1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thich ngắm cầu vồng nè !!! >_<

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi besua_xx, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tớ tán thành !!! ( Hì dù gì tớ cũng thích ăn kem mờ )
    Hum nào các ấy đi call tớ nhá !
    Send PM vào YM cho tớ mí : sweet_love_9686
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mùa này còn cầu vồng không nhỉ?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ mùa hè mới có cầu vồng mà ^^
    Tình hình ai muốn an kem nói chuyện cầu vồng thì đăng kí cái nhể
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ trời này mà có cầu vồng nhỉ, vui lém đấy
  5. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây kể 1 chút về kỷ niệm or j` j` liên quan đến Cầu Vồng cho nó khí thế đê! Tớ trước nhá!!
    Tớ thik cầu vồng từ hồi còn bé xíu. Nhìn thấy cầu vồng, tớ...hô hoán lên rồi bảo mẹ là "mẹ ơi bạn nào vẽ lên trời cái j` mà đẹp thế, chắc là bút vẽ phải to lắm nhỉ" (akak,con bé ngớ ngẩn!).
    Mùa hè, cứ hôm nào trời mưa là tớ lại ngóc cổ lên nhìn trời rất lâu, quay 4 phương 8 hướng xem có Cầu vồng ko. Tớ thik ngồi trên lan can sân thượng nhà tớ ngắm Cầu vồng - ngắm từ khi nó xuất hiện đến lúc những mảng màu tan dần đi (may chưa lần nào ngã lộn cổ )
    Kỷ niệm bùn cười nhất là lần tớ đi trên đường Thuỵ Khuê, thấy mấy đứa trẻ con hét rất to "Cầu vồng, cầu vồng kìa". Thế là tớ hấp tấp dừng xe lại ngắm cầu vồng. Rùi đi tiếp, ko nhìn đường mà cứ ngẩng đầu lên ngắm Cầu vồng. Lên đến cái dốc chỗ vườn Bách Thảo thì nhớ ra là có thể bị đâm xe nếu cứ vừa đi vừa ngắm nên dừng hẳn lại. Chắc thấy tớ ngắm say sưa quá nên 1 ông đi ra, định...trèo lên ngồi sau xe máy tớ Tớ sợ quá phóng thẳng. Đến h vẫn ko hỉu ông ý định....cướp của hay chỉ trêu tớ thôi .
    Còn kỷ niệm romantic nhất, hi hi là cái lần được tỏ tình ý Thực ra 2 đứa "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" rùi. Hôm ý đi chơi bóng rổ (chính xác là bạn ý dạy tớ chơi bóng rổ - tớ lùn tịt, nhưng khoái món này ). Rùi trời đột ngột mưa. 2 đứa hấp tấp trú vào 1 góc, chờ hết mưa chơi tiếp Trời vừa hửng nắng thì Cầu vồng xuất hiện, tớ thik quá nắm tay bạn ý nhảy choi choi lên và hát hò ầm ĩ cái giai điệu ngớ ngẩn "Cầu vồng, cầu vồng ơi..." (đúng đứa dở hơi biết bơi - thi thoảng tớ vẫn thế!). Lúc tớ dừng lại thì bạn ý đột ngột nắm tay tớ rất chặt, nói 3 -từ-mà-ai-cũng-biết-là-từ-gì-ý "Tớ yêu ...." (...là tên tớ) Làm người ta đơ đơ mất 1 lúc Rồi mới nhớ ra những lúc như thế này phải dịu dàng nên (giả vờ) cắn môi cúi xuống cười bẽn lẽn Mà cũng chả được dịu dàng cơ,lúc ý tớ mặc quần soóc rằn ri đội mũ "thủng đáy" áo pull, mồ hôi mồ kê thì dịu dàng thế quái nào đc
    Èo, kể 1 lúc tự nhiên nhớ người ta thế Thôi buôn SMS cái đã, hehe
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhiều kỷ niệm với cầu vồng hay thế, ngưỡng mộ
    Hihi, tớ cũng có một kỷ niệm khá thú vị với cầu vồng. Hồi trước, học tiếng Anh ở Cung thiếu nhi Hà Nội, giờ ra chơi, trời mưa to, mấy đứa đứng trên tầng thượng của Cung chơi (tầng thượng có mái, cụ thể hình như là tầng 6 thì phải). Tự dưng thấy một cái cầu vồng dưới đất, dưới tầng 1 ý, cả lũ choáng váng, đứng nhìn ngẩn ngơ. Rồi có đứa bảo nếu nhảy vào cầu vồng dưới đất thì sẽ không bị chết, may mà mình không nghe nó , nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng dưới đất, đẹp mê hồn. Cả nhà có ai thấy như thế chưa, đặc biệt nhỉ. Cũng có lần nhìn thấy cầu vồng kép, cũng đẹp lắm. Hồi cuối năm ngoái, cũng có lần thấy cầu vồng lúc đang đi trên đường Cầu Giấy, gần đoạn ĐH Quốc Gia, vừa từ đường Phạm Hùng rẽ vào, nhìn thấy cầu vồng, hét lên một phát, may mà cũng hét nhỏ nhỏ, nên người đi đường k ai ý kiến gì , cũng chỉ kịp chụp lại bằng điện thoại, nên chất lượng chỉ đủ để ngắm trên điện thoại
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ bạn nè có kỉ niệm kiên quan đến cầu vồng lãng mạn ghê ha
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ còn mình kể chuyện đến cầu vồng cho cả nhà nghe nha ^^
    hok hiểu từ bao h nữa thấy yêu đến thế cái sắc màu lung linh của cầu vồng , thấy cầu vồng là chẳng biết trời đất gì nữa cứ thế ngửa cổ lên mà ngắm .....
    Còn có 1 lần thấy cầu vồng trong khi thi xong môn cuối của kì thi tốt nghiệp năm ngoái , hét ầm lên chỉ tay ầm ĩ , bên cạnh đó còn có đứa bạn thân nó nắm tay mình cùng ngắm cầu vồng và bảo cùng cố gắng học tập thấy vui và hạnh phúc quá
    Còn hiện tại thì có người hứa sẽ đưa mình đi ngắm cầu vồng , vui vui và vui
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thấy trời nắng cầm vòi phun nước phun 1 lúc cũng thấy xanh đỏ tím vàng cho đỡ nhớ cầu vồng
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    uhm thế thì còn gọi gì là cầu vồng nữa

Chia sẻ trang này