1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích những gì thuộc về Jeans

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chungminhlaban, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungminhlaban

    chungminhlaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích những gì thuộc về Jeans

    tớ là một nhân rất thích jeans. Có bạn nào đồng bệnh tương lân với tớ ko ? Rất vui được làm wen với các bạn.
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Jeans huh ? Tớ cũng thích Jeans, có lẽ vì tớ còm quá nên mặc đồ vải cứ phấp phới, mặc mỗi jeans là hợp. Với cả mặc jeans lê la khắp nơi vẫn okie (tớ chuyên lê la mừ)
  3. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Jeans không những phù hợp với nhiều dáng người (kể cả người không có thân hình chuẩn, như bạn gì gày quá chẳng hạn) mà còn tạo cảm giác thoải mái và lịch sự khi đi học, đi chơi, dạo phố và nhất là đi dã ngoại. Sắp tới mùa lạnh rồi, quần Jeans chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn. Mình thích quần jeans màu xanh đậm và có đường chỉ màu sáng, trông rất nổi và khoẻ. Các bạn có thể chia sẻ những mẹo nhỏ để đồ jeans bền màu không?
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    JEANS, 148 TUỔI
    MỘT PHẦN CỦA THỜI TRANG CAO CẤP

    Chất liệu Jeans (vải bò) đầu tiên là do Levi Strauss phát minh ra vào năm 1853. Kiểu dáng trang phục Jeans được may đầu tiên theo dáng quần yếm, chất liệu như vải làm lều bạt. Ðây là trang phục dành cho những người nông dân, công nhân... để làm những công việc vất vả, chúng được sử dụng như đồ bảo hộ lao động. Ban đầu trang phục mang màu sắc nâu, sau này là màu xanh lơ truyền thống và đơm thêm những chiếc khuy đồng.
    AI ĐẶT TÊN CHO JEAN?
    Lý do để Strauss chuyển màu vải sang màu xanh là do những loại vải bạt nâu đã hết. Ông phải mua loại vải chéo xanh dày cứng ở vùng Nimes (thuộc Pháp). Việc trang trí cho quần áo này bằng những chiếc khuy tán bấm là do một người bạn hàng của ông là Jacop Devis. Ðầu tiên, các khuy được tán vào các túi và cửa quần. Nhưng những chiếc cúc này lại không tiện lợi cho những người cao bồi tự do cho lắm. Ông chủ tịch hãng một lần ngồi gần lò sưởi đã bị bỏng vì chiếc cúc đồng bắt nhiệt nhanh và truyền sang cho ông gây bỏng. Từ năm 1941, ông đã ra quyết định loại bỏ khuy đồng.
    Tên gọi là Jeans có từ những năm 30, cái tên này gắn liền với cảng Genoa (thuộc Italia) nơi đầu tiên đã xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ. Nhưng với "ông Tổ" thì ông lại thích gọi trang phục đó là "combinezon" (áo liền quần).
    HÀNH TRÌNH CỦA JEAN
    Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đã định chọn trang phục này làm đồng phục cho quân đội. Chúng chỉ được bán cho những ai tham dự vào các hoạt động trong quân đội. Sau đó, quần Jeans đã phiêu du trên con đường vượt qua đại dương của mình vào cuối những năm 50. Ðây cũng là thời điểm kỷ niệm 100 năm ra đời của quần jeans. Chính thời gian đó, trang phục này đã trở thành trang phục của thanh niên. Ðối với họ, trang phục Jeans không chỉ là tiện dụng mà còn là thể hiện phong cách sống: trẻ trung, mạnh mẽ, nhanh gọn.
    Tại Liên Xô cũ, quần Jeans được xuất hiện đầu tiên đúng dịp Festival thanh niên và sinh viên năm 1958. Gần như tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên về những người mặc trang phục này lúc đó vì trong một buổi lễ trang trọng như thế tại sao người ta có thể mặc như "nông dân" được?!. Vậy mà sau đó, quần Jeans bắt đầu tràn ngập trên khắp nước Nga Xô Viết.
    Vào năm 1960, một vụ xử án Rokotov và Fainberg vì tội buôn ngoại tệ. Một trong những mục ghi tội là " Buôn lậu váy ngắn" (jupe). Họ đã bị kết án tử hình dù một trong số hai người này đã nói " Ðó là quần Jeans của hãng Livais chứ không phải là váy ngắn, còn những quần khác là quần bình thường. Nhưng họ vẫn bị kết án.
    Cho tới những năm 70, các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới bắt đầu chú ý đến chất liệu Jeans và tạo cho chúng những đường nét riêng mới mẻ. Từ đó trang phục Jeans đã trở thành một phần của thời trang cao cấp.
    CẢ THẾ GIỚI CHÌM TRONG JEANS
    Vào những năm 80, người Nhật đã nghĩ ra công nghệ mài vải Jeans. Bên cạnh công nghệ này là những màu sắc mới được ra đời: đen, xanh đen, đỏ, vàng... Gần như cả thế giới đều đắm chìm trong cơn lốc Jeans. Mác quần Jeans được ưa chuộng nhất vẫn là cha đẻ của nó: Levi''s. Sau đó là Lee, Wrangler, Gap. Nhưng chỉ có người Châu Âu mới coi đây là trang phục thuộc thời trang cao cấp, còn với người Mỹ thì chúng vẫn như trang phục thường ngày. Chất liệu Jeans lúc bấy giờ là giãn ra nhưng không co lại, nên những người đi mua chúng bao giờ cũng phải mua hơi bó một chút để chừng một tháng sau chúng giãn ra là vừa.
    Phụ nữ rất thích mặc quần của hãng Levi''s vì chúng ra đời đầu tiên và chất lượng tốt. Nhưng thực chất hãng này chỉ may quần cho nam, đối với nữ thì cũng mặc chung kiểu nhưng cỡ nhỏ hơn. Những phụ nữ quá cỡ có thể mặc sang quần của nam giới. Ngược lại những nam giới có kích thước khiêm tốn thì lại mặc quần của phái nữ. Bên cạnh đó những hãng khác như Valentino, Calvin Klein, Guess lại chú ý đến những ưu điểm của hình thể phụ nữ để nhấn mạnh, giấu đi nhược điểm của họ.
    Vải Jeans dầy có ưu điểm rất bền nhưng chỉ mặc được vào mùa đông để giữ ấm cho cơ thể, còn vải mỏng hơn dù chóng hỏng nhưng lại mặc được vào mùa hè để cơ thể được thoáng mát và sinh hoạt thuận tiện hơn.
    Cũng giống như các loại hàng hoá khác, quần Jeans được bán giá theo mác. Những loại rẻ nhất là những loại có mác không có tiếng tăm gì, những mác có tiếng là tiện lợi nhất là : Levi''s, Lee, Wrangler. Những mác đắt tiền là Guess, Versace, Calvin Klein... Những chiếc quần Jeans của những hãng đắt tiền thường được may một cách kỹ lưỡng, đẹp, kiểu dáng, mẫu mã rất tạo dáng và điều quan trọng là chất vải "xịn".
    Dù chất liệu Jeans có được cải tiến theo nhiều màu sắc khác nhau nhưng màu xanh truyền thống vẫn không bao giờ hết mốt.
    (Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)
  5. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    jean ah? tớ cũng thick đồ jean mà hầu như quần áo của tớ toàn đồ jean, tớ ko thicks đồ vải cho lắm mà có lẽ tớ ko hợp vớ vải thì phải nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xài đồ vải? ví dụ đi họp chẳng hạn , đồ jean ....nó cứ thế nào ý nhỉ .. hi`hi`
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm hiện tại thì trong tủ quần áo của em móc cũng ko ra nổi 1 cái quần vải nào,em hơi gầy,chả thấy mông má đâu cả ...toàn fải mặc quần jean.Nhưng hum sao,quần jean vừa trẻ vừa đẹp lại ko bao giờ lỗi mốt.Năm ngoái mốt quần vảy bó,năm nay lại mốt quần ống nhỏ,quần tụt ống rộng...đủ thể loại nhưng chạy theo mấy mốt đó ko thành vấn đề...chị em chúng mình được cái hấp thu cái đẹp rất nhanh.Ngoài ra em cũng thích váy ngắn xếp pli,áo và túi xách.Bác nào có địa chỉ mua đồ jean ở đâu đẹp,lạ mắt và giá cả fải chăng thì post lên cho bà con tham khảo với nhá.
  7. Guest

    Guest Guest

    tớ cũg thuộc dạng jean mâniac.... 10++ cái levis, vài cái miss sixty và vài cái G5* và guess?.... váy jean + jacket cũng vài cái.... đồ jean được cái bền và ***y....
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Quần bò, áo bò, váy bò ...
    Tớ mê đồ Jeans từ hồi cấp III
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mặc quần jeans,loại lửng tới mắc cá ấy, và váy jean trên đầu gối 1 chút hoặc váy dài qua đầu gối, cái nào cũng đẹp hết,nguyên bộ áo đầm jean bó sát cũng rất đẹp.

Chia sẻ trang này