm trăng sao thì mình còn thích đi tìm hình ông thần nông, dải ngân hà, chú vịt.. mọi người thường bảo ông thần nông cũng biến đổi theo mùa, vào mùa gặt thì lưng ông cúi xuống nhưng cho đến tận bi h minh vẫn ko thể nào nhìn ra, chỉ bít đó là một nhóm sao xếp lại.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình thích ngắm bầu trời lúc hoàng hôn ở làng quên trên những cánh đồng. Một mầu vàng tối của buổi hoàng hôn, một chút gì đó nhớ nhà man mác, giống như cánh chim mỏi tìm về chốn ngủ.
    Thích được ngồi dựa lưng vào đống rơm để ngắm bầu trời đằng xa, để nghe gió thổi, để hít thở mùi thơm của đất, của hoa cỏ dại.
    Thích ngồi ngắm mặt trời đỏ rực lặn dần trên những rặng tre đằng xa.
    Bầu trời hoàng hôn ở làng quê trên những cánh đồng thật là tuyệt.
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ anh ST: thế àh ? em lại chưa bao h thấy hoàng hôn ở quê, hnào về phải ngắm thử xem nó thế nào ?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ thích nằm dài trên một bãi cỏ ngắm bầu trời. Có thể thả hồn vào gió, mây.
    Yêu ghê lắm những khi trải chiếu trên sân thượng rồi nằm ngắm bầu trời đầy sao.

Chia sẻ trang này