1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích nuôi những con vật mà ít người thích !!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi maconchaylonton, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, ở Việt Nam chưa thấy ai nuôi chuột cả, ngày xưa bọn tớ toàn bịt 1 đầu đường cống trong khu lại, rồi đổ dầu với xăng vào đầu kia, châm lửa.Đốt. Chuột mẹ chuột con chuột ông chuột bà chuột chú cháu anh em bạn bè hò nhau lũ lượt chạy ra....con nào con nấy chả khác gì anh Lê Văn Tám cả, khói lửa tưng bừng thích lắm ........
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc dã man quá, thế xong có được tổ dân phố khen ngợi ko???
    Nhưng mà ko phải mc_gill nuôi chuột ... cống đấy chứ hehe
    Tớ thấy vài người nuôi chuột rồi, nhưng là chuột bạch thôi, chắc mc_gill cũng vậy
    Ở Việt Nam chỉ chưa thấy ai dắt lợn đi dạo thôi, từ h ra đường nếu thấy người nào dắt lợn đi dạo thì đó chắc là em_yeu_thay1
  3. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hamster mà , đâu phải chuột thường đâu. Mấy con có đuôi dài dài bẩn thỉu kia thì tớ cũng tẩm dầu và xăng cho chít cả lũ hi hi .
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    uiii hamster mà quay hoặc nướng lên thì... chẹp chẹp.... hihihi sori ấy nhaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    HĨ hĩ, ở đây có bạn nào thích chơi sâu ko? Ngày còn bé nhà chả có con gì chơi, bố tớ toàn bắt sâu nho cho tớ chơi, con sâu nho thân hình mập mạp múp míp, màu xanh nõn chuối, 2 mắt đen, 2 râu đỏ..nổi cực, còn bé nên thấy xanh xanh đỏ đỏ là khoái, cầm chơi suốt ngày. Sau này lớn lên đi học thích chơi sâu đo, để trên tay cho nó đo, hay cực.
    Còn chuột bạch thì ngày xưa có phong trào, đứa nào cũng sắm 1 con nuôi, đi học cũng đem theo. Tớ cũng ko để thua chị kém em, sắm ngay 1 anh chuột xinh xinh, vào lớp để trong hộc bàn, chả hiểu thế quái nào mà nó bò được sang các hộc bàn kế bên, vào phải bàn 1 con bạn sợ chuột, nó ré lên, làm lúc họp phụ huynh bị cô nhắc nhở
    Bi giờ tớ nuôi ké ba tớ, các loại gấu, hổ báo. Nhưng ko dám bế con to, khi nào nó đẻ hoặc mua được các con con thì mới dám bế thôi. Lần trước có 2 con gấu con còn be bé vẫn uống sữa và ăn bột, đem về nhà nuôi vui phết, nhắng hết cả nhà, sau bố tớ làm chết mất 1 con, tiếc ơi là tiếc, con đấy lại là con hài hước, chuyên gia gây xì căng đan.
  6. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    trước tớ nuôi 1 đôi tắc kè, định để ngâm rượu cho ông già,
    được mấy hôm nó trốn ra vườn, thế là xong phim, bi giờ thỉnh thoảng vẫn thấy kêu
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Em từng có kinh nghiệm nuôi rắn mối... 3 ngày (trốn mất) và nhiều côn trùng, xin phép tham gia.
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thế . Em thik nuôi cá sấu. Mỗi lần đi công viên em chỉ muốn dắt nó về cái hồ nhà em nuôi thôi ạh.

  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhà em ở cạnh vườn thú à? hôm nào cho anh đến chơi được không?
  10. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bố bạn heocondangthuong thích nhỉ. Chả bù cho bố mẹ tớ, đến chó mèo cũng ghét. .
    Hồi bé có lần tìm trong tủ đc 1 quả trứng màu trắng( hình như là trứng thcạch sùng ). Nhưng mà lúc đấy thì ko biết. Cứ tưởng là hạt lạc boc đường ( hay ăn vào dịp Tết ý). Cũng may là chưa đến mức tham ăn quá mà cho vào mồm. Chỉ đập ra chơi thôi. Nhìn phát khiếp. Cứ tưởng tượng là nếu chẳng may mình ăn nhầm phải nó thi.....
    Hôm trước ở lớp bắt đc 1 con rết bé tí. Thích ko chịu đc. Thế mà bọn bạn xung quanh cứ rình rập tìm đủ mọi cách để giết nó Macon cho nó vào hộp bút nhưng vì kéo khoá ko chặt nên nó chuồn ra mất. Thế là nó đã phải chết 1 cách oan ức dưới gót giầy của con bé ngồi bên cạnh tớ. Tiếc quá.
    Mọi người có biết chỗ nào bán bọ cạp ( rút nọc rồi ý), tắc kè hoa hay mấy con đại loại như vậy ko? Chỉ em với. Đợt vừa rồi em nuôi rùa nhưng ko vui nên cho rồi. Bây giờ chưa biết chuyển sang nuôi gì đây.

Chia sẻ trang này