1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích nuôi những con vật mà ít người thích !!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi maconchaylonton, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, thèm thì hôm nào vào sg tớ tặng cho 1 chú mà ôm về...ai lại nhận vơ xấu thía, lêu lêu.
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Trời, vui quá vậy!
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Hồi nhỏ mình nuôi chuột bạch. Mìnhnuôi 2 con, không ngờ là 1 đực 1 cái nên nó đẻ ra chuột con, mà chuột con thì nhìn phát khiếp! Nhưng mình không hiểu vì sao không bao giờ nó nuôi chuột con lớn lên được! Chuột con chết hết! Mình buồn lắm, cũng thả chuột bố mẹ đi luôn!!!
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thống kê các con vật tớ nuôi từ bé đến giờ thì chẳng có con nào quái dị cả, chán thiế đặc biệt rất sợ các loài giun dế sâu bọ, rắn rết, v.v... thế mà chẳng hiểu sao nghe mọi người ở đây kể chuyện nuôi mấy con đó xong lại bớt sợ đi chút ít, nhất là rết... thỉnh thoảng thấy rết trong nhà tớ đập thẳng cánh, nát toét ra.
    Có lần thấy con rết bò lên từ nắp cống trong nhà vệ sinh, tớ lấy chai dầu gội đầu làm một vòng xung quanh nó (ko chạm vào nó) xem thế nào, thấy cu cậu loay hoay một hồi cuối cùng quyết định xé rào vượt ra và thành công, thế là tớ đổ nguyên một ụp lên toàn thân cu cậu, cu cậu giẫy giẫy một hồi rồi thấy nằm yên ko nhúc nhích, thế là tớ dội đi, hết đời thằng rết hic hic Có lần còn thấy một con to như con giun đất ý, ghê chết được, cũng cho nó nát toét rùi vứt vào thùng rác. Đến con cuốn chiếu cũng thấy rùng mình....
    @heocoidangthuong: hay hôm nào em ôm vài con cá sấu ra HN chơi Mà nhìn hổ con thích nhỉ, nhưng lúc nó lớn lên thì nhà em có cho nó chạy tung tăng ko
  5. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ lên chùa, ra ao bắt đc 1 con cua bé xinh lắm. Đem về nuôi. Thời gian đầu chăm sóc cẩn thận lắm. Thả cơm vào cho nó ăn ,nó lấy càng cắp hạt cơm rồi cho lên mồm gặm, ăn rất ngoan . Nuôi đc 1 thời gian thì tớ chán. Vứt nó vào 1 góc cửa. Mấy tháng sau mới nhớ đến nó, lấy ra xem thì nó vẫn sống nhăn, lại còn lột vỏ nữa chứ. Thế mà 1 lần về quên, tớ lấy ít bèo hoa dâu mang ra ngoài này, thả vào cái bể đựng nó , cho nó đỡ nhớ nhà thì ai dè nó lăn đùng ra chết . Ko hiểu làm sao, hay là tại khổ quen rồi giờ sướng thì ko chịu nổi .
    Nhắc đến nó tự nhiên thấy nhớ nhớ. Ôi con cua bé bỏng tội nghiệp của tôi @@@@
  6. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tớ nuôi chấy trên đầu này :D
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    si, thỏưt không bĂc. Em dỏằ. tin ngặỏằi lỏm 'ó.
    BĂc thỏằ 'i.
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Á thôi, khi nào anh có lòng vào thì em biếu anh 1 con cầm về, chứ em ko có bản lĩnh ôm ra ạ
    Có chứ anh, vưỡn tung tăng nhún nhảy ác, nhưng nếu to quá thì phải thêm sợi xích ở cổ dắt đi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhỡ đâu...
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Tỏằ nhiên thơ ko sao, bĂc này nói thỏ làm em thỏƠy mơnh vâ 'ỏĂi hỏn. hic. BỏằT chfn nuôi cĂ sỏƠu là cĂi gơ lỏĂ lỏm hỏÊ mỏƠy bĂc??
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đóng cho quả tượng đài giữa hồ nhà tớ nè.
    Đóng tượng ximăng heo con cưỡi trên lưng cá sấu nhé

Chia sẻ trang này