1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm ~ Part 11 ~ " Nơi bạn cảm thấy ko cô đơn vào thời khắc cô đơn nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoangbadboy, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giodoc01

    giodoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đi cáp treo 4 lượt nên ko phải trèo nhiều nhưng gió thổi to lắm may mà ko thổi bay mình + đi Cửa Ông + Kiếp Bạc =>11h về đến nhà.Về nhà tha hồ rụng chân
    @ all: tha cái xác về là may lắm rồiquà đấy
  2. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Haizz, còn ai thức không ?
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó! Dạo này mất ngủ
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    học với chả hành..ảo vô cùng
  5. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có 7 nguời online mà có mỗi mình là thành viên
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hai năm chưa ngủ trước 2h bao h
  7. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    M đi ngủ thôi nhỉ. Cũng khuya rồi
  8. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    mình dậy làm được bao việc rồi mà cả nhà vẫn chả thấy mống nào
    @...: sáng dậy nhận được cái pm tưởng bị lock nick - hú hồn
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Giận........!!!!
    Đã giận mà sao vẫn ngóng trông
    Vẫn luôn thấp thỏm ở trong lòng
    Hờn chi,trách chi rồi thương nhớ
    Giận nhiều chỉ để biết mình yêu!
    Buồn ơi không mời sao cứ đến
    Nói ghét một người khó lắm thay
    Hờn giận mà chi để mắt ướt
    Cắn khẽ môi son...sợ khóc òa...
    Giận rồi mà sao tim vẫn nhói
    Vẫn mong,vẫn đợi biết bao ngày
    Trách mình cái tội ngu ngơ quá
    Nhớ thương mà cứ giả vờ không....
    lại sắp có 1 ngày dài rồi đây
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chị gió ơi chị gió ời .
    Cho em mượn vở XS mới , đang làm mà chả hỉu gì

Chia sẻ trang này