1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích online đêm ( từ 0h trở đi) - part 4 - " Nơi bạn cảm thấy không cô đơn vào thời

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoangbadboy, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    trời ạh ! ko hợp gu rồi
    đằng ấy có nghe Trịnh - Khánh Ly hông
    -------
    tý nữa cháu mới ngẩu ạh
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    tớ cũg đang hóng nghe nhạc bao thanh thiên với 2 bạn
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    có nhạc Trịnh gửi tớ nghe với
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tớ thấy rất hay.
    Nhạc gì tớ cũng nghe cả, tuỳ vào tâm trạng thôi. H này mà còn nghe Trịnh thì đến thẩn thờ mất.
    @cau_vong : Tớ ru cả ngàn năm thì mất ngủ ba ngày là hời quá còn gì
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    đừng nghe Bao TT, chán lắm
    nghe the exodus song - andy williams đi
    link: http://download.kapsule.info/mp4/7/2b6/72b66f559f789f899bcef02ca16d493e.mp3
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái gì dễ ngủ 1 chút, lâu lắm tớ ko nghe nhạc
    Mừh sao 2 người ko đi ngủ đi
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Vì còn phải hát với nghe nhạc
    ...
    ...
    ...
    tám nữa
  8. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ chúng nó khác múi giờ GMT +7 nhà mình lắm
    tớ thì thoảng lại mất ngẩu, tiên sư đứa nào nó cứ nhớ mình, ứ ngẩu được
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    haha được nhớ là 1 niềm hạnh phúc mừh, tớ mất ngủ được 3 hum rùi, điên dã man
    Cùng 1 múi giờ thôi, ở đây chẳng có ai, có mỗi 3 người tung hoành
  10. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình ngờ ngợ 1 bạn mất ngủ vì bị nhớ, một bạn mất ngủ vì nhớ.
    có mỗi mình vô tư hát ca bềnh bồng.
    à mình gmt +31

Chia sẻ trang này