1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ngồi quán nước vỉa hè nào.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ban_Nuoc, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích ngồi quán nước vỉa hè nào.

    Chào các bạn.

    Bán Nước rất thích ngồi ở quán nước vỉa hè. Uống cốc nước chè đặc, rít điếu thuốc lào, ngắm xe cộ qua lại. Có bạn nào có cùng sở thích này với Bán Nước thì chúng ta cùng nhau lập hội nhé.

    Chào thân ái và quyết thắng.
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đi học về tạt qua hồ Đống Đa ngồi uống cốc trà đá hay nhân trần, ngắm em bán nước, và mấy em đi tập thể dục, híc, nhâm nhi mấy quả cóc cùng thằng bạn thân, vậy là hết buổi chiều, đôi khi cũng thấy thoải mái
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa sau khi ăn cơm xong,ra quán nước vỉa hè ngồi làm cốc trà đá,hút điếu thuốc,tỉnh táo hẳn để chiều còn làm việc tiếp
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều, chơi bóng rổ xong, cả lũ lại kéo nhau ra trước cổng trường GT uống nước. Hơn chục thằng ngồi quây lại thành vòng tròn. Lúc đầu, không phải uống theo kiểu nhâm nhi thưởng thức mà là uống lấy uống để, uống như hũ nút cho đỡ khát, sau đấy mới uống từ từ. Toàn trà đá hay nhân trần . Thỉnh thoảng có hôm có chú nào trúng quả hay sinh nhật 1 thành viên trong đội thì chơi sang hơn, Sting hay Fanta thả cửa .. Vừa uống vừa buôn chuyện, đủ chuyện trên trời dưới đất, về bóng rổ, về thi cử học hành, về tương lai ... và cả *** nữa . Có vài chú hút thuốc ... dạo này các chú đang chuyển sang bắn thuốc lào, ghê quá ... Mình không hút nhưng toàn hút thụ động thế này chắc cũng chết sớm thoai ... Toàn những chú buôn chuyện trình cao ... hôm nào cũng cười đau hết cả bụng ... nhiều khi chơi bóng rổ có 1 tí nhưng ngồi quán nước buôn chuyện thì hơn tiếng đồng hồ
    Hình như đấy đã trở thành một nơi không thể thiếu, một nơi chỉ toàn tiếng cười, một nơi mà mọi phiền muộn của cuộc sống đều tan biến ... có những hôm buồn bực, không chơi bóng rổ nhưng cũng vẫn mò ra quán nước ngồi cùng anh em ... thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn ...
    Các bác tầm 7 h tối mà đi qua cổng trường GT, thấy một lũ đang ngồi quán nước cưòi nói hô hố thì đích thị là bọn em roài
  5. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn có cùng sở thích
    Các bạn viết rất hay. Bán Nước là người mở topic mà chẳng viết gì, thấy cũng kỳ kỳ sao đó . Bán Nước viết chút nhé.
    Thường thì hàng nước nào cũng giống nhau: một cái bàn con cao ngang đầu gối, dăm cái ghế đẩu, một ấm nước và hơn chục cái chén con ( thường là chén sành màu da lươn nặng chịch ). Một hộp gỗ mặt kính bầy các bao thuốc lá, một cái đèn dầu vặn cực kỳ nhỏ, ngọn lửa nơi đầu bấc chỉ như một cái chấm sáng ( một số nơi thì là một cái bật lửa ga 1500 đ đúc xi măng một đầu ), một ống bơ sữa bò cũ, chứa đầy các mẩu đóm.
    Đóm làm bằng loại gỗ dán, mỏng dính như giấy, bán từng cuộn ở hàng xén. Châm điếu cày mà không có đóm thì đúng là ... thảm hoạ.
    Hầu như hàng nước nào cũng bầy các lọ thủy tinh to, bên trong lọ thì bánh rán, lọ thì quẩy đường. Hồi xưa còn có kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng , đùi gà , lạc . Một số hàng ( gần trường học ) còn đầu tư thêm dứa tẩm muối ớt, ô mai, dưa chuột, táo dầm .
    Bán Nước vẫn nhớ cái hòm mặt kính đựng thuốc lá hồi xưa. Thuốc nội thì có sông cầu, du lịch, thủ đô, điện biên hầu hết là vỏ mềm, vỏ giấy chất lượng thấp và chỉ có 1 lần giấy nhôm ( cũng chất lượng rất thấp. Vỏ cứng thì chỉ có ở thuốc lá ngoại: Capstan nửa xanh nửa đỏ, Caraven "A" thân trắng nắp đỏ có hình con mèo đen, Ba số "555" vỏ vàng choé, Ruby Queen vỏ hồng , Hero vỏ trắng sọc vàng có logo xanh hình con sư tử ...
    Đó là những hiệu thuốc mà Bán Nước không thể nào quên..
    Chào thân ái và quyết thắng.
  6. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia một chân với.
  7. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thật không có gì sánh bằng nếu như một buổi sáng sớm, được uống một cốc nước trà đặc, hơi sánh một chút. Hơi nóng bốc vào mắt tỉnh cả ngủ. Bán Nước thích nhâm nhi chén trà từng tí từng tí, cứ như sợ nó hết mất. Nhưng sau này Bán Nước nghe đồn uống trà không có lợi cho tim mạch.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    dc cứ an tâm mà uống đi,đấy là thông tin không có cơ sở khoa học,tớ đây sáng nào cũng làm 1 chén trà nóng+1 điếu vina.Nhưng mà tớ thích nhất là uống chè lá
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hội này hay đây, hôm nào làm quả offline hoành tráng đi. Hôm trước buổi sáng đi đến đoạn Gần Học Viện Hành Chính Quốc Gia, buổi sáng thấy nhiều người ngồi ra cả vỉa hè, uống chè xanh buổi sáng. Thấy hay thế là vào làm ngay một ly, cảm giác thật tuyệt vời, thêm điều thuốc lá vinataba :P nữa thế là bắt đầu một ngày quá hay.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác đang ở HN ???

Chia sẻ trang này