1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm ~ part 8 ~ "Nơi bạn cảm thấy ko cô đơn vào thời khắc cô đơn nhất"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi jumanjii, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    mỗi mìn nà ngoan
  2. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ờ ngon thật !
    nhào vô thui
    Nhà miềng hum nay xịt luôn con gà nài hay thiến nó đi, nuôi cho péo thêm tý nhỉ
  3. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hic, mìn định xén có một mìn thui mà cả lũ nó a lâu nhâu vào ké thía này rùi
    Không, còn nâu ná, tau xí trước rùi, 2 cái đùi của tao, cả 2 cái âu cánh nữa, của tau hết. Còn lại anh em chia nhau đê
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Toa?n ngô?i mư? nói! Cha? thấy đứa na?o xông va?o! Nha?o dzô hít đi! Ga? chấp tất, chém hít! [​IMG]
  5. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tao thix thiến nó, nuôi đến tết liên hoan một bữa
  6. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hic, tội nghiệp nó ku ạ, để đó cho các chị còn làm ăn nữa chớ Mới lại thương chị gió, vắng nhà đến lúc về thấy không còn lành lặn bắt đền đới. Khéo lôi túm mình ra xử tội thì chết. Em vô can nhá chị gió, em chỉ xịt chứ ko thiến
  7. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "Thằng nhỏ đã xách lên đó chiếc thớt mới nguyên, sắc gỗ nghiến còn đỏ đòng đọc. Nhanh nhảu, hắn sờ ngón tay vào lưỡi con dao, xem có bén không. Và hắn lật cái trôn bát liếc luôn ba lượt thật mạnh. Bấy giờ mới giở đến bộ lòng gà. Mề, gan, tim, phổi, các thứ đều được thái riêng và được bày riêng vào một góc đĩa. Tuy nó mới chỉ một dúm cỏn con, nhưng trong mười đĩa không đĩa nào thiếu một thứ nào. Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt. Bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh:
    - Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? Phao gà pha mấy?
    Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp:
    - Ở đây chỉ có năm cụ và bốn ông đàn anh. Vậy thì sỏ gà pha năm, phao gà pha bốn.
    Hắn lại ngồi xuống chỗ cũ. Trước hết ghè dao vào giữa hai miếng mỏ gà để cắt cái sỏ ra làm hai mảnh.
    Rồi hắn úp cả đôi mảnh xuống thớt, chặt mảnh mỏ dưới làm đôi và mảnh mỏ trên làm ba. Tôi không biết những miếng thịt gà này có đều nhau không, chỉ thấy tất cả năm miếng, miếng nào cũng có dính một tí mỏ. Tiếp đến cuộc pha phao câu. Công việc tuy không lấy gì làm khó, nhưng hắn làm cũng vẫn có vẻ khác người. Bốn miếng phao gà, miếng nào cũng có đầu bàu, đầu nhọn, chẳng khác nào một cái chũm cau chẻ tư. Sỏ gà bày vào một đĩa, phao gà bày vào một đĩa. Hắn lại cắt lấy hai chiếc cánh gà, chặt luôn làm hơn mười miếng và bày với đôi chân gà làm thêm một đĩa nữa. Bây giờ thì đến mình gà. Hắn lách lưỡi dao vào sườn con gà, cắt riêng hai cái tỏi gà bỏ góc mâm. Rồi lật ngửa con gà lên thớt, hắn ướm dao vào giữa xương sống và giơ dao chém luôn hai nhát theo chiều dài cái xương ấy. Con gà bị tách ra làm hai mảnh. Mỗi mảnh đều có một nửa xương sống. Một tay giữ thỏi thịt gà, một tay cầm con dao phay, hắn băm lia lịa như không chú ý gì hết"
    He he post cái đoạn này lên cho anh em thèm, cái này là mượn của cụ Tố đới - Việc Làng
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    tropi87 :
    [​IMG]
    Commm: [​IMG]
  9. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Á, thằng gà, mì dám bật các sếp à, Hị
    Cơm đâu vào thiến nó đi, để tau xông vào pha nó ra thành 4 đĩa mời anh em cùng chén
  10. Diorperfume

    Diorperfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nhà mình xâynhanh quá . Hê nhô ngày mới cả nhà .

Chia sẻ trang này