1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người thích nghe nhạc ..... hồi xửa hồi xưa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bong_ma9999, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là nhạc vàng. Cứ tưởng nhạc vàng thì thanh niên ít người thích nhưng mà một số người bạn của tớ lại rất thích nhạc vàng hic hic. Chẳng hiểu nhạc vàng có gì hay nhỉ? Nghe chỉ muốn đi tự tử
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    À, hay nhỉ, vắng có một hôm mà đã có người réo tên mình, hèn gì tối qua mắt cứ giật liên tục, ngủ ếch được
    Nhạc xửa nhạc xưa như bé Ma nói thì cũng có nhiều kiểu, tự nhiên bạn í lôi từ Sến vào để nói cụ Phạm Duy iu vấu của tớ, làm sao tớ chịu nổi
    Cứ thế thì cứ gom mấy cái Tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc Vàng, Đỏ, Cam, Quýt ... gì đó thành nhạc Sến một lúc luôn thể, cần gì phải phân ra nhiều loại vậy chi cho mệt
    Vẫn câu hỏi như thần tượng mEoHoAnG của tớ đã hỏi, ai định nghĩa dùm từ Sến là như thế nào?
  3. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Còn thương rau đắng mọc sau hè
    Nhạc Sĩ: Bắc Sơn
    Trình bày: Ngọc Sơn
    Nắng hạ đi
    mây trôi lang ********* hạ buồn
    coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
    Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
    biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau
    Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
    rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
    đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
    Ai cách xa cội nguồn,
    ngồi một mình
    Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm
    Chợt thèm rau đắng nấu canh
    Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
    Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
    Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
    Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
    Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
    rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
    đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
    Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
    dạo quanh, khung trời kỷ niệm
    Chợt thèm rau đắng nấu canh ...
    http://tialia.com/playmusic.php?s=5de3fd1d413ea2e4efcd077894d748bd&onlinemusicid=42061
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM _ PHẠM DUY
    Việt NamViệt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
    Việt Nam hai câu nói trên vành môi
    Việt Nam nước tôi.
    Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
    Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
    Việt Nam đây miền xanh tươi
    Việt Nam đem vào sông núi
    Tự do công bình bác ái muôn đời
    Việt Nam không đòi xương máu
    Việt Nam kêu gọi thương nhau
    Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
    Việt Nam trên đường tương lai,
    Lửa thiêng soi toàn thế giới
    Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
    Tình yêu đây là khí giới,
    Tình thương đem về muôn nơi
    Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
    Việt Nam Việt Nam
    Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
    Việt Nam Việt Nam muôn đời
  5. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHỐ BUỒN
    ********************PHẠM DUY
    Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
    Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
    Qua mấy gian không đèn
    Những mái tranh im lìm
    Đường về nhà em tối đen.
    Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
    Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
    Em bước chân qua thềm
    Mưa vẫn rơi êm đềm
    Và chỉ làm phố buồn thêm.
    Hạt mưa, mưa rơi tí tách
    Mưa tuôn dưới vách
    Mưa xuyên qua mành
    Hạt mưa, mưa qua mái rách
    Mưa như muốn trách
    Sao ta chạy quanh.
    Hạt mưa, mưa yêu áo rách
    Yêu đôi sát nách
    Mưa ngưng không đành
    Hạt mưa, mưa gieo tí tách
    Mưa lên tiếng hát
    Ru cơn mộng lành.
    Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
    Ánh sáng kinh kỳ tràn lan
    Đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
    Yêu phố vui, nhà gạch ngon
    Đèn đêm không soi bóng vắng
    Kinh đô thắc mắc
    Im nghe phố buồn
    Người đi trong đêm tối ám
    Nghe mưa thức giấc
    Khuyên nhau chờ mong.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sến xuất phát từ thời Pháp thuộc, chữ " sến" là từ chữ " con sen" tức là người giúp việc trong các gia đình ngày xưa, nhạc sến chỉ những bản nhạc dành cho tầng lớp lao động ít học, nên giọng điệu của nhạc sến thường dễ hiểu, không văn hoa ....
    Tớ thấy bây giờ trong đám nhạc thị trường cũng có nhiều bài lời nhạc còn tệ hơn cả nhạc sến.
    Nhạc sến cũng có nhiều bài nghe hợp tình hợp cảnh thì cũng hay phết
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    2 becomes 1 (my sign)

Chia sẻ trang này