1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích nuôi những con vật mà ít người thích !!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi maconchaylonton, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em vừa bắt đc một con chim bồ câu bị thương. Chả biết có H5N1 ko nữa. Thấy nó bị ném chảy máu đầu thương quá, định đem về nuôi khi nào khoẻ thì thả nó đi. Nhưng mà mới chăm nó 1 lúc thì nó đã lại bay đc rồi.
  2. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, hồi còn nhỏ tý mình có nuôi kiến, cho chúng vào lọ thuỷ tinh dựng cat, đậy nắp vào kô cho nó ra. Nhìn chúng nó làm tổ trông hay lắm. Rồi lớn lên thì nuôi rùa, cá cảnh, hôm vừa rồi lên rừng bắt được con kỳ nhông mới nuôi được 1 tháng thì bị mụ mèo chửa ốm nghén ăn mất chán thật.
    Ai thích nuôi cá cóc không hôm nào làm chuyến đi Tam đảo mua về nuôi đi!
  3. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cá cóc thì ở Hà Nội cũng có bán nhiều mà. Bạn ra chợ Mơ ý. Hồi trước mình cũng nuôi cá cóc rồi nhưng tại cho nhiều nước quá thế là nó chết
  4. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hình như theo mô tả thì tui được biết con này không được gọi là rết. Nó tên là CUỐN CHIẾU cơ. Cuốn chiếu ở thành phố bé xíu, màu đỏ, nhiều chân. Cuốn chiếu ở nông thôn thì to đoành, trông ghê chết. Nhưng nói chung Cuốn chiếu chỉ trông bẩn chứ không có hại lắm. Nó không độc.
    Rết thì tui sợ lắm. Nó màu vàng, chạy và lẩn cực nhanh. Độc thì thui rùi. Thế nên cứ nhìn thấy rết là tui chạy thật xa. Lọ mọ nó cắn cho 1 fát thì .... >___< Bây giờ có muốn nhìn thấy rết cũng khó lắm, chỉ nơi nào thật ẩm thấp và bẩn, nhìu gỗ củi mục mới có thui.
    Tui thì tui từng 1 thời khoái thạch sùng. Hồi học cấp 1 ý. Nó có những cái trứng thật đẹp. Trông như trứng vịt thu nhỏ ấy nhỉ. Đập ra ( dù hơi dã man ) nhưng cũng giống thế luôn. Hùi trước kiếm được 1 cái trứng thạch sùng, thằng bạn bảo đây ko phải trứng thạch sùng đâu. Khăng khăng nhất quyết là phải bèn cá nhau nếu đúng là trứng tsùng thì sao, ko đúng thì sao. Sau đó kiểm chứng bằng cách ngu ko chịu được là .... đập tan cái trứng đó. Hiz hiz .... chả chứng minh đưọc cái qué gì lòng trứng con nào chả như nhau. Hiz hiz .... đúng là trẻ con ....
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Muốn nuôi 1 con hồ ly, con chồn ấy.
    Không thì nuôi 1 con chó lai sói.
    Hix, có hâm không nhỉ?
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cuốn chiếu đâu, tôi biết con cuốn chiếu nó như thế nào mà, với lại tui ko ở nông thôn nên cái con tôi nhìn thấy chắc ko fải cuốn chiếu nông thôn đâu hihi. Nó là rết thật đấy, nó chuyên chui lên từ nắp cống trong nhà tắm ý, hồi ở nhà cũ cũng có, sang nhà mới cũng thấy nữa, nhà của người khác cũng thấy có mà. Chắc chắn ko fải cuốn chiếu, cuốn chiếu thì tớ nhìn ghê ghê thôi chứ ko sợ vì nó ko làm gì mình cả, chứ còn rết thì... Tớ cũng ko biết cái loại rết đấy nó có độc hay ko nữa... tất nhiên chỉ thỉnh thoảng mới thấy nó thôi...
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, nuôi con này về sau nó thành tinh đấy, kinh lắm
    Sang nhà con bạn thấy nó nuôi rùa, thích quá, định sau Tết làm 1 con nhưng chỉ sợ ko biết nuôi, vả lại sợ lúc mang rùa về thấy mọi người kêu là đen đủi lắm
  8. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Nhà tôi co nuôi 6 con dơi và một con cóc.
  9. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Như ông thì chỉ gọi là cho chúng nó sống nhờ thôi, nhưng ông cũng hay đấy, bỏ công đi đếm chúng được là giỏi rồi.
    Hôm nào phải lên chợ Mơ cái nhỉ. Ai có kinh nghiệm nuôi cá cóc thì chỉ với.
  10. painkillervn

    painkillervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nuôi nhện lắm, ko phải vi thích nhện đâu mà vì ghét và sợ nhện thoai.... hi hi. Mình muốn có đc cảm giác thống trị nỗi sợ của mình, biết đâu sau này lại thích nhện (chậc hy vong). Ai biết cách nuôi nhện chỉ cho mình với.

Chia sẻ trang này