1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ngắm bầu trời.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội mùa Thu, theo tôi là đẹp nhất!
    Không nhớ biết bao lần tôi xuýt đâm vào xe phía trước do vừa đi xe vừa mải nhìn trời. Thỉnh thoảng, chiều tà đi trên cầu Long Biên nhìn bầu trời cũng đẹp, mây vẽ lên trời những hình thù kỳ quoái, lúc là con chim hải âu, lúc là sóng biển lớp lớp xô bờ, lúc lại là cánh buồm nhỏ trên biển xanh...
    Công nhận nhìn bầu trời Tây Bắc đẹp thật, có lần tôi chạy xe trên thung lũng Than Uyên mà cảm giác như bầu trời rất gần với mình, những gợn mây trắng vẽ trên nền trời xanh như những lớp tơ mỏng, bồng bềnh như muốn cuốn ta lên trời xanh, bay theo gió ngàn Tây Bắc.
    Bầu trời địa trung hải cũng đẹp, xanh ngắt và sâu thăm thẳm.
    Còn nhìn bầu trời vào ban đêm thì theo tôi phải ra vùng nông thôn, nơi ít ánh điện, nhất là ở vùng trung du, bạn sẽ cảm thấy bầu trời đêm đầy sao như sáng rực, những ngôi sao lấp lánh ở gần bên tưởng như có thể với tay là hái được.
    Tôi cũng vừa ngắm trời đêm xong, mỗi tội trăng khuyết, người thì mất ngủ, Chán!
  2. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trông thi` không khác nhưng ở đây thì thấy khác lắm bác ạ! 2 vùng trời khác nhau mà
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ở xa nhà tội nhỉ, bác đi xa lâu chưa? quen cuộc sống bên đó chưa? thế đi rồi có về với bầu trời quê hương ko hay ở luôn bên... trời tây đấy?
  4. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trông thành phố bên đó cũng ko khác VN bác nhỉ.
    [/quote]
    Trông thi` không khác nhưng ở đây thì thấy khác lắm bác ạ! 2 vùng trời khác nhau mà
    [/quote]
    ở xa nhà tội nhỉ, bác đi xa lâu chưa? quen cuộc sống bên đó chưa? thế đi rồi có về với bầu trời quê hương ko hay ở luôn bên... trời tây đấy?
    [/quote]
    Hix, em mới sang được hơn 2 tháng thôi bác ạ! Vẫn chưa wen lắm! Mà chưa kịp wen thì đã phắn về nước rồi, tháng 11 nè! Về nghỉ hè! Mà đến mùa đông em về rủ các bác yêu bầu trời off 1 bữa nhể!
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chờ hôm nào mưa to anh em ta đi ngắm 1 bữa nhể
  6. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm trước đi làm về qua cầu Long Biên, vừa tạnh mưa xong, nhìn xa phía chân trời ...thấy cả một góc trời vàng rực ... đẹp mê hồn... tiếc là không có máy ảnh
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác học cái gì tận bên cái sứ Canguru thế? thế sang đó đã được thưởng thức... đặc sản Canguru (em viết đúng ko) chưa?
    Mùa đông mà ngắm bầu trời thì... hay đây, ngắm xong về ốm 1 lượt vì cảm lạnh; ngắm mây, ngắm trời toàn 1 màu xám xịt thế là quay sang... ngắm nhau... thế cũng hay đây
  8. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác này spam em nhé! Phải vote cho bác 5 lan` 1 sao cho tụt điểm của bác jờ! Mùa đông làm gì có mưa mà lo!
  9. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con dấy là con Kangaroo bác ạ! Em chưa ăn thử nó như thế nào, nhưng cũng phải cẩn thận, ăn nhiều quá lúc nào cũng sài giật như nó, nhảy tưng tưng đấy bác ợ!
    Mà mùa đông còn gì vui bằng ngồi quây quần nướng ngô ăn, bốc phét, ấm còn gì bằng bác, mùa đông em thích mỗi trò đó! Tình củm đừng hỏi! Mà ngắm trời mùa đông cũng được chứ sao bác, cứ coi như 1 lũ hâm ngồi hứng gió lạnh đi! ke ke! Bao jờ em về thử hò hét 1 buổi xem có được ko! hề hề
  10. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng có sở thích giống bạn, ngắm trời đêm ngàn sao là đẹp nhất. Mình không ghét trăng nhưng có trăng thì sẽ làm lu mờ rất nhiều sao bé khác. 1 khoảng trời đêm chi chít sao và sao luôn làm mình ngây ngất. hi`hi`. tự dưng hôm nay lại có vẻ lãng mạn quá.
    Bạn chichi85 là người ở đâu nhỉ? tớ ở miền núi, miền núi ngắm sao rất đẹp. ôi nhớ nhà quá.
    [/quote]
    ........................................................
    Tớ ở HN này, thế mới bảo là chán vì chả được ngắm sao, về quê Thái Bình ngắm cứ gọi là tuyệt tuyệt tuyệt , mời bạn "behoibu" về nhà tớ ngắm sao nhé

Chia sẻ trang này