1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm ( từ 0h trở đi ) !!! - part 3 - "Mỗi đêm một chủ đề "

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoangbadboy, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vampirevika

    vampirevika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc em dê luôn vui vẻ
    Hôm nay vắng vẻ quá..
  2. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    em dê buồn thế cơ àh? Còn vụ đòi đong anh thế nào rồi? tiến hành nhanh nhanh đi chứ? anh chờ lâu quá òy
  3. chjp21

    chjp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ui hok bik ghi jì hết cà mà a H xúi spam nữa nên vào spam cái ^^. cái chị jì đó ơi đừng buồn nữa buồn làm chi cho nó xấu ra chả dc. jì chán lám, e nói thiệt chứ e chưa bao h buồn dc 5fút . yêu đời lắm cuộc sống vẫn ban tặng cho cta n~ niềm vui vậy sao ta ko nhận lấy nó đúng ko. vui lên nào
  4. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hặ Hặ BUỏằ'N NGỏằƯ QUÁ H"M NAY KH"NG C" CHỏằƯ Đỏằ? GO ?, MỏằOI NGặỏằoI ĐI Đ,U HỏắT RO?I
  5. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay 'ỏạp giỏằi bà con ngỏằĐ sỏằ>m roài
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát zời, nhà này ngủ sớm quá.... Em cũng thế , chúc những ai chưa ngủ còn online ngủ ngon !!!
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình kể chuyện này nghe các bạn hết buồn ngủ liền. Chuyện xảy ra mới đây thôi. Ko biết nên cười hay nên khóc nữa. Mình có quen 1 diễn đàn trước khi vào ttvn, chỉ vì mấy ngày qua mình vào toàn viết chuyện buồn ko. Thế là tối này vào hìhì giở khóc giở cười, đăng kí thì được mà viết bài thì cứ liên tục bị bắn ra khỏi diễn đàn, thế mới đau chứ. Mình nghĩ vì lí do trên, nên xác định rõ thực hư ko. Vậy là mình lập 1 cái nick khác ở diễn đàn đó, thế là vô ào ào và viết bài cũng ào ào. Đau ghê vậy đó. Họ chỉ thích viết chuyện vui trong đó thôi, còn chuyện buồn họ ko thích. Họ ko bắn nick mình mà ngăn ko cho mình vào viết bài nữa. Nhằm lúc mình đang vui, muốn viết chuyện vui thế mà lại ko được. trong diễn đàn ảo mà cũng có mấy chiêu này mình khâm phục họ ghê.
    ngủ ngon mọi ng, mệt rồi......
    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 01/08/2007
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    èn èn,dê em đã xuất hiện
    hok bít đồng chí ở trên bao tuổi mờ cứ gọi mình là chị,thôi thì cứ nhận chả tội gì.Kưng oai,nói về khoản yêu đời và nhận ra giá trị của cuộc sống thì ko biết có bao nhiêu học trò mang rượu thịt đến chị để bái sư rồi ấy,dưng mờ căn bản là toe toét mãi nó cũng....nhạt,thỉnh thoảng điên lên buồn tí cho nó có hương vị em ạ
    em đề nghị anh Hoàng e*** cho em cái bài tâm sự nhớ,trong mấy phút điên điên nên em nó thế,để đây lâu lâu sợ mất hình tượng girl cười dê của em.
    Thực sự thì suốt từ hôm kia cho tới tối hôm qua em như phát điên ý ạ,chuyện thì chẳng có gì cả đâu,hì hì,thâm chị tối hôm kia có mấy ng thấy em buồn gọi đt hỏi thăm ý ới còn bị em mắng cho 1 trận (nghĩ lại thấy mình rõ là vô lý,nhân tiện có ai hôm đấy gọi đt mà bị em mắng thì cho em xl luôn nhớ)...
    Giờ thì dê em lại lấy lại phong độ rồi,gì thì gì chứ em dũng cảm lắm,chả chết đc đâu mà phải sợ
    Mấy hôm(mới có 2 chứ mấy) chả vào spam mà nhớ ttvn ra phết
  9. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

    Chào ngày mới ...11h am...........
    Chẳng biết thằng cu đ nào nó lock nick của mình
    Em cười dê chắc muốn thay đổi tâm trạng cho nó đỡ đơn điệu , cuộc sống là muôn hình vạn trạng mà , hỷ , nộ , ái , ố ...
    Có râu chưa chắc đã là già
    Có râu chứng tỏ ta là đàn ông
    Phanh ngực không phải để không
    Phanh ngực chứng tỏ ông không sợ đời .
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    hello mọi ng
    chuẩn bị súng ống đạn dược sẵn sàng chiến đấu cho 1 đêm dài nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này